THỂ THAO

Gia đình, đội bóng cũ đau đớn tột cùng vì sự ra đi của ngoại binh HAGL

DDVN • 13-08-2023 • Lượt xem: 1436
Gia đình, đội bóng cũ đau đớn tột cùng vì sự ra đi của ngoại binh HAGL

Bóng đá Việt Nam đau buồn khi trong ngày 12.8, trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, cầu thủ Paollo Oliveira của CLB HAGL gặp tai nạn giao thông thảm khốc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh (Gia Lai). Đây là vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong.


HLV Dương Minh Ninh (trái) và ngoại binh Paollo Oliveira tử nạn trên đường về đại bản doanh Hàm Rồng (Pleiku) (Ảnh: CLB HAGL)

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung dùng nhiều biện pháp để đưa người trong xe 4 chỗ ra ngoài. Thời điểm này, 3 trong số 4 người đang ngồi trên xe 4 chỗ (gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và cầu thủ Paollo Oliveira) đã tử vong tại hiện trường. Người còn lại (tài xế lái xe) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Hai đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng.


Paollo đã từng ghi bàn vào lưới đội Benfica

 

CLB Sporting Clube Farense thông báo tin buồn (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau sự việc đau lòng này, CLB cũ của Paollo Oliveira là Sporting Clube Farense đã đăng tải lời chia buồn đến gia đình Paollo Madeira trên trang Facebook của CLB: "Với sự quan tâm và tiếc nuối lớn khi CLB Farense thông báo tin về sự ra đi của cầu thủ Paollo Madeira. Gửi đến gia đình và bạn bè tang quyến, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc nhất".


Trọng tài Joao Pedro Ferreira tiếc nuối trước sự ra đi của Paollo (Ảnh: Chụp màn hình)

Trọng tài Joao Pedro Ferreira của Bồ Đào Nha cũng thương xót: "Một tai nạn ở Việt Nam đã cướp đi mạng sống của cầu thủ đầy tương lai này. Mỗi giây đều có thể là cuối cùng cho bất kỳ ai trong chúng ta. Một cái ôm sức mạnh đến gia đình và bạn bè của Paollo Madeira Oliveira".


Bà Joelma Jô Jô đau đớn khi nhận tin buồn (Ảnh: Chụp màn hình)

"Ngày mới không thể bắt đầu với những tin tồi tệ hơn, nỗi buồn xâm chiếm cuộc sống của chúng ta. Ở đây chúng ta chỉ có thể nhớ và luôn nhớ về chàng trai đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Người đàn ông ấy đã biến giấc mơ thành hiện thực, với hàng triệu phẩm chất tốt đẹp... Dì sẽ luôn nhớ con và mãi yêu con Paollo Madeira Oliveira", bà Joelma Jô Jô, dì ruột của cầu thủ xấu số của CLB HAGL Paollo Oliveira chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Theo Minh Tân/Thanhnien.vn