Xã hội

Đã bao giờ bạn thử "đi lạc"?

Lê Thị Hồng Nga • 19-01-2018 • Lượt xem: 869
Đã bao giờ bạn thử "đi lạc"?

Đi du lịch một mình liệu có thấy chán không? Bạn đã thử đi đâu đó xa một mình chưa, khám phá một vùng thành phố mới, hay một đất nước mới không phải nơi mà bạn đang sinh sống. Nếu bạn nghĩ rằng đi đâu đó xa xa mà chỉ có một mình thì thật là chán, vậy sau đây sẽ là một gợi ý rất khác, giúp chuyến đi của bạn thú vị và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bạn có biết cách thú vị nhất để khám phá một thành phố mới một mình là cố tình đi lạc? Nghe thì thật buồn cười nhưng bạn hãy thử xem. Đừng xem bản đồ, hãy bắt xe bus rồi xuống tùy ý ở một điểm. Ở điểm đầu tiên đặt chân xuống, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi phát hiện những điều thú vị nhỏ nhoi , bất ngờ với những hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng cảm xúc lại lạ lẫm khó tả. Ấy là khi bạn thấy cô bán hàng rong hay bác thợ cắt tóc, quán trà đá vỉa hè hay quán cơm phở sang trọng cũng có phần thi vị riêng của nó .

Bạn cứ đi, nhìn tên các con phố và cố gắng nhớ nó mà xong cũng chẳng thể nhớ. Rồi cuối buổi chiều, khi chân đã mỏi, bạn sẽ tìm thấy một quán cafe cũ, có thể là ở trong một con ngõ nhỏ không hề nổi bật những lại có nét gì đó rất riêng và quyến rũ. Hãy bước vào gọi một tách cafe nóng và thưởng thức giai điệu riêng của quán =. Có thể một người lạ nào đó sẽ bắt chuyện với bạn chỉ để nói vài điều vu vơ khó hiểu, hãy chỉ cần lắng nghe nếu bạn không biết đáp lại thế nào. Và lúc bạn rời quán café thì trời cũng đã dần tối, phố sá lên đèn, mọi người đi lại nhanh và gấp gáp hơn để trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Bạn đi dạo một lúc và đã đến giờ đói bụng. Hãy tấp vào một quán ăn ven đường để thưởng thức hương vị ẩm thực dân dã, thường ngày của mọi người nơi đây. Một bát phở nóng, một bát cháo cay hay nắm xôi đỗ là đủ rồi.Tiện thể trong lúc ăn, bạn hỏi chuyện người bán hàng, rồi hỏi luôn đường bắt xe để về chỗ nghỉ. Bạn ra đến điểm bus, lên xe và chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ. Ảnh đèn vàng bên đường dìu dịu làm lòng bạn bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, bâng khuâng và chút cảm giác cô đơn.

Khi trở về đến nơi nghỉ, bạn sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày cũng thật thú vị và sẽ chìm vào giấc ngủ thật ngon để ngày mai tiếp tục khám phá. Một chuyến đi nhỏ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, gạt hết mọi vướng bận trong lòng và tìm lại chút bình yên của những ngày không tên. Đi một mình nhưng không hề nhàm chán, bạn thử chưa?