ĐỜI SỐNG
Gác Deadline, Sống Chậm Một Lần
HaoKhanh • 04-06-2025 • Lượt xem: 273

Tất bật với công việc, quay cuồng với deadline, hối hả giữa những cuộc gọi và những cuộc hẹn bất ngờ cùng khách hàng - đó là hình ảnh quen thuộc của dân văn phòng mỗi ngày.
Đã đến lúc gác lại những bộn bề để nạp năng lượng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của bạn vào hè này. Bạn đã có kế hoạch để nghỉ ngơi, thư giãn trong mùa hè này? Chill nhẹ, đi du lịch xa hay tìm một góc bình yên giữa thành phố? Hãy cùng theo chân mình khám phá nhé!
“Làm việc hết mình, chơi cũng phải hết mình" - Ngọc Lan
Tốt nghiệp, ra trường đã nhiều năm, giữ một vị trí ổn định với chức vụ Trưởng phòng Marketing của một công ty truyền thông tại TP.HCM - Ngọc Lan (28 tuổi, TP.HCM) đã không ngừng cố gắng và phấn đấu.
Cô chia sẻ, công việc của cô rất bận rộn, thường xuyên phải tăng ca để kịp deadline, hoàn thành các dự án. Cuộc “chạy đua” với công việc khiến cô luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, kiệt sức và không có thời gian nghỉ ngơi thực sự.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Mùa hè này, cô quyết định sẽ tự thưởng cho mình một món quà là chuyến đi du lịch ngắn ngày ở Đà Lạt – thành phố sương mù mà cô yêu thích. Đây là dịp để cô nàng nghỉ ngơi, thư giãn và xả stress sau một thời gian làm việc vất vả.
“Từ khi bắt đầu lên lịch trình, mình đã thấy hào hứng, rạo rực trong lòng, chỉ muốn xách valy lên và đi ngay thôi.
Mình đã mua sắm, chuẩn bị nhiều món đồ cần thiết cho chuyến đi. Theo dự định thì mình sẽ đi săn mây ở đồi chè Cầu Đất vào sáng sớm, đi uống cà phê ở Hoàng Long Ohayo, trải nghiệm hái dâu tươi ở vườn và đi dạo ở chợ đêm Đà Lạt. Hy vọng thời tiết đẹp để chuyến đi trọn vẹn hơn và sẽ có nhiều kỷ niệm ở vùng đất mộng mơ này.”
Tuy nhiên, cô nàng cũng cho hay, chơi hết mình nhưng cũng không thể bỏ bê trách nhiệm. Cô vẫn sẽ mang theo laptop để có thể nắm bắt kịp thời tình hình ở công ty cũng như giải quyết các vấn đề đột ngột có thể xảy ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.
“Hè này, về quê thảnh thơi trồng rau, nuôi cá thì sao nhỉ?” - Thanh Hoa
Nhiều bạn trẻ chọn dịp nghỉ hè để vể quê sum họp và ở bên những người thân yêu. Có cùng suy nghĩ này, Thanh Hoa (23 tuổi, Phú Yên) quyết định nghỉ ngắn ngày trong dịp hè để về với gia đình. Cô tâm sự:
“Tết năm rồi, vì một số lý do cá nhân nên mình không về quê được. Hè này, mình sẽ dành thời gian về thăm nhà. Quê mình ở Phú Yên, vừa có núi vừa có biển, thích lắm.
Mình sẽ đi chợ sớm cùng mẹ và nấu những món ngon cho cả gia đình, đi giăng câu bắt cá cùng ba và rủ hội “cạ cứng” đi vi vu cắm trại, ngắm những phong cảnh đẹp của quê hương.”
Với Thanh Hoa, mỗi chuyến về nhà như tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng tích cực, xua tan mọi buồn phiền, mệt mỏi sau chuỗi ngày vất vả mưu sinh trên thành phố và tranh thủ “sạc pin” tinh thần để sau kỳ nghỉ chiến đấu tiếp với công việc.
“Nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng cần thiết là mục tiêu của mình trong hè này” - Chí Thiện
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tự nhận xét về bản thân, Chí Thiện (25 tuổi, TP.HCM) nhìn nhận mình còn nhiều sai xót trong công việc do còn thiếu những kỹ năng cần thiết. Điều đó khiến chàng trai trẻ đôi lúc cảm thấy buồn và thất vọng. Vì vậy, khoảng thời gian nghỉ hè này là thời điểm lý tưởng để anh lên các lộ trình học tập cho riêng mình. Anh trải lòng:
“Mình dự định đăng ký các khoá học về Tiếng Anh để cải thiện kỹ năng giao tiếp, bên cạnh đó học thêm một lớp online Tài chính để phục vụ cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Mình mong sao có thể nhanh chóng bù lắp được lỗ hổng kiến thức để công việc sắp tới trôi chảy và thuận lợi hơn.”
Chí Thiện chia sẻ thêm, trong kỳ nghỉ hè này, anh cũng sẽ quan tâm hơn tới sức khoẻ. Đặc thù công việc ngồi lâu một chỗ, cần tập trung cao độ trong nhiều giờ liền, tiếp xúc lâu với màn hình máy tính khiến anh thường xuyên bị đau đầu, nhức mỏi vai gáy và giảm thị lực.
“Mình 25 tuổi mà xương cốt thì như 52” Chí Thiện vui vẻ ví von: “Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì thật không ổn chút nào. Mình sẽ chăm chỉ rèn luyện thể thao hơn, chơi bóng chuyền, đánh cầu lông và bơi lội. Bên cạnh đó thì cũng sẽ chú ý hơn về chế độ dinh dưỡng trong thực đơn hằng ngày, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ hơn. Hi vọng rằng sẽ cải thiện được sức khoẻ bản thân”
“Hè này mình tự chữa lành bằng cách…ở nhà” - Hồng Ngọc
Là người sống khá nội tâm, nên Hồng Ngọc (23 tuổi, TP.HCM) quyết định hè này sẽ dành vài ngày nghỉ phép chỉ để ở nhà thư giãn, vừa có thể “trốn” được cái nắng nóng nực, oi bức vừa không phải chen chúc ở những điểm du lịch đông đúc, chật chội.
“Từ Tết đến giờ, mình luôn phải “chạy đua” với công việc nên hè này mình muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Mình sống một mình nên khá tự do và thoải mái, không bị ràng buộc gì cả. Mình dự định sẽ dậy sớm để đi dạo công viên gần nhà, vừa hít thở không khí trong lành vừa tập thể dục. Sau đó sẽ hái những ngọn rau xanh trong vườn để làm những bữa ăn sáng tươi ngon. Đọc một cuốn sách mà mình yêu thích, nghe những bản nhạc thịnh hành, xem những bộ phim tình cảm. Với mình, điều đó thật tuyệt vời”
Hình ảnh minh họa (Internet)
Các buổi học về workshop như vẽ tranh, cắm hoa, làm gốm cũng là những điều mà Hồng Ngọc hướng đến trong mùa hè này để làm phong phú hơn đời sống tinh thần của mình. Đây là cơ hội để cô theo đuổi đam mê, sáng tạo ra những sản phẩm mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, cô còn có thể kết bạn với những người người bạn mới có cùng nhịp điệu với mình.
Hè này, mỗi bạn trẻ đều có những kế hoạch cho riêng mình. Đó có thể là tận hưởng những thú vui với những trải nghiệm tuyệt vời hay lên lịch trình học tập, rèn luyện kỹ năng cần thiết. Dù thời gian nghỉ ngắn, nhưng các bạn đểu biết cách cân bằng cảm xúc, trân trọng từng khoảnh khắc và tận hưởng nó một cách trọn vẹn, ý nghĩa, hướng tới những điều tích cực hơn trong cuộc sống.