THỂ THAO

Cầu thủ trị giá 1 triệu bảng Anh đầu tiên đột ngột qua đời

Nhi Phan • 25-07-2023 • Lượt xem: 1074
Cầu thủ trị giá 1 triệu bảng Anh đầu tiên đột ngột qua đời

Cựu tiền đạo Trevor Francis, cầu thủ bóng đá có trị giá 1 triệu bảng đầu tiên của nước Anh đột ngột qua đời ở tuổi 69 tại nhà riêng. 

Xem thêm:
Huyền thoại vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 88
Tay đua F1 Verstappen làm nên lịch sử cho Red Bull tại Grand Prix Hungary

Mới đây, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Trevor Francis đã qua đời ở tuổi 69 tại nhà riêng ở Tây Ban Nha vì lên cơn đau tim. “Trevor Francis đã qua đời ở tuổi 69. Anh ấy lên cơn đau tim tại căn hộ của mình ở Tây Ban Nha. Thay mặt gia đình, đây là một cú sốc lớn đối với mọi người. Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá huyền thoại nhưng cũng là một người cực kỳ tốt bụng” - Lời xác nhận của người thân Francis, theo Sky Sports.

Được biết, Francis được đặt ống đỡ động mạch cách đây 12 năm sau cơn đau tim. Hiện tại thì sức khỏe của ông vẫn còn tốt, Francis luôn tập thể dục hằng ngày và không đụng đến các chất kích thích như bia, rượu. Vì thế, cái chết đột ngột của ông khiến nhiều người ngỡ ngàng và thương tiếc. 


Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng 1 triệu bảng Anh đầu tiên đột ngột qua đời tại nhà riêng. 

Trevor Francis từng khoác áo nhiều đội bóng chơi ở các giải đấu hàng đầu nước Anh như Birmingham City, Nottingham Forest, Man City..... Cựu tiền đạo là cầu thủ trị giá 1 triệu bảng đầu tiên của nước Anh và là trụ cột giúp Forest giành được cú đúp vô địch châu Âu trong hai năm liên tiếp. 

Trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá người Anh, đồng nghiệp, người hâm mộ và những người yêu quý Francis đều bày tỏ sự đau buồn và kính trọng đến cựu tiền đạo của đội tuyển Anh. Peter Shilton, đồng đội cũ ở Forest, là một trong những người đầu tiên gửi lời tri ân đến với Francis: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về người đồng đội cũ Trevor Francis, một người bạn tuyệt vời, người có khả năng ghi những bàn thắng solo đáng kinh ngạc. Đây là một mất mát khủng khiếp.

Theo đó, những câu lạc bộ cũ mà Francis từng để lại dấu ấn cũng vô cùng tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của “chân sút” một thời. “The Blues vô cùng đau buồn và sốc khi biết tin huyền thoại của câu lạc bộ, Trevor Francis, đã qua đời ở tuổi 69 vào thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023. 

Trevor sẽ mãi mãi được tôn sùng như một người khổng lồ của câu lạc bộ, một cầu thủ mà mọi người đều muốn thấy. Anh ấy đã đại diện cho The Blues trong 330 lần, ghi được 133 bàn thắng. Blues gửi những suy nghĩ và sự cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Trevor.” - Dòng chia sẻ của Birmingham City trên mạng xã hội


"Nottingham Forest vô cùng đau buồn khi biết tin cầu thủ hai lần vô địch Cúp C1 Châu Âu, Trevor Francis, đã qua đời. Một huyền thoại Forest thực sự sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Francis sinh ra và lớn lên ở Plymouth. Sự nghiệp của cựu danh thủ bóng đá được bắt đầu tại Birmingham City khi chỉ mới là cậu học sinh trung học. Năm 1970, Francis ra mắt đội một Birmingham ở tuổi 16 và nhanh chóng để lại ấn tượng sau đó với 15 bàn thắng chỉ sau 22 trận ra sân ở mùa giải đầu tiên khoác áo “Blues”. Trước khi trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng 1 triệu bảng đầu tiên của nước Anh, Francis đã cống hiến 119 bàn thắng cho 280 lần ra sân trong vòng 9 năm tại Birmingham City. 

Vào năm 1979, Nottingham Forest đã đưa ra số tiền khủng vào thời điểm đó để sở hữu “chân sút” vĩ đại Francis. Dù mức phí thực tế là 1 triệu 150 nghìn bảng Anh nhưng huấn luyện viên Clough của Forest đã tuyên bố bản hợp đồng chỉ có giá 999.999 nghìn bảng Anh để giảm bớt áp lực cho Francis. 

Chính vì thế, Francis có nhiều động lực hơn để phát triển tài năng chơi bóng của mình. Cựu tiền đạo người Anh đặt tại Forest một dấu ấn sâu sắc khi cùng “The Reds” hai lần nâng cao chiếc cúp vô địch C1 châu Âu. Chưa đầy 1 năm gia nhập Forest, năm 1979, trong trận chung kết cúp châu Âu ở Munich, Francis đánh đầu đưa bóng vào lưới câu lạc bộ Thụy Điển Malmo, đem lại bàn thắng quyết định cho Forest với tỷ số 1 - 0. Tại giải đấu năm sau, vì chấn thương dây chằng nên Francis đã bỏ lỡ trận chung kết với Hamburg, tuy nhiên, cựu tiền đạo vẫn là một phần quan trọng trên con đường đến chung kết của “The Reds”. 


Pha đánh đầu thành bàn của Francis trong màu áo Forest tại chung kết cúp C1 châu Âu vẫn được nhắc lại vào những năm sau đó. 

Thời gian sau đó, sự nghiệp cầu thủ của Francis trở nên chật vật hơn khi liên tục dính chấn thương. Dẫu vậy, giá trị của “chân sút” người Anh vẫn còn đó, năm 1981, Francis được Manchester City mua lại với giá 1 triệu 2 bảng Anh. Trong trận ra mắt đội bóng thành Manchester, Francis liền chứng minh khả năng săn bàn của mình với 2 cú sút được ghi vào lưới Stoke City. 

Vì chấn thương mà trong suốt mùa giải Francis chỉ được ra sân 26 trận, ghi được 12 bàn thắng. Lý do này đã khiến Francis phải rời đi sau 1 năm gắn bó cùng “Quỷ xanh”. Sau đó, sự nghiệp của cựu tiền đạo người Anh đầy rẫy những thăng trầm trước khi giải nghệ vào năm 1994. Rời Man City, Francis tiếp tục chơi bóng cho Sampdoria, Atalanta (Ý), Rangers, Queens Park Rangers và Sheffield Wednesday (Anh).

Giã từ sự nghiệp thi đấu, Francis chuyển sang làm huấn luyện viên, dẫn dắt các đội bóng cũ như Sheffield Wednesday (1992), Birmingham City (1996) và Crystal Palace (2001). Những thành tựu về sự nghiệp huấn luyện viên của Francis cũng rất hào nhoáng khi ông đã giúp Sheffield Wednesday, đội bóng chỉ mới lên hạng, cán đích vị trí thứ 3 ở giải đấu hàng đầu nước Anh năm 1992. Một thành tích đáng kinh ngạc và chỉ được phá vỡ vào 32 năm sau.

Ngoài ra, Francis còn có 52 lần khoác áo đội tuyển Anh từ năm 1977 đến 1986 và ghi được 12 bàn thắng. Trong đó, phải kể đến, 2 bàn thắng mà cựu tiền đạo ghi được tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha.