GIẢI TRÍ

Hai tài tử Hàn Quốc mất trắng sự nghiệp vì bê bối đời tư

DDVN • 13-02-2022 • Lượt xem: 493
Hai tài tử Hàn Quốc mất trắng sự nghiệp vì bê bối đời tư

Sinh năm 1974, hai tài tử Uhm Tae Woong và Joo Jin Mo đều từng có sự nghiệp diễn xuất vững chắc, nhưng lại ‘thân bại danh liệt’ vì lùm xùm liên quan đến mua, môi giới mại dâm.

Chặng đường đóng phim khẳng định thực lực

Vào năm 1999, Joo Jin Mo (tên thật: Park Jin Tae), ở tuổi 26, chính thức ra mắt qua phim Dance Dance, nhưng bị chỉ trích vì màn thể hiện vụng về và kịch bản kém.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại cảm tình công chúng nhờ diễn xuất thuyết phục và cảnh nóng bỏng để đời với Jeon Do Yeon trong phim Happy End. Cũng nhờ vai diễn trong Happy End, Joo Jin Mo mang về giải thưởng danh giá đầu tay Grand Bell Awards, hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Joo Jin Mo đóng cảnh nóng với tài tử Jo In Sung trong Song hoa điếm

Về sau, anh tiếp tục khẳng định năng lực với loạt tác phẩm Sad Temptation, Real Fiction, Chiến binh Musa, Look Back in Anger, A Love, Đối đầu, Bản sắc anh hùng, Sắc đẹp ngàn cân, Song hoa điếm, Hoàng hậu Ki… Không chỉ có gia tài phim ảnh đồ sộ, Joo Jin Mo cũng từng thắng những giải thưởng uy tín như Rồng Xanh, Baeksang Art Awards…

Đặc biệt, Joo Jin Mo là một trong những tài tử Hàn Quốc rất có duyên với các phân đoạn 18+ và cũng là sao Hàn hiếm hoi từng đóng cảnh ân ái với cả nam lẫn nữ diễn viên trên màn ảnh, như trong phim Happy End, Song hoa điếm…


Joo Jin Mo sở hữu gương mặt góc cánh nam tính và vóc dáng quyến rũ

Tương tự Joo Jin Mo, Uhm Tae Woong cũng là nam diễn viên có tài, quen thuộc với khán giả nhưng chưa thật sự quá nổi trội tại làng phim ảnh xứ kim chi. Thuở mới vào nghề, vào những năm 1998 đến 2004, anh chỉ được đóng các vai phụ và chật vật vượt qua cái bóng quá lớn của chị gái ruột Uhm Jung Hwa, minh tinh kiêm ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Năm 2005, Uhm Tae Woong đột phá nhờ vai trong phim truyền hình Cô nàng đanh đá và Mối thù. Quãng thời gian từ năm 2007 đến 2012 là thời kỳ đỉnh cao của ngôi sao Hàn tuổi Dần này. Anh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiều thể loại vai diễn trong loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình như Ma vương, Nữ hoàng Seon Deok, Hiểm họa vùng Sameri, Người đàn ông đến từ xích đạo, Trung tâm mai mối, Lớp học kiến trúc 101…


So với các tài tử trạc tuổi như Jung Woo Sung, Won Bin hay Jang Dong Gun, thì Joo Jin Mo (trái) và Uhm Tae Woong chưa có một tác phẩm nào thật sự gắn liền với tên tuổi của mình. Dù vậy, không thể phủ nhận tài năng cũng như sự hi sinh của cả hai trong suốt 20 năm lăn lộn trên phim trường

Bên cạnh đó, Uhm Tae Woong còn được yêu mến khi là thành viên của show truyền hình ăn khách 2 ngày 1 đêm (2 Days 1 Night). Anh cũng từng được đề cử nhiều giải thưởng về diễn xuất, nhưng chỉ được xướng tên tại Chunsa và các sự kiện giải thưởng của các nhà đài SBS, KBS, MBC…

Sự nghiệp và hình tượng sụp đổ vì bê bối đời tư

Năm 2013, Uhm Tae Woong kết hôn với nữ vũ công ba lê Yoon Hye Jin. Tháng 6 cùng năm, cả hai chào đón con gái đầu lòng. Hạnh phúc chưa được bao lâu, giữa năm 2016, ông bố một con gây chấn động làng giải trí khi bị một phụ nữ tố cáo tấn công tình dục tại một tiệm massage.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát kết luận sao phim Nữ hoàng Seon Deok không có hành vi cưỡng dâm nhưng đã gạ gẫm mua dâm. Anh không chỉ bị phạt tiền mà còn chịu làn sóng chỉ trích kịch liệt từ công chúng.


Uhm Tae Woong đánh mất niềm tin của công chúng vì bê bối mua dâm

Danh tiếng của sao nam 7X tuột dốc không phanh và hứng “gạch đá” dữ dội suốt thời gian dài. Tai tiếng này khiến vợ của Uhm Tae Woong chịu ảnh hướng tâm lý và sảy thai bé thứ thai. Dù vậy, Yoon Hye Jin vẫn tha thứ cho chồng, cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ. Gần 6 năm sau scandal trên, Uhm Tae Woong dần trở thành cái tên lạ lẫm với khán giả vì không tham gia bất kỳ dự án nào.

May mắn là bà xã vẫn luôn ở bên và ủng hộ anh. Đầu năm nay, Yoon Hye Jin cập nhật mạng xã hội hình ảnh gia đình nhỏ ba người đầm ấm nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và ăn mừng sinh nhật. Theo thông tin trên Namu Wiki, Uhm Tae Woong sắp trở lại với tác phẩm Last Homework, chưa rõ ngày ra mắt.


Truyền thông Hàn nhận xét khán giả vẫn chưa thật sự sẵn sàng chấp nhận Uhm Tae Woong trở lại màn ảnh

Về phía Joo Jin Mo, anh cũng từng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ trước khi sụp đổ hình tượng hoàn toàn vì lùm xùm lộ tin nhắn nhạy cảm. Giữa năm 2019, nam diễn viên nên duyên vợ chồng với bác sĩ Min Hye Yeon, nữ bác sĩ xinh đẹp là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, sắc đẹp và nổi bật với vẻ ngoài có nhiều nét giống mỹ nhân Kim Tae Hee.

Nửa năm sau khi lập gia đình, Joo Jin Mo đã vướng bê bối lớn. Anh bị hack điện thoại, lộ các đoạn trò chuyện xấu xí với Jang Dong Gun. Trong đó, nam diễn viên phim Hoàng hậu Ki đã gửi nhiều ảnh người mẫu nóng bỏng, những cô gái trẻ đẹp hay thí sinh của các cuộc thi hoa hậu và bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình của từng chân dài. Có đoạn tin nhắn cho thấy Joo Jin Mo đã rủ Jang Dong Gun đến nhà để giới thiệu người đẹp cho đàn anh. Cả hai bị nghi nhiều lần rủ nhau “vụng trộm” dù đều đã có vợ.


Dư luận bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước lối sống đạo đức thấp kém và lối suy nghĩ dâm ô ẩn sau vẻ ngoài điển trai, hiền lành của Joo Jin Mo. Tính đến nay, nam diễn viên vẫn chưa có tin tức nhận dự án mới

Loạt tin nhắn trên khiến công chúng Hàn không khỏi ngỡ ngàng, sửng sốt và thất vọng nặng nề bởi cả Joo Jin Mo lẫn Jang Dong Gun được biết đến là những quý ông lịch thiệp, đứng đắn của showbiz Hàn Quốc.

Bộ đôi ngay lập tức chịu sự chửi bới từ công chúng và âm thầm “biến mất”, không hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm qua. Nhóm hack điện thoại Joo Jin Mo đã bị bắt và bị phán quyết ngồi tù, nhưng hình phạt của họ cũng không giúp Joo Jin Mo có đường quay lại làng giải trí.


Bà xã của Joo Jin Mo (trái) và Uhm Tae Woong đều tha thứ cho lỗi lầm của chồng

Bà xã Joo Jin Mo cũng quyết định bỏ qua cho hành vi chê trách của chồng. Thời điểm lùm xùm bùng nổ, cô chọn cách khóa trang cá nhân để tránh các lời đe dọa từ hacker và sự soi mói của truyền thông. Giờ đây, người đẹp đã quay lại mạng xã hội và liên tục chia sẻ những trạng thái về cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, được chồng chăm sóc và nấu ăn…

Trải qua sóng gió đời tư, Joo Jin Mo và Uhm Tae Woong "ở ẩn", không còn xuất hiện trước công chúng. Dù được bạn đời tha thứ, nhưng cả hai tài tử này khó có thể được khán giả bao dung hoặc có thể tự tin quay lại làng giải trí.

Theo Thanh Đào/Thanhnien.vn