THỂ THAO

Thắng 3 - 1 trước Myanmar, U.22 Việt Nam vẫn nhận chỉ trích từ CĐV nước nhà, tại sao vậy?

Ngọc • 16-05-2023 • Lượt xem: 9835
Thắng 3 - 1 trước Myanmar, U.22 Việt Nam vẫn nhận chỉ trích từ CĐV nước nhà, tại sao vậy?

Dù giành chiến thắng với tỷ số áp đảo trước U.22 Myanmar, thế nhưng các chàng trai của Việt Nam vẫn nhận “cơn mưa chỉ trích” từ người hâm mộ nước nhà. 

Xem thêm:

Nhận định U.22 Việt Nam - U.22 Myanmar: Thắng để sốc lại tinh thần

Trận tranh Huy chương đồng giữa U.22 Myanmar và U.22 Việt Nam thuộc khuôn khổ SEA Games 32 đã chính thức được diễn ra vào lúc 16h ngày 16/5 tại SVĐ Hoàng Tử. Không nằm ngoài dự đoán, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả hai đội đều nhập cuộc tự tin và sẵn sàng dâng cao đội hình thi đấu.  

Sau thất bại đáng tiếc trước Indonesia và không thể ghi tên vào chơi trận chung kết, U.22 Việt Nam đã có khởi sắc hơn trước U.22 Malaysia. Nhiều cơ hội “ngon ăn” được các tuyển thủ trẻ Việt Nam tạo ra. Tỷ số 3 - 1 là kết quả sau 90 phút thi đấu. Trong đó, Hồ Văn Cường lập cú đúp và Khuất Văn Khang là những người ghi bàn cho U22 Việt Nam.


Hồ Văn Cường (13) lập cú đúp vào lưới U22 Myanmar. (Ảnh: Sport5)

Xuất sắc chiến thắng với tỷ số áp đảo đối thủ, tuy nhiên trên các nền tảng mạng xã hội, các học trò của HLV Philippe Troussier vẫn không tránh khỏi những chỉ trích.

Theo đó, phần lớn người hâm mộ đánh giá các tuyển thủ U.22 Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu, nhất là những tình huống cố định, bóng bổng và khả năng phòng ngự vẫn chưa thật sự tốt. Điển hình, dù đã kiểm soát thế trận khá tốt, thế nhưng ở những phút cuối cùng của trận đấu, thủ môn Đoàn Huy Hoàng vẫn phải vào lưới nhặt banh. 

Ngoài ra, người hâm mộ còn thấy được tính đồng đội trong lúc chơi bóng giữa các tuyển thủ U.22 Việt Nam vẫn chưa có sự hợp tác. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ sự bực tức khi lần lượt các học trò của HLV Philippe Troussier để lỡ mất quá nhiều cơ hội “mười mươi” làm tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận trận đấu ngày hôm nay, các học trò của HLV Philippe Troussier đã thể hiện tinh thần khá tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ. Song những kĩ thuật cũng được lần lượt các tuyển thủ thể hiện nhuần nhuyễn, những cá nhân như Thái Sơn (12), Minh Trọng (17),... cũng được đánh giá phát triển ngoài mong đợi qua từng trận đấu. 


Toàn đội U.22 Việt Nam chụp ảnh sau khi giành chiến thắng trước U.22 Myanmar. Chắc hẳn sau giải đấu, HLV Philippe Troussier cùng các học trò sẽ “làm việc nhiều” về chiến thuật để có thể đi tiếp trong những đấu trường tiếp theo. (Ảnh: Sport5)

Bên cạnh đó, một số tài khoản cũng đã để lại lời động viên, chúc mừng khi U.22 Việt Nam giành HCĐ tại SEA Games 32. “Chúc mừng U.22 Việt Nam, huy chương nào cũng quý cả”, “Mùa tới mình chiến tiếp. Không sao cả, huy chương nào cũng đáng quý, đáng tự hào mong mọi người đừng lấy nó ra để tạo thêm áp lực cho các em tiến lên, các em còn 1 cơ hội để vô địch vào mùa SEA Games tiếp theo. Cố lên”, “Anh em ơi hãy vững tin bước về phía trước!”,...


Hình ảnh các tuyển thủ U.22 Việt Nam thất thần khi để thua U22 Indonesia ngay phút bù giờ cuối cùng, lỡ mất tấm vé bước vào chung kết SEA Games 32. 

Dù không thể bảo vệ chức vô địch, thế nhưng U.22 Việt Nam đã cho thấy tinh thần “không bỏ cuộc” và sự tiến bộ trong trận đấu ngày hôm nay trước U.22 Myanmar. Chắc hẳn sau giải đấu, HLV Philippe Troussier cùng các học trò sẽ “làm việc nhiều” về chiến thuật để có thể đi tiếp trong những đấu trường tiếp theo.