THỂ THAO
Nguyễn Xuân Son - Khi chữ tài đi đôi với chữ tâm
Giang Hồ • 25-12-2024 • Lượt xem: 299
Gần đây, cộng đồng bóng đá Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã được chiêm ngưỡng cơn mưa bàn thắng đến từ đội tuyển Việt Nam khi xuất sắc đánh bại đội tuyển Myanmar trong trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2024 với tỷ số 5-0.
Cái tên nổi bật trong trận đấu này chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người có màn ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ khi nhập tịch.
Nguyễn Xuân Son, tên thật là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997 (cung Bạch Dương) tại thị trấn Pirapemas, bang Maranhão, Brazil. Anh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ V.League 1 Thép xanh Nam Định và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Chữ tài
Nguyễn Xuân Son hiện đang gây dấu ấn mạnh mẽ trong làng bóng đá Việt Nam & thế giới
Xuân Son được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính và chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam. Ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo mang áo số 12 này đã ghi dấu ấn với 2 kiến tạo cùng 2 bàn thắng. Anh đã góp dấu giày trong bàn thắng của Vĩ Hào và Tiến Linh, cùng với 2 bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng chung cuộc 5-0 trước Myanmar.
Sau nhiều năm phiêu bạt khắp tại các giải đấu thế giới, Xuân Son lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp bóng đá của mình vào năm 2019.
Khi bắt đầu đặt chân đến Việt Nam và chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng Việt Nam đầu tiên là CLB Nam Định vào ngày 12/1/2020. Tại đây, Xuân Son đã từng bước khẳng định vị trí xuất sắc nhất của mình.
Mùa giải 2023, tiền đạo sinh năm 1997 giành danh hiệu vua phá lưới với 16 bàn thắng. Đến mùa giải 2023/24, Xuân Son bùng nổ với hat-trick giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới (31 bàn/24 trận) và Bàn thắng đẹp nhất V.League.
Tiếp nối với những thành tích ấn tượng đó, Nguyễn Xuân Son chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và ghi dấu ấn vào lòng người hâm mộ ngay ở trận đấu đầu tiên với đội tuyển Myanmar vòng bảng AFF Cup 2024 với tỷ số 5-0.
Chữ tâm
Tình yêu với Việt Nam
“Tôi yêu màu đỏ, tôi yêu Việt Nam”, dòng trạng thái xen lẫn niềm tự hào mà Xuân Son khi anh chia sẻ trên trang cá nhân với hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam.
Anh còn đổi ảnh đại diện với hình ảnh hôn lên quốc kỳ Việt Nam trên ngực áo. Điều này cho thấy tình yêu to lớn, sự tự hào của cầu thủ số 12 này khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Ngoài những dấu ấn trên sân, Xuân Son còn khiến người hâm mộ yêu mến bởi màn hát Quốc ca đầy tự hào đầu trận đấu.
Luôn tận tâm và hỗ trợ đồng đội
Nguyễn Xuân Son ăn mừng chiến thắng với Tiến Linh
“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong đời tôi. Chúng tôi đã chơi rất tốt trước Myanmar. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi có 3 điểm và muốn nhiều hơn nữa”, Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
Anh đã góp dấu giày trong bàn thắng của Vĩ Hào và Tiến Linh, cùng với 2 bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng chung cuộc 5-0 trước Myanmar.
Trong suốt trận đấu anh cũng cố gắng giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Việt.
Điều đó cho thấy anh không chỉ có tài mà chữ tâm đặt ở sự tâm huyết với bóng đá và tận tâm hỗ trợ đồng đội hết mình.
Cùng đón chờ những màn thể hiện xuất sắc của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup trong những trận đấu sắp tới. Chúc đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được những thành tích tốt nhất!