THỂ THAO

Chưa kịp ăn mừng chiến thắng Indonesia phải đối diện với án phạt nặng

Nhi Phan • 19-05-2023 • Lượt xem: 257
Chưa kịp ăn mừng chiến thắng Indonesia phải đối diện với án phạt nặng

Mới đây, Ban kỷ luật LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có thông báo sẽ điều tra về vụ hỗn chiến trong trận chung kết SEA Games 32 giữa Indonesia và Thái Lan. Cả 2 đội có thể sẽ phải đối mặt với án phạt nặng.
 

Tối ngày 16/5, lượt thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 tại sân vận động Olympic Quốc Gia Campuchia được diễn ra với màn rượt đuổi căng thẳng của Indonesia và Thái Lan. Kết thúc 120 phút thi đấu, chiếc HCV danh giá môn thể thao vua thuộc về Indonesia với tỉ số cách biệt 5-2. Một trận chung kết đầy kịch tính trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Điều hấp dẫn của trận đấu là màn ẩu đả của thành viên 2 đội khi tỉ số được nâng lên thành 3-2 cho Indonesia ở hiệp phụ thứ nhất. Cuối hiệp 2, U.22 Indonesia tưởng đã trọng tài thổi còi hết trận nên đã chạy ra ăn mừng nhưng ngay sau đó U.22 Thái Lan thực hiện đá phạt và thành bàn. Các cầu thủ trẻ Thái Lan chạy đến phần sân đối thủ để khiêu khích nhau. Cả U.22 và BHL Indonesia đều không giữ được bình tĩnh khi bị gỡ hòa phút cuối nên phản ứng mạnh với trọng tài. 

Đến hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ của xứ sở vạn đảo có bàn thắng dẫn trước và khiêu ngược lại các cầu thủ của xứ sở chùa vàng. Trận chiến hỗn loạn diễn ra từ đây. Sau màn xô xát này, trọng tài đã rút 7 chiếc thẻ đỏ, 12 chiếc thẻ vàng cho cầu thủ và BHL 2 đội. Thật thú vị khi trong một trận đấu có 7 bàn thắng và 7 chiếc thẻ đỏ được rút ta. 


Những hành động phi thể thao diễn ra trong trận đấu chung kết SEA Games 32.


Mưa thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu. 

Các hành động xô xát trong hiệp đấu sẽ được AFC tổng hợp và điều tra để đưa ra án phạt nguội. Trước mắt, cầu thủ và thành viên BHL của U.22 Indonesia và Thái Lan tham gia công kích sẽ phải đối mặt với án phạt tiền và treo giò. Tuy nhiên sẽ không có trường hợp tước huy chương của 2 đội. 

SEA Games cũng đã từng có một trận hỗn loạn trước đây giữa nước chủ nhà Indonesia và Malaysia vào năm 2011. Đỉnh điểm là 2 người Indonesia tử vong trong cuộc chiến giẫm đạp trên khán đài. Sau khi Malaysia giành HCV thì được ban tổ chức hỗ trợ xe bọc thép ra sân bay và về nước. Có thể thấy, bóng đá Indonesia đang dần trỗi dậy trong khu vực nhưng “cái bóng” về những cuộc hỗn chiến, bạo loạn luôn làm người khác nhớ đến, mỗi khi nhắc về bóng đá của xứ sở vạn đảo. Gần đây nhất phải kể đến vụ bạo loạn sân vận động khiến 125 người ra đi mãi mãi. 


Cầu thủ Indonesia phải xử lý vết thương trước khi lên nhận huy chương.