Lâm Hạnh

Vào lúc 20 giờ ngày 9.5 tại Nhà hát Thành phố, nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc sẽ có buổi biểu diễn bản Concerto số 1 dành cho violin của nhà soạn nhạc người Nga nổi tiếng nhất thế kỷ 20 Shostakovich và bản Serenade dành cho đàn dây của Elgar. Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tổ chức.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc là người gốc Việt, sinh tại Paris, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành violin và nhạc thính phòng khi mới 15 tuổi, sau đó sang Mỹ theo học bổng Fulbright, tốt nghiệp tiến sĩ âm nhạc tại trường Juilliard.

Ông từng biểu diễn ở hơn 30 quốc gia và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như Lipizer, Paganini, Liên hoan Âm nhạc Aspen, và cuộc thi quốc tế Long-Thibaud năm 1990. Khá nhiều bản thu âm đã được phát hành của ông cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nghệ sĩ Stéphane Trần Ngọc

Tài năng biểu diễn của Stéphane Trần Ngọc được đánh giá: “Stéphane Trần Ngọc biểu diễn rất thanh thoát. Anh là một nghệ sĩ thực thụ, những nốt nhạc của anh ấy tinh tế vô cùng, kết quả đương nhiên là tuyệt hảo”. Ngoài ra, ông còn là một nhà sư pham danh tiếng tại các nhạc viện lớn trên thế giới.

Trở về Việt Nam lần này, Stéphane Trần Ngọc sẽ biểu diễn bản Concerto số 1 dành cho Violin của Shostakovich và bản Serenade dành cho đàn dây của Elgar. Bản Concerto số 1 gồm 4 chương, mang nhiều nét độc đáo hơn một bản nhạc bình thường khác, một bản Concerto thông thường chỉ có 3 chương. Chương 1: điệu Nocturne phóng khoáng hay còn được biết đến với tên Dạ khúc. Chương 2: Scherzo hoang dã và cuồng nhiệt. Chương 3: Passacaglia, một sự kết hợp giữa các bản nhạc và điệu nhảy đường phố nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm. Chương 4: Burlesque, vui nhộn và hài hước. 

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch

Có một điều đặc biệt là Stéphane Trần Ngọc luôn biểu diễn với cây đàn violin được người thợ thủ công nổi tiếng Francesco Gobetti (1675-1723) sản xuất từ năm 1709, buổi biểu diễn ngày 9.5 cũng không ngoại lệ. Nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM -  sẽ chỉ huy dàn nhạc trong đêm diễn này.

Vào tháng 7 năm ngoái, Stéphane Trần Ngọc cũng đã biểu diễn tại TP.HCM và đã được đón nhận nồng nhiệt khiến ông phải biểu diễn thêm 2 tiết mục để đáp lại lòng yêu mến của khán giả.

 


Lâm Hạnh

Đêm 21.4, khi show diễn của hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong chương tình Britain's Got Talent 2018 được phát sóng đã làm sôi sục các trang mạng xã hội. Clip tiết mục của hai anh đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" cùng những lời bình luận ngưỡng mộ, tự hào. Giám khảo và khán giả có mặt tại khán phòng đêm ghi hình đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng rất lâu. 

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được truyền thông Việt Nam gọi là "Hoàng tử xiếc". Tiết mục xiếc Sức mạnh đôi tay đã được hai anh biểu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới và ghi được nhiều kỷ lục nhưng lần tham gia chương trình Britain's Got Tatent (BGT) đã khiến cho cả hai cực kỳ hồi hộp. 

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp với tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp gây sửng sốt tại Britain's Got Talent 2018

Người anh - Quốc Cơ - cho biết: "Chúng tôi muốn tham gia vì BGT là một chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới. Thật sự là trước đó chúng tôi gặp khá nhiều áp lực vì không biết mình sẽ làm gì và sẽ được mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Chúng tôi không tự tin lắm vì chương trình có rất nhiều người tài năng ở nhiều lĩnh vực tham gia, nếu đây là một chương trình biểu diễn xiếc thì anh em tôi sẽ rất tự tin".

Tuy nhiên, là những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, với kinh nghiệm sân khấu của mình chỉ cần vài bước chân ra sân khấu là các anh đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Khán giả đã liên tục vỗ tay reo hò, giám khảo đã đứng lên cổ vũ với nét mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Khi thấy Simon Cowell đứng lên tán thưởng rồi nói: "Tôi sẽ nhớ tiết mục này suốt đời. Thật sự tuyệt vời!" trong lòng hai anh em họ Giang cảm thấy tự hào vì đã chinh phục được vị giám khảo nổi tiếng khó tính trong nhiều chương trình truyền hình.  Còn nữ giám khảo Amanda Holden đã thốt lên "Ôi trời ơi" khi chứng kiến hai anh em giữ thăng bằng bằng đỉnh đầu, trong khi đó nữ giám giảm Alesha Dixon thì: "Đây là một trong những màn thi hào hứng nhất mà tôi từng được xem, cảm ơn Việt Nam" và Amanda thì thán phục "Hoàn toàn không thể tin được. Tôi thật sự không biết các bạn lấy sức mạnh từ đâu nữa".

Như nhiều lần lưu diễn khác, anh em Quốc Cơ  - Quốc Nghiệp luôn thể hiện với tinh thần quảng bá nghệ thuật xiếc và đất nước Việt Nam nên đã cố gắng hết sức dù khi các anh đến nước Anh chỉ trước đó 2 ngày, lệch múi giờ, thời tiết lạnh và thiết bị tập tiết mục không đem từ Việt Nam qua được nên đã khiến mọi thứ đảo lộn. Cuối cùng, tiết mục diễn ra rất tốt. Sau đêm ghi hình, báo chí tại Anh đã phỏng vấn Quốc Cơ và Quốc Nghiệp rất nhiều và các show diễn khác đã ngỏ lời mời hai anh. 

Hai chàng hoàng tử của xiếc Việt Nam đã được đi tiếp với BGT. Tuy nhiên, cả hai đang băn khoăn chưa biết có nên "chơi" tiếp không vì hiện tại, họ đang khá bận để chuẩn bị cho liveshow của riêng mình để tri ân đồng nghiệp và khán giả Việt Nam.

Video ghi lại phần trình diễn của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp:


Lâm Hạnh

Ba người già trong vở kịch Nắng chiều có thể đại diện cho đa số người già Việt Nam. Họ lặng lẽ song hành cùng con cái như một trách nhiệm tự đeo mang mà những đứa con thường không sớm nhận ra giá trị của sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình.

Sau nửa năm thành lập, sân khấu kịch Quốc Thảo (81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) vừa trình làng vở kịch Nắng chiều (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Quốc Thảo, đạo diễn: Quốc Thảo). Cách đây hơn mười năm, vở kịch này đã được diễn trên sân khấu IDECAF cũng do chính nghệ sĩ Quốc Thảo đạo diễn, nay anh dựng lại và thổi thêm không khí mới vào tác phẩm của mình.

Dù ra đời đã khá lâu nhưng thông điệp của vở kịch không hề cũ, thậm chí có thể nói nó còn lên tiếng "sát sườn" hơn về cuộc sống của ta ở thời điểm hiện tại, khi mà nhịp sống càng lúc chàng nhanh khiến những người trẻ quay cuồng. Ba người già là ông Ba, ông Chín và bà Tám rời quê lên Sài Gòn để phụ con cái trông nom nhà cửa, con cháu và sửa soạn từng bữa cơm. Họ tận tụy với con từng ngày và điều nhận lại là thái độ thờ ơ, cáu gắt của những đứa trẻ  mình đã sinh ra. Nhưng có hề gì, các ông cha bà mẹ chịu đựng được hết - gắt gỏng cũng được, quát tháo cũng được, miễn là "Ngồi xuống ăn với ba bữa cơm. Ba kho cá bống trứng ăn với đọt lang luộc ngon lắm". Bữa cơm gia đình tưởng giản đơn hóa ra lại xa xỉ, con cái làm gì có thời gian ăn cùng vì hợp đồng đang chờ ký, show diễn đang phải tập, món hàng đang "sale"...

Cha mẹ cứ tồn tại bên lề cuộc đời con cái, con cái khi đi trên đường đi phẳng phiu chẳng ngó ngàng gì đến sự hiện diện của cha mẹ mình. Thế rồi đường đời gặp đoạn gập ghềnh, biến cố ào đến với con thì cha mẹ già như đốm nắng chiều sẵn sàng lóe lên mạnh mẽ để sưởi ấm cho con rồi tàn lụi, như những chiếc phao cứu sinh sẵn sàng lao ra khi con chới với. Những ông bà già sung sướng làm điều đó như trách nhiệm tự đeo mang, là sứ mệnh mình phải làm cho con, không một lời trách móc. Họ không cần con cái ghi nhận giá trị của mình, họ gắng sức cùng con lướt qua biến cố để đi đến bình an.

Khán giả đã rưng rưng nước mắt cùng ông Ba (Quốc Thảo), ông Chín (Đại Nghĩa), bà Tám (Lê Giang). Họ cảm động vì sự cô đơn của người già dù đang sống cùng với con cháu mình. Họ cười "rần rần" rồi rơi nước mắt cùng lần "đình công vùng lên": không nấu cơm, không dẫn con cho đi chơi, không phục vụ bàn tiệc tám người gì hết nhưng bất thành vì không chịu được cảnh con về không có cơm ăn, cháu không ai đón... Rồi lại một lần "vùng lên" khác, ba người rủ nhau "cuốn gói về quê" nhưng tàu sắp chạy họ lại chân đi không đành, xuống tàu về lại với con. Ba người già mỗi người một vẻ và điểm chung là nỗi cô đơn, cô đơn vì nỗi nhớ quê, vì không được chuyện trò cùng con cháu và thiếu vắng những buổi gặp mặt bạn bè hàn huyên. Những người già chấp nhận cô đơn, sẵn sàng hy sinh những sở thích của mình.

Nghệ sĩ Quốc Thảo vài năm sau khi về Việt Nam thường làm đạo diễn các chương trình truyền hình, bây giờ mới tái ngộ khán giả ở sân khấu kịch. Kép đẹp của các sân khấu kịch ở Sài Gòn ngày nào bây giờ hóa thân kép già vẫn bén ngọt. Từng bước chân di chuyển chập chạp, từng ánh mắt rưng rưng của ông Ba khiến khán giả không rời mắt rồi rơi lệ hồi nào chẳng hay. Diễn viên Đại Nghĩa đã chứng minh bản lĩnh sân khấu của mình ngày càng vững khi kiểm soát vai diễn rất tốt. Vai ông Chín của anh hài mà không lố, cảm động mà không sến. Bà Tám là bi đầu tiên của Lê Giang trên sân khấu. Chị được thử sức với vai bi, lại có dịp được thể hiện sở trường hát vọng cổ, dân ca và đã làm được. Vai bà Tám vẫn có chỗ để chị thả những miếng hài. Có điều, Lê Giang mỗi lần diễn hài đều "hơi lố" từ cách thoại cho đến hình thể. Các diễn viên trẻ trong vai những đứa con cũng đã thể hiện tròn trịa vai diễn của mình.

Trong vai trò đạo diễn, Quốc Thảo đã cho thấy sự tìm tòi của mình trong cách dàn dựng. Cảnh trí trên sân khấu nhẹ nhàng, đơn giản, không rườm rà theo kiểu cố làm cho giống cảnh thật. Những chiếc phao vừa được dùng làm đạo cụ vừa được sử dụng làm hình ảnh ẩn dụ, rằng cha mẹ như những chiếc phao cứu sinh sẽ phát huy tác dụng khi con cái đuối nước. Hết mỗi cảnh, khán giả không ngồi bị động chờ chuyển cảnh mà được đưa mắt di chuyển cùng những động tác múa đương đại của các "nhân viên hậu đài". 

Vở kịch không có nhân vật phản diện, không có cao trào đến mức khiến khán giả ngạt thở nhưng vẫn đủ sức khiến họ chăm chú theo dõi. Quốc Thảo dựng vở kịch như một lời tâm sự về cuộc đời chứ chẳng cao giọng trách mắng ai, cũng chẳng lên mặt dạy dỗ điều gì mà lại khiến khán giả rưng rưng nhìn lại những ngày chúng ta đã sống tất bật như thể muốn hất cha mẹ ra khỏi cuộc đời mình như thế nào mà dành thời gian nhiều hơn cho những đốm nắng chiều ấm áp. 

Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: Quốc Thảo, Đại Nghĩa, Lê Giang, Bích Trâm, Tấn Phát, Thanh Hiền... được công diễn vào cuối mỗi tuần tại sân khấu kịch Quốc Thảo (81 Trần Quốc Thảo, quận 3)


Lâm Hạnh

Benjamin - giọng Baritone (giọng nam trung) nổi tiếng người Đức sẽ lần đầu tiên biểu diễn cùng nghệ sĩ piano Bích Trà tại đêm nhạc From Europe with love, diễn ra vào 19 giờ ngày 21.4 tại Soul Live Project Complex (216 Pastuer, Quận 3, TP.HCM). Đêm nhạc được Amberstone Media phối hợp cùng Soul Live Project thực hiện.  

Ngoài "hai nhân vật chính" là giọng ca Benjamin và tiếng piano của Bích Trà, đêm nhạc From Europe with love còn có sự tham gia của tứ tấu dàn dây: Lê Minh Hiền, Nguyễn Mai Xuân Quỳnh (Violin), Phạm Vũ Thiên Bảo (Viola), Nguyễn Hồng Thủy (Cello).

Những ca khúc nghệ thuật của Robert Schumann, Franz Schubert, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Benjamin Britten, Francis Poulenc..., trong đó có những tác phẩm công chúng ít có dịp thưởng thức, kể cả khán thính giả Châu Âu, sẽ lần lượt được các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc. 

Nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà

Với những tác phẩm kinh điển của nhạc thính phòng Châu Âu, các nghệ sĩ mong muốn tạo nên một đêm thưởng thức nghệ đầy lãng mạn cùng với những câu chuyện tình yêu và lòng nhân ái được kể lại. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao mang đến với khán giả Việt Nam những tiết mục đẹp, những nghệ trẻ ‎xuất sắc với cách tư duy âm nhạc riêng biệt và táo bạo", nghệ sĩ Bích Trà chia sẻ. Chị cũng nói về người bạn diễn của mình: "Benjamin được biết tới không chỉ vì tài năng đặc biệt, mà còn vì luôn kết nối được với khán giả qua sự biểu cảm chân thành". 

Ca sĩ trẻ tài năng người Đức Benjamin Appl

Ca sĩ Benjamin Appl từng được vinh danh “Nghệ sĩ trẻ năm 2016” tại Gramophone Classical Music Award, giải “Orphée d‘Or Dietrich Fischer-Dieskau” cho hạng mục “Best Lieder* Interpretations” (được trao bởi viện Académie du Disque Lyrique, Pháp) năm 2018. Anh còn là thành viên của “BBC New Generation Artist” từ 2014 - 2016 và trở thành nghệ sĩ “ECHO Rising Star" năm 2015 - 2016, Anh từng biểu diễn tại những nhà hát lớn tại Châu Âu như Barbican Centre London, Concertgebouw Amsterdam, Wiener Konzerthaus, Philharmonie Paris,... và là nghệ sĩ thu âm độc quyền của SONY Classical vào tháng 5.2016.

Đêm nhạc From Europe with love diễn ra vào lúc 19 giờ tại Soul Live Project Complex. Giá vé: 480.000 VNĐ - 320.000 VNĐ - 280.000 VNĐ 

From Europe with love với nghệ sĩ Benjamin và Bích Trà là dự án Âm nhạc Giao hưởng Thính phòng đầu tiên của chuỗi dự án nghệ thuật kết nối cộng đồng thuộc Soul Live Project (SLP Series). SLP Series được Soul Live Project ra mắt vào năm 2018, Ngoài Giao hưởng - Thính phòng, SLP còn tổ chức nhiều sự kiện nhằm giới thiệu đến cộng đồng cái đẹp của nhiều thể loại khác nhau như Jazz, Pop, Indie/Rock, Kịch nghệ, Nghệ thuật truyền thống...  


Lâm Hạnh

Chiều ngày 3..4, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trụ sở YouTube (California - Mỹ) gây ra cảnh hỗn loạn tại nơi đây. Vụ nổ đã khiến ít nhất 3 người bị thương. Nghi can vụ này được xác định do một phụ nữ có ý định tự sát. 

Có khoảng 17.000 người làm việc tại khuôn viên văn phòng trụ sở YouTube. Những nhân chứng làm việc tại tòa nhà kể lại rằng đám đông tìm cách trốn chạy khỏi văn phòng khi tiếng súng nổ ra. Một người mô tả ông ta nhìn thấy máu trên sàn khi chạy trốn.

Những người làm việc trong tòa nhà trụ sở YouTube bỏ chạy sau khi nghe tiếng súng nổ

"Chúng tôi đang ngồi họp thì nghe thấy tiếng bước chạy. Ban đầu mọi người tưởng là động đất"- một nhân viên tên là Todd Sherman chia sẻ. Cũng theo nhân chứng này, ông đã chạy tới cửa thoát hiểm khi nghe có người nói rằng một người cầm súng đang ở trong tòa nhà.

 Cảnh sát trưởng TP San Bruno, ông Ed Barberini, cho biết, một người phụ nữ (nghi phạm) được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong bên trong tòa nhà trụ sở YouTube. Cảnh sát xác định cô ta thiệt mạng vì vết thương súng bắn trên cơ thể. "Chúng tôi không có thông tin cho thấy có ai khác liên quan tới vụ này"- ông Barberini nói với báo giới.

Bên ngoài tòa  nhà trụ sở YouTube

Cảnh sát tìm thấy tổng cộng 4 nạn nhân bị thương do đạn bắn, 2 người trong tòa nhà và 2 người nữa ở gần đó. Tới 14 giờ 30, theo giờ địa phương khi ông Barberini cập nhật những tin tức mới nhất cho báo giới, cảnh sát vẫn tiếp tục lục soát tòa nhà.

Bệnh viện đa khoa San Francisco gần hiện trường đã tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó có 2 nữ và 1 nam. Nạn nhân nam giới đang nguy kịch trong khi một trong hai nạn nhân nữ cũng trong tình trạng nghiêm trọng, theo người phát ngôn bệnh viện Brent Andrew. Giới chức bệnh viên xác nhận tất cả các nạn nhân đều bị thương do vết đạn bắn.

Đội đặc nhiệm SWAT và trực thăng của cảnh sát cũng đã được huy động đến hiện trường. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và hiện chính quyền liên bang đang theo dõi sát sao tình hình ở San Bruno.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã chia buồn với các nạn nhân và cảm ơn lực lượng hành pháp đang có mặt ở hiện trường.