THỂ THAO

Thái độ kỳ lạ của Huấn luyện viên trưởng đội Springboks - Rassie Erasmus sau khi Nam Phi đánh bại Scotland trong trận đấu Autumn Nations Series 2024

Giang Hồ • 14-11-2024 • Lượt xem: 628
Thái độ kỳ lạ của Huấn luyện viên trưởng đội Springboks - Rassie Erasmus sau khi Nam Phi đánh bại Scotland trong trận đấu Autumn Nations Series 2024

Giải đấu Rugby Autumn Internationals, hay còn gọi là Giải vô địch các quốc gia mùa thu, là sự kiện bóng bầu dục được tổ chức bởi World Rugby, thường diễn ra vào tháng 11 hàng năm. Các đội tuyển quốc gia châu Âu sẽ tiếp đón các đội tuyển từ Nam bán cầu. Giải đấu này có sự tham gia của các đội như Anh, Scotland, Ireland, xứ Wales, New Zealand và Pháp, trong đó các trận đấu thường diễn ra trên sân nhà của các đội châu Âu.

Vào ngày 10.11 vừa qua, Đội tuyển bóng bầu dục Nam Phi - Springboks đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Scotland bằng một màn trình diễn tàn bạo với đội hình Bomb Squad.

Họ ghi được bốn lần chạm bóng và ngăn cản Scotland ngay trên sân nhà, hạn chế đội chủ nhà không được hưởng gì ngoài năm quả phạt đền mà họ đã đẩy ra khỏi chân Finn Russell. Đội hình tấn công của Nam Phi là một lực lượng gần như không thể ngăn cản, đặc biệt là vào cuối trận khi họ đã phạm bốn quả phạt đền liên tiếp và kéo Jasper Wiese vào để ghi bàn thắng thứ tư vào phút cuối. Hàng phòng ngự của họ không thể xuyên thủng, ngay cả khi đối mặt với một số pha bóng mạnh mẽ từ hàng tiền vệ xuất sắc của Scotland và Tom Jordan cắt lỗ từ hậu vệ cánh.

Springboks đã từng triển khai đội hình Bomb Squad để giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2023 - Nguồn: Paul Harding/Getty Images

Tuy nhiên, Rassie Erasmus và đội trưởng bên cạnh anh đều tỏ ra chán nản trong buổi họp báo sau trận đấu. Huấn luyện viên Springboks và Eben Etzebeth gần như đã xin lỗi mặc dù có sự chênh lệch trên bảng điểm. Erasmus cho biết có những khía cạnh trong màn trình diễn của đội khiến anh "lo lắng", và anh "không mấy tự hào" sau những gì trên lý thuyết có vẻ là một chiến thắng dễ dàng.

Nam Phi vốn nổi tiếng với sức mạnh thô bạo và đội hình hùng mạnh, nhưng chiến thắng trong những năm gần đây cho thấy họ đang phát triển thành một đội có tư duy tấn công mạnh hơn nhiều, với sự góp mặt của trợ lý huấn luyện viên Tony Brown là chìa khóa.

Huấn luyện viên người New Zealand này đã thực hiện một cuộc cách mạng tấn công kể từ khi gia nhập đội ngũ huấn luyện vào đầu năm nay.

Tony Brown đã truyền sự trôi chảy hơn vào cuộc tấn công khi bóng lăn xuống hàng hậu vệ. Cả hai lần thử của Makazole Mapimpi đều được thực hiện thông qua những cú đá chéo táo bạo và chính xác. Đây là những pha bóng từng được coi là khoảnh khắc hiếm hoi trong môn bóng bầu dục Springboks. Giờ thì chúng đã trở thành thói quen.

Nhưng tinh thần mà Brown đã mài giũa với Nhật Bản giờ phải trả giá. Những người cầm bóng không còn được hỗ trợ bởi các nhóm đồng đội sẵn sàng làm nhiệm vụ dọn dẹp nữa. Giờ đây, họ di chuyển theo đội hình 1-2-2-2-1, nghĩa là hầu như mọi người trên sân đều được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh của mình. Chúng ta đã thấy điều này với Lukhanyo Am thường xuyên phá vỡ các pha tấn công sau khi Andre Esterhuizen thực hiện pha chạm bóng, thậm chí có lần còn cướp được một quả phạt đền quan trọng làm thay đổi đà tiến. Nhưng điều này, giống như đã xảy ra trong nhiều lần trước Scotland, có thể khiến những người cầm bóng bị cô lập.

Điều này càng trầm trọng hơn do mong muốn giữ những tiền đạo lỏng lẻo rình rập trên xe điện. Siya Kolisi và Pieter-Steph du Toit đã chiếm giữ các kênh rộng hơn thường xuyên hơn trong năm nay so với những gì họ đã làm trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Nhưng nếu không có những kẻ phá đám này hỗ trợ từ phía sau trong những pha trao đổi chặt chẽ, những người thực hiện thường chỉ có một người bên cạnh để chống lại những kẻ tấn công. Nếu đường chuyền tăng tốc không bị giẫm đạp, và thậm chí có một sự chậm trễ tạm thời từ người dọn dẹp, thì cơ hội để cướp bóng sẽ được trao cho đối thủ.

Rassie Erasmus trò chuyện với Handre Pollard của Nam Phi trong buổi khởi động trước trận đấu Autumn Nations Series 2024 giữa Scotland và Nam Phi tại Scottish Gas Murrayfield vào ngày 10 tháng 11 năm 2024 tại Edinburgh, Scotland - Nguồn: Stu Forster/Getty Images

“Sự cố thực sự rất khó khăn,” Kwagga Smith thừa nhận sau đó. “Đó là một trận chiến lớn. Chúng tôi đã nói về nó trong giờ nghỉ giải lao và nó diễn ra tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi bị cô lập vì chúng tôi phản ứng chậm với sự cố. Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi đã nói đến, việc ở bên nhau, tập hợp lại và vào khuôn khổ vì khuôn khổ đó giúp bạn tạo ra một quả bóng sạch. Phản ứng của chúng tôi đã chậm."

“Chúng tôi chỉ hơi ngủ quên. Quá muộn một chút. Chúng tôi đã cải thiện cấu trúc và bắt đầu có bóng nhanh. Chúng tôi không thể có bóng nhanh [trong hiệp một] và điều đó đã giúp hàng phòng ngự của Scotland.”

Rassie Erasmus – Giám đốc bóng bầu dục và huấn luyện viên trưởng của Nam Phi - Nguồn: Rugbypass

Erasmus hết lời khen ngợi nỗ lực của đội mình. Như dự đoán, Springboks đã phòng thủ như Trojans khi từng đợt tấn công của Scotland dồn dập vào các cổng từ hiệp hai. Và mặc dù có cảm giác như Erasmus đã bắn phát súng của mình quá sớm khi anh ấy dọn sạch băng ghế dự bị ở phút 46, cỗ máy bao vây ấn tượng của Nam Phi cuối cùng đã nắm giữ cuộc thi.

“Cuối ngày, đó là một màn trình diễn tốt vì chúng tôi đã đánh bại họ với tỷ số cách biệt đó,” Etzebeth chỉ ra, mặc dù anh ấy đã nói câu này với đôi vai khom xuống và giọng điệu hơi khiêm tốn. “Có một số khía cạnh của trò chơi mà chúng tôi không hài lòng và sẽ cải thiện. Các huấn luyện viên sẽ chỉ ra điều đó và sẽ có một số lời lẽ gay gắt, nhưng cũng có những lời lẽ tốt đẹp. Đôi khi bạn cần điều đó trong môi trường đội chuyên nghiệp.”