THỂ THAO

Lăng kính World Cup 2023: Chiến thắng của những con người mới, thời đại mới

DDVN • 21-08-2023 • Lượt xem: 1232
Lăng kính World Cup 2023: Chiến thắng của những con người mới, thời đại mới

Cho tới tận những giây cuối cùng của trận chung kết với Anh vào hôm qua, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn tấn công "điên cuồng", trong một khát khao lớn lao nhằm không chỉ ghi bàn, mà còn là chiến thắng một cách thuyết phục.

Cách tấn công với tốc độ mạnh mẽ kể cả khi trận đấu đã được bù giờ thêm tới 13 phút ấy cho thấy họ muốn lên đỉnh cao vinh quang như thế nào. Không phải bằng cách phòng ngự để giữ tỷ số 1-0 mong manh, mà tấn công đến cùng, như cái cách mà họ đã đi trong suốt hành trình lịch sử này. Không một trận đấu nào ở giải đấu này mà Tây Ban Nha (TBN) không cầm bóng, sút bóng, có cơ hội nhiều hơn đối phương. Kể cả ở trận thua sốc Nhật Bản 0-4, một kết quả gây ngạc nhiên bởi không phải là TBN chơi tồi mà đội bóng châu Á đá chính xác, thực dụng và tàn nhẫn quá, đội bóng bán đảo Iberia cũng đã trung thành với một lối chơi như thế.

Đội vô địch World Cup 2023 TBN nhận thưởng từ FIFA số tiền 4,29 triệu USD, đội á quân Anh được thưởng 3 triệu USD. Đội xếp hạng ba Thụy Điển nhận 2,61 triệu USD, còn đội xếp hạng tư Úc nhận 2,45 triệu USD. Các đội bị loại ở vòng tứ kết gồm Hà Lan, Nhật Bản, Pháp và Colombia nhận 2,18 triệu USD. Các đội dừng bước ở vòng 16 đội sẽ lĩnh 1,87 triệu USD. Các đội dừng bước ở vòng bảng, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, nhận 1,56 triệu USD tiền thưởng.


Sau bàn mở tỷ số của Olga Carmona ở phút 29, đội tuyển TBN vẫn chơi tấn công cho đến cuối trận (Ảnh: REUERS)

Thất bại ấy khiến TBN bị đánh giá thấp hơn một chút khi vào giai đoạn knock-out, nhưng họ khiến tất cả phải nhắc đến mình khi lần lượt đánh bại Thụy Sĩ 5-1, Hà Lan 2-1, vượt qua Thụy Điển 2-1 và sau đó, biến Anh thành bại tướng trong một trận chung kết mà đội bóng của nữ HLV Sarina Wiegman đã không thể hiện được gì nhiều. Cuộc trả món nợ thua Anh 1-2 ở tứ kết EURO 2022 do đó đã hoàn tất. Ở trận đấu ấy, TBN dẫn trước Anh, chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn và cũng cầm bóng nhiều hơn, nhưng cuối cùng Anh ghi 2 bàn và giành thắng lợi để sau đó đăng quang vô địch châu Âu. Nhưng một năm sau, điều tương tự không lặp lại, Anh đã bị san phẳng bởi một TBN quyết tâm, mạnh mẽ, sắc sảo và đầy khao khát.

Đó chính là những gì mà HLV 42 tuổi Jorge Vilda đã đem đến cho TBN. Từng là cầu thủ trẻ của Barcelona và Real Madrid, nhưng không phát triển lên thành một cầu thủ nhà nghề có tên tuổi, Vilda bắt đầu sự nghiệp của mình với các đội tuyển U.17 và U.19 nữ TBN, trở thành một HLV tài năng với những danh hiệu vô địch châu Âu ở cấp độ trẻ. Một loạt cầu thủ nổi tiếng hiện tại của bóng đá nữ TBN như Alexia Putellas hay Marionna Caldentey đều trưởng thành dưới tay ông. Nhưng sự đóng góp mạnh mẽ và đầy ý nghĩa cả về số lượng lẫn chất lượng cầu thủ của đội nữ Barcelona và Real Madrid trong những năm qua đã tạo ra một TBN hùng mạnh như hiện tại.

Những rắc rối của ông Vilda với nhóm 15 cầu thủ nổi loạn hồi năm ngoái đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của ông. Nhưng chức vô địch lịch sử này có thể xóa đi tất cả, khi nó đưa ông vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá xứ sở bò tót và mở ra một thời đại mới trong bóng đá nữ. Cũng rất có thể, nó sẽ mở ra một chu kỳ thống trị mới của châu Âu trong bóng đá nữ sau khi Mỹ không còn là số 1 nữa. Trình độ phát triển của bóng đá nữ châu Âu thật sự nhanh và đáng chú ý. Anh là một ví dụ điển hình, TBN còn điển hình hơn thế, là một biểu tượng cho thấy châu Âu có thể làm được những gì. Cho đến World Cup 2011, TBN còn chưa vượt qua vòng loại. Nhưng với Vilda, người được LĐBĐ TBN hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối kể cả trong cách đối xử của ông với các cầu thủ đã tố cáo ông quá khắc nghiệt, đội tuyển nữ TBN chỉ mất 8 năm để lên đỉnh thế giới. Đó là bước tiến nhanh chưa từng có đối với bất cứ đội tuyển nữ nào ở World Cup.

World Cup nữ 2023 như thế đã khép màn một cách đẹp đẽ và ấn tượng. 64 trận đấu của một tháng đầy sôi động, với một World Cup được nâng lên 32 đội tuyển, đã đem đến biết bao ấn tượng, những bất ngờ lớn lao. Nó đã sinh ra một nhà vô địch mới (TBN), một ngôi sao trẻ đầy tài năng mới (Salma Paralluelo) và có lẽ, một Quả bóng vàng nữ mới (Aitana Bonmati). Hẹn gặp lại ở World Cup nữ 2027… 

Theo Thiên Thanh (từ Sydney, Úc)/Thanhnien.vn