THỂ THAO

CLB Hà Nội tạo địa chấn trong ngày chia tay AFC Champions League

Hoàng Sơn • 07-12-2023 • Lượt xem: 1118
CLB Hà Nội tạo địa chấn trong ngày chia tay AFC Champions League

Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2023/2024, CLB Hà Nội đã tạo nên địa chấn khi đánh bại nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) với tỉ số 2-1 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây được xem là lời chia tay hoàn hảo ở giải châu lục khi đội bóng thủ đô đã bị loại trước đó.

Xem thêm:

CLB TP.HCM I - Niềm tự hào của bóng đá khu vực phía Nam

Kết quả vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/2024: Arsenal xây chắc ngôi đầu

Tiếp đó Urawa Red Diamonds trên sân vận động Mỹ Đình, CLB Hà Nội được cho là có tâm lý vô cùng thoải mái khi đã bị loại trước đó 1 vòng đấu. Nên vậy, trận đấu này chỉ mang tính chất danh dự với đội bóng thủ đô. Trong khi đó, đại diện của Nhật Bản buộc phải giành được chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Quyết tâm có được 3 điểm khiến Urawa Red Diamonds gặp khá nhiều áp lực trong trận đấu này. Điều này được thể hiện ở trong 45 phút đầu tiên khi đội khách là những người thi đấu lấn lướt hơn nhưng lại không thể xuyên thủng mảnh lưới của CLB Hà Nội. Thậm chí, Urawa còn được hưởng một quả phạt đền ngay phút thứ 5 nhưng Alexander Scholz đã không thể chiến thắng được thủ môn Văn Hoàng.

CLB Hà Nội có lời chia tại đẹp tại AFC Champions League. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, bất ngờ đã xảy ra khi CLB Hà Nội có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 52. Từ tình huống đá phạt góc, Le Tallec đánh đầu uy lực nhưng bị thủ môn Shusaku Nishikawa cản phá. Tuy nhiên, Văn Nam đã có mặt đúng lúc để tung ra cú đánh đầu bồi, mở tỉ số trận đấu cho CLB Hà Nội.

Dù vậy, đại diện Nhật Bản cho thấy mình là đội bóng không dễ bị đánh bại khi chỉ mất hơn 10 phút sau, Linssen ghi bàn thắng gỡ hòa sau cú dứt điểm 1 chạm vô cùng đẳng cấp.

Tưởng chừng bàn thua sẽ khiến CLB Hà Nội bị tâm lý, nhưng đội bóng áo tím sau đó đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Thành quả của điều này đến ở phút 83 sau khi Hai Long bị Takuya Ogiwara kéo ngã trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho CLB Hà Nội. Trên chấm 11m, Tuấn Hải đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Shusaku Nishikawa, qua đó ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Việt Nam.

Kết quả trên giúp CLB Hà Nội có lời chia tay đẹp với sân chơi AFC Champions League khi đứng thứ ba bảng J với 7 điểm. Trong khi đó, Urawa Red Diamonds với trận thua này chính thức trở thành cựu vô địch.