THỂ THAO

U.17 Việt Nam ghi bàn đẳng cấp nhưng lại bị cầm hòa đáng tiếc 

Nhi Phan • 18-06-2023 • Lượt xem: 910
U.17 Việt Nam ghi bàn đẳng cấp nhưng lại bị cầm hòa đáng tiếc 

U.17 Việt Nam vừa có trận ra quân tại vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á trước đội tuyển Ấn Độ. Mặc dù có được bàn thắng đẳng cấp nhưng các học trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn lại phải chia điểm với đội bạn. 

Xem thêm: 
Đội tuyển U.17 Việt Nam sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường U.17 châu Á 2023
HLV trưởng U.17 Việt Nam: 'Phát triển bóng đá trẻ phải biết lượng sức mình'

Tối 17/6, đội tuyển U.17 Việt Nam có cuộc đối đầu với U.17 Ấn Độ trong khuôn khổ bảng D của VCK U.17 châu Á. Trước đối thủ được đánh giá vừa tầm, các chàng trai Việt Nam được kỳ vọng sẽ có được 3 điểm trong ngày đầu ra quân. Tuy nhiên, thầy trò HLV Bibiano Fernandes đã giành nhiều tâm huyết khi họ chuẩn bị kỹ càng cho việc nâng cao kinh nghiệm cầu thủ qua các trận giao hữu với các câu lạc bộ trẻ châu Âu trước khi bước vào cuộc chiến lần này. 


Đội hình ra sân của U.17 Việt Nam trước U.17 Ấn Độ. 

Điều đó được thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu trên sân Thammasat, đội trẻ Ấn Độ đã có những tình huống đáng chú ý trước khung thành của Bảo Ngọc nhưng với sự tập trung, phòng ngự chặt U.17 Việt Nam đã khóa chân ghi bàn của các học trò Fernandes. Với quyết tâm chiến thắng, nửa đầu hiệp 1 chủ yếu là sự tranh chấp của cả hai đội trên phần sân nhà đối phương. Đến những phút cuối trận đấu, Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số đẳng cấp đến từ Lê Đình Long Vũ từ tình huống mở bóng lên của Công Phương. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh xử lý nhịp nhàng trái bóng trước hậu vệ đội bạn sau đó tung cú sút tuyệt đẹp vào khung thành Ấn Độ. 

Thi đấu hưng phấn, các chàng trai trẻ Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ chỉ sau 1 phút ghi bàn. Nhưng may mắn không đến với chàng tiền vệ Huỳnh Triệu khi pha đá phạt góc lại bị cột dọc từ chối bàn thắng. Nếu bóng đi xoáy hơn thì có lẽ đây là bàn thắng siêu phẩm đáng nhớ của sao trẻ Đồng Tháp. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam dẫn trước nhờ pha lập công của Long Vũ.


Tiền vệ trẻ luôn được đội bạn "chăm sóc" kỹ càng. 

Không chịu thua, đến hiệp 2 Ấn Độ đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đáng chú ý là pha thoát xuống của cầu thủ số 9 bên Ấn Độ phút 63 nhưng thủ thành Bảo Ngọc đã kịp thời cản phá, cứu thua cho Việt Nam. Tuy nhiên, 5 phút sau U.17 Ấn Độ đã có cú sút chéo góc bất ngờ từ xa của Malemngamba đi thẳng vào lưới Bảo Ngọc khi thủ môn Sông Lam Nghệ An dâng cao và không kịp lùi về. 

Trận đấu trở lại thế cân bằng, cả 2 đội tuyển đều cố gắng kiếm thêm bàn thắng để có được trọn vẹn 3 điểm. HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự thay đổi người nhằm cải thiện kết quả nhưng dù có thêm những tình huống “uy hiếp” đội bạn thì U.17 Việt Nam vẫn chưa có được sự bình tĩnh để tung ra những cú dứt điểm rõ ràng. Dù vậy, hàng phòng ngự vẫn chơi rất tốt với nhiệm vụ của mình ngăn chặn những pha phối hợp tấn công từ đội bạn. 


Kết thúc trận đấu Việt Nam chia điểm với Ấn Độ.

Chia sẻ về kết quả trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: “ Trận đầu tiên khai mạc giải luôn luôn khó khăn. Đặc biệt, các cầu thủ U.17 Việt Nam bị căng thẳng, chơi không đúng sức mình và không đẩy cao được tốc độ trận đấu. Chính vì thế mà khi U.17 Ấn Độ bị suy giảm thể lực, các cầu thủ chúng tôi đẩy cao đội hình nhưng bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Dù vậy, kết quả hòa theo tôi là hợp lý, phù hợp với diễn biến trên sân.” 

Trận đấu thứ 2 của bảng D khép lại với tỉ số hòa. Cục diện bảng D đang trở nên khó lường khi cả 4 đội đều sở hữu 1 điểm. Thầy trò HLV Hoàng AnH Tuấn cần phải nỗ lực hơn cho những trận đấu tiếp theo với độ khó tăng dần khi đối thủ là Nhật Bản và Uzbekistan vào 20 và 23/6 tới.