Hãy theo đuổi ước mơ vì thanh xuân ngắn lắm!

Hoa khôi Nam Em vừa có những lời nhắn nhủ tới các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM trong buổi giao lưu mang chủ đề “Định vị năng lực bản thân – Yếu tố quyết định thành công” ngày 17.3 vừa qua. Chương trình nằm trong Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp Kiến quốc cho Thanh Niên Việt do Trung Nguyên tổ chức.

Ngoài Hoa khôi Nam Em, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Ngọc và anh Đoàn Thiên Phúc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm SetechViet. Ba vị khách mời đã mang đến những câu chuyện thú vị về định vị năng lực bản thân và chặng đường vượt qua khó khăn để có được thành công hiện tại.

 

Hoa khôi Nam Em và ca sĩ Thanh Ngọc trong buổi giao lưu với sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Chương trình đã truyền cảm hứng và ngọn lửa đam mê cho các bạn sinh viên trong hành trình tạo lập sự nghiệp cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.

Hoa khôi Nam Em: Đừng hời hợt với cuộc sống của chính mình

Xuất hiện tại buổi giao lưu, Nam Em bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi được tham gia một chương trình rất có ý nghĩa. Vẫn với sự nhiệt huyết, căng tràn năng lượng của tuổi trẻ, cô thoải mái giao lưu chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình trong việc xác định đường hướng hoạt động ở lĩnh vực giải trí để đạt được những mục tiêu bản thân đề ra.

 

Nam Em rất háo hức khi được tham gia chương trình

“Rất nhiều bạn hoang mang không biết mình sẽ làm gì và sống cho ai. Nam Em thích nghệ thuật và xác định từ nhỏ đó là ước mơ của mình. Mặc dù trước đó mình bị mọi người chê cười vì dám đi theo nghệ thuật, thế nhưng Nam Em càng quyết tâm để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình làm tốt”, người đẹp chia sẻ .

Sau nhiều “biến cố” vừa xảy ra, Nam Em không ngần ngại nói về câu chuyện của chính mình như một bài học để gửi gắm lại các bạn sinh viên. Cô tâm sự: “Khi thất bại Nam Em đóng cửa ở trong nhà và khóc rất nhiều, khóc cho hết mọi phiền muộn đi. Sau đó bình tâm tự nhủ với bản thân rằng ‘Trời còn tươi sáng lắm’. Cuộc đời còn rất nhiều mảnh đời khó khăn và thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người, cho nên phải thành công. Hãy cứ đương đầu với khó khăn, vấp ngã và rồi mọi thứ cũng sẽ qua”.

Người đẹp nhắn nhủ: “Phải xác định chính xác ước mơ của mình vì thanh xuân không là mãi mãi, thanh xuân chỉ có một lần thôi, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội. Cơ hội là do chính mình tạo ra, phải nắm lấy đó. Đừng bao giờ hời hợt với chính cuộc sống của mình, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh. Hãy nhớ rằng các bạn mới là người tạo ra cuộc sống cho chính các bạn chứ không phải cuộc đời. Thế nên phải sống với chính mình và chính năng lực của mình thì mới tồn tại được”.

 

Người đẹp không ngại kể về những khó khăn vừa trải qua

Nam Em cũng cho biết hiện tại cô đang tiếp tục lên kế hoạch thực hiện và sẽ cố gắng cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra là mang đến cho khán giả những MV hay hơn, chỉn chu hơn trong thời gian tới.

Ca sĩ Thanh Ngọc: Vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi đam mê ca hát

Thanh Ngọc là gương mặt quen thuộc của thế hệ yêu nhạc 8x, 9x đầu đời, sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và trưởng thành thành từ phong trào ca hát thiếu nhi của TP.HCM. Cô cũng khá vất vả trên con đường solo nhưng bằng sự cố gắng và tình yêu nghệ thuật của mình, Thanh Ngọc chinh phục được khán giả khi giành giải nhì tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức năm 2005. Có được bệ phóng, Thanh Ngọc dần khẳng định tên tuổi qua các ca khúc hit và thử sức mình ở vai trò diễn viên.

 

Nữ ca sĩ cho biết: “Ngọc đi hát từ năm 15 tuổi, đến nay đã được 20 năm. Niềm đam mê ca hát được bộc lộ từ nhỏ, và chính niềm đam mê đó đã dẫn dắt mình đi đến con đường ngày hôm nay. Trải qua quá trình học hát, sinh hoạt trong Nhà thiếu nhi thành phố cho đến lúc gia nhập vào nhóm Mắt Ngọc, rồi đi theo nhóm hát bè cho các anh chị nổi tiếng như Phương Thanh, Lam Trường… thời kỳ Làn Sóng Xanh, kể từ đó ước mơ trở thành ca sĩ bắt đầu nhen nhóm và ngày càng lớn dần lên”.

 

Cô khuấy động hội trường bằng ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm”

“Khi xác định được điểm mạnh của mình thì hãy chú tâm, hoàn thiện nó hơn. Trước tiên là vượt qua chính mình, sau đó là vượt qua những khó khăn khác. Quan trọng là ở sự cố gắng của mình. Khi vượt qua mọi trở ngại mình sẽ càng trưởng thành hơn và làm tốt hơn. Chúng ta gieo khát vọng của mình vào vũ trụ, nghĩ mình sẽ làm được thì nhất định sẽ thành công”, cô gửi gắm lời khuyên tới các bạn sinh viên.

 

Nữ ca sĩ hát giao lưu cùng sinh viên

Thanh Ngọc cho biết, cô rất tâm đắc với một trong những công thức thành công đó chính là dám thách thức thất bại. Chính tinh thần dám đối diện để vượt qua khó khăn, thử thách đã giúp ích cho cô rất nhiều trong sự nghiệp. “Sau quãng thời gian khiến mình mệt mỏi, muốn buông xuôi thì niềm đam mê lại vực mình dậy để tiếp tục theo đuổi nó”, nữ ca sĩ tâm sự.

CEO Thiên Phúc: Cố gắng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đam mê

Đoàn Thiên Phúc từng là một hiện tượng trong giới sinh viên khởi nghiệp 5 năm trước, được biết đến với giải đặc biệt cuộc thi Ý tưởng sáng tạo S-Ideas của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và giải thưởng Nhân tài đất Việt dành cho các sản phẩm thành công với S-bike - thiết bị cảnh báo trộm và định vị xe máy. Anh còn là 1 trong 10 công dân tiêu biểu của TP.HCM năm 2016.

Ý tưởng khởi nghiệp của startup trẻ này đến từ một kỷ niệm rất đáng nhớ thời sinh viên, đó là khi chiếc xe máy mà anh phải dành dụm tiền rất lâu mới mua được đã bị ai đó cắt mất thắng đĩa ngay ngày đầu tiên chạy xe tới trường. Nghĩ rằng mình là dân công nghệ mà lại để cho người khác cắt lấy đồ thì không thể được. Vậy là sau lần đó, anh mày mò nghiên cứu và cho ra ý tưởng về thiết bị gắn vào xe để báo trộm.

 

CEO Đoàn Thiên Phúc kể về chặng đường khó khăn để đi đến thành công (ảnh giữa)

Mặc dù đó là ý tưởng tốt, đã từng đạt giải nhưng khi ứng dụng vào thực tế anh lại gặp thất bại. Anh kể: “Do mình là dân học phần mềm, không biết nhiều về phần cứng nên khi làm sản phẩm thì mạch điện bị cháy. Tôi cùng một số bạn cùng lớp quyết định đập bỏ mọi thứ đã làm và bắt đầu làm lại bằng còn số 0. Tự mua đồ, lắp đặt phần cứng, tự lập trình làm từ sáng đến tối liên tục trong vòng mấy tháng trời”.

Năm 2011, Thiên Phúc cùng bạn thành lập Công ty Giải pháp phần mềm SetechViet nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Công ty anh đối mặt với khoản thua lỗ 3 – 4 tỷ đồng chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động.

Để chi trả khoản lỗ đó, anh phải làm rất nhiều công việc, trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong “cái khó ló cái khôn”, anh đã tìm ra giải pháp công nghệ cho phần mềm, rồi từ nền tảng đó xây dựng nên sản phẩm mới và thành lập công ty mới mang tên Tictag. Với bước khởi động mới này, anh đã gọi vốn thành công với 330 ngàn USD trong chương trình Thương vụ bạc tỷ vừa qua.

CEO này khẳng định rằng: “Đã làm là phải bỏ hết tâm trí sức lực ra để làm. Nếu có niềm đam mê đúng vào lĩnh vực nào thì hãy cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Không quá tự tin cũng đừng quá tự ti vào bản thân. Mình cần biết mình là ai và sẽ phải làm gì, xác định năng lực cốt lõi của bản thân để chinh phục đam mê và thành công”.

 


“Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho Thanh niên Việt” do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên Legend khởi xướng nhằm chung tay cùng với xã hội giúp cho hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam có Khát vọng mạnh mẽ với tâm thế Lập Chí - Sáng Tạo - Khởi Nghiệp - Kiến Quốc.
Gửi gắm vào Hành trình là từng cuốn sách quý, chứa đựng bí quyết thành công, lan tỏa tinh thần dám dấn thân khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và đưa nước Việt trở nên vĩ đại, ảnh hưởng.
“Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho Thanh niên Việt” đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế tại các trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước, tại không gian Trung Nguyên Legend, Cà Phê Thứ Bảy…
Thông tin chi tiết về lịch trình các Chương trình giao lưu, đăng ký đồng hành tổ chức chương trình, tặng sách và tham gia tại: https://www.facebook.com/tusachnentangdoidoihttps://www.facebook.com/lapchividai.