GIẢI TRÍ

Ca sĩ Jin Young lột xác trong 'Đại ca hóa soái ca'

Thiên Dung • 18-01-2019 • Lượt xem: 8846
Ca sĩ Jin Young lột xác trong 'Đại ca hóa soái ca'

Do dồn sức cho phim Tết nên tác phẩm điện ảnh ra rạp tuần này không nhiều. Tuy nhiên, không phải vì thế mà thực đơn của các “mọt” phim kém hấp dẫn. Trong khi phim “Đại ca hóa soái ca” thu hút fan Kpop với sự góp mặt của nam thần Jin Young (cựu thành viên nhóm nhạc B1A4) thì điện ảnh Thái lại khiến người xem háo hức với câu chuyện hiện đại về nàng ma Mae Nak.
 

Đại ca hóa soái ca 

Phim thuộc thể loại hài giả tưởng, xoay quanh chuyện hoán đổi linh hồn giữa cậu học sinh trung học Dong Hyun và tay xã hội đen Pan Soo sau một tai nạn bất ngờ. Tỉnh lại trong thân hình của Dong Hyun, ông chú Pan Soo gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. Không chỉ gặp lại mối tình đầu Mi Sun, anh còn có cơ hội gần gũi cô con gái thất lạc của mình. Pan Soo sẽ làm gì khi nhận được lời tỏ tình từ chính… con gái mình trong khi tình đầu lại thẳng thừng từ chối tình cảm? 
Phim có sự tham gia của nam thần Jin Young, diễn viên kỳ cựu Park Sung Woong hứa hẹn đem đến cho khán giả một câu chuyện hài hước, thú vị. 
Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi


Người vợ ma

Tiếp nối thành công của các phim về nàng ma Mae Nak nổi tiếng trong dân gian Thái Lan, đạo diễn Mate Yimsomboon đem đến cho khán giả một tác phẩm kinh dị với bối cảnh hiện đại. “Người vợ ma” kể về chuyện tình lãng mạn của nữ sinh cấp ba Nard và đàn anh điển trai Mac. Tình yêu hồn nhiên, vụng dại của cả hai bị mẹ Mac ngăn cấm vì cho rằng gia đình Nard không môn đăng hộ đối. Đó cũng là lúc Nard có thai, cô hoảng sợ và được mẹ thuyết phục đi phá. Không may, ca phẫu thuật thất bại, Nard chết ngay trên bàn mổ. Tuy nhiên, cô vẫn còn tình yêu sâu đậm với Mac nên linh hồn vẫn ở lại dương gian, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều người.
“Người vợ ma” đem đến cho khán giả đầy đủ cung bậc cảm xúc từ lãng mạn, ngọt ngào đến hoảng sợ, hài hước và là sự lựa chọn thú vị cho những fan phim kinh dị.
Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi

 

Bộ ba quái nhân

Đây là phần thứ 3 tiếp theo hai phim Split (2016) và Unbreakable (2000) được thực hiện bởi đạo diễn M. Night Shyamalan. Trong “Bộ ba quái nhân”, tài tử Bruce Willis tiếp tục thủ vai David Dunn, một người đàn ông sở hữu sức mạnh siêu phàm. Sau khi khám phá năng lực bản thân, Dunn trở thành người bảo vệ kẻ yếu, chống lại tội phạm. Khi phát hiện ra Kevin Wendell Crumb, một quái nhân với 24 tính cách, Dunn đã tấn công và bắt Kenvin. 
Thế nhưng, cuối cùng, cả hai đều bị bắt giam vào viện tâm thần. Tại đây, Dunn gặp lại “Quý ngài Glass” Elijah, kẻ từng giúp anh làm anh hùng nhưng cũng là người đầy những âm mưu tội ác. Ba quái nhân được tiến sĩ Ellie điều trị và phải trải qua những thí nghiệm nhằm chứng minh họ không có siêu năng lực mà chỉ là hội chứng tâm thần.
Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

 

Tử địa báo thù 

Lấy bối cảnh năm 1988, phim kể về tên nghiện thuốc lá Roy Cady (do Ben Foster thủ vai) đang cận kề cái chết vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cuộc sống của chàng sát thủ bỗng chốc tan vỡ khi bạn gái bị ông chủ cướp mất. Roy quyết định trở về quê hương Galveston. Tuy nhiên ông chủ Roy lại quyết định truy sát anh đến cùng. Sau khi thoát khỏi một vụ ám sát, Roy cứu Rocky Arceneaux và đưa cô theo trong hành trình của mình.
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nic Pizzolatto, “Tử địa báo thù” là phim hành động, tội phạm đáng xem của đạo diễn Mélanie Laurent.
Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi