Thể thao

Tự lúc nào mà xung quanh ta người ta quan tâm nhiều đến hình thức mà không có nội dung?

Đức Trí • 16-11-2017 • Lượt xem: 5419
Tự lúc nào mà xung quanh ta người ta quan tâm nhiều đến hình thức mà không có nội dung?

 

Một nhà có tiền, sắm một dàn máy nghe nhạc bạc tỷ, nhưng cũng không rõ mình muốn nghe nhạc gì. Chỉ vì mình muốn có dàn máy kinh khủng thôi.

Những nơi công cộng, lắp loa khắp nơi, nhưng loay hoay, không biết nên phát gì. Nghe đâu như ở đường Nguyễn Huệ vẫn phát những bài hát (mà họ nghĩ là) truyền thống, thật ra đó là những bài hát thời chiến. Nên làm khó chịu nhiều người dân. Quay lại hỏi, thế họ nên phát nhạc gì? Lại là câu hỏi về văn hoá, văn hoá người mở và văn hoá người nghe.

Những bạn trẻ từng được mình dựng tiết mục biểu diễn sân khấu cũng hay bị như thế. Hay nghĩ đến hình thức: nên có múa, nên có dàn dựng, hoạt cảnh, dàn dây, nên có một câu cải lương vào... và điều đầu tiên, tôi vẫn luôn quay lại hỏi: nội dung có cần không?

Nếu không có nội dung, người ta hay lấy hình thức che lấp. Vậy hãy quay lại xây dựng nội dung cho tốt. Lúc đó, hình thức trình bày vừa phải sẽ giúp nội dung thăng hoa.

Câu trả lời đó là: văn hoá. Đó là thứ không tự có, mà đó là thứ mỗi người phải tự trau dồi. Đừng đổ lỗi cho ai cả. Tôi cũng sinh ra và lớn lên sau năm 75 chứ có học chương trình giáo dục ngày xưa đâu! Do mình hết. Ý thức, lắng nghe, đọc và tự trau dồi cho mình nhận thức, thẩm mỹ.

Viết nhân mấy ngày bệnh nằm một chỗ, không được làm gì.

Tag: