THỂ THAO

U.23 Việt Nam vào chung kết xứng đáng, đối đầu U.23 Indonesia

DDVN • 25-08-2023 • Lượt xem: 1309
U.23 Việt Nam vào chung kết xứng đáng, đối đầu U.23 Indonesia

Thắng thuyết phục đội U.23 Malaysia tại bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2023 hôm qua 24.8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đặt chân vào trận chung kết, gặp U.23 Indonesia.

"Bộ mặt thật" của U.23 Việt Nam

Trong trận đấu có ý nghĩa sống còn ở vòng knock-out giải U.23 Đông Nam Á, chỉ có chiến thắng mới giành vé vào chung kết, cả U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều chọn giải pháp an toàn. HLV Hoàng Anh Tuấn và người đồng nghiệp Elavarasan Elangowan bên kia chiến tuyến đều chỉ giữ lại mỗi đội 2 vị trí ở tuổi 19, còn lại đều sinh năm 2003 trở về trước.


Sau trận thắng thuyết phục ở bán kết, U.23 VN sẵn sàng bước vào trận chung kết U.23 Đông Nam Á 2023 (Ảnh: Vương Anh)

Sử dụng bộ khung cứng cáp hơn các trận ở vòng bảng, U.23 Việt Nam lập tức lột xác và trình diễn lối chơi khá thuyết phục. Khi không có khoảng cách lớn về tuổi tác và kinh nghiệm giữa các nhân sự ở đội hình xuất phát, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự khác biệt về kỹ năng chơi bóng. Điều này thể hiện rõ nét trong bàn thắng ngay phút thứ 8, khi Minh Quang bứt tốc đi bóng qua một loạt cầu thủ U.23 Malaysia, chuyền căng như đặt cho Xuân Tiến đệm lòng mở tỷ số. Các bàn thắng sau đó do công Quốc Việt (phút 32) và Xuân Tiến (phút 44) là minh chứng sống động cho phong cách tấn công đa dạng, hiệu quả của U.23 Việt Nam.


Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm được sự cân bằng cho đội U.23 Việt Nam, khi bộ 3 trung vệ Duy Cương, Nam Hải và Ngọc Thắng bọc lót cho nhau tốt hơn. Bộ đôi Minh Khoa - Đức Việt bổ khuyết cho nhau khá ổn giữa khả năng thu hồi lẫn cầm nhịp và đưa bóng lên trên. Minh Quang - cầu thủ đang khoác áo CLB hạng nhất Bình Thuận - thực sự là mũi khoan có khả năng tạo ra đột biến ở cánh phải, còn Xuân Tiến thường xuyên đảo vị trí với Quốc Việt để làm xộc xệch hàng thủ đối phương. Tài năng trẻ Khuất Văn Khang vẫn bền bỉ trong phòng ngự và có những đường chuyền sáng nước, như pha kiến tạo để Xuân Tiến có bàn thứ 2. Bàn thắng thứ 4 xuất phát từ tình huống phối hợp đẹp mắt. 2 cầu thủ vào sân thay người là Bùi Vĩ Hào đi bóng và căng ngang để Hồng Phúc ghi bàn - kịch bản đẹp đúng như HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn.

Chuẩn bị tốt để có trận chung kết hoàn hảo

U.23 Việt Nam đã tấn công hay và hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn một chút trục trặc trong khâu vận hành ở hệ thống phòng ngự. Đôi lúc, có thể vì thiếu kinh nghiệm nên U.23 Việt Nam đã tự làm khó mình. Chất lượng bộ ba trung vệ đã cải thiện nhiều so với 2 trận trước, nhưng vẫn có một vài thời điểm họ mất liên lạc, không giữ đúng cự ly, tạo ra khoảng trống để đối thủ thoải mái đánh đầu, dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Công bằng mà nói, tuyến giữa cũng bọc lót không tốt ở tình huống này. Có vẻ như các cầu thủ trẻ của chúng ta sau bàn thắng thứ 3 đã vội nghĩ đến trận chung kết nên lơi chân, hơi chủ quan. Chính điều này đã tạo ra cơ hội để đội U.23 Malaysia vùng lên dữ dội. Cũng may đối thủ không đủ sức để lật ngược thế cờ.

U.23 Indonesia thắng sốc U.23 Thái Lan

U.23 Indonesia dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã giành chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 3-1 trước đội chủ nhà U.23 Thái Lan, trong trận bán kết 2 giải U.23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tối qua (24.8). Cả 4 bàn thắng đều được ghi ở hiệp 1, trong đó có 1 bàn do cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà.

U.23 Indonesia giành vé vào chơi trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2023 gặp U.23 VN. Lối đá áp sát nhanh, đầy quyết liệt và những cú ném biên cực mạnh vào thẳng khu vực cấm địa sẽ là điểm mạnh của đối thủ, mà HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò cần phải tìm cách khắc chế.

Phát biểu sau trận, HLV Shin Tae-yong của U.23 Indonesia nhấn mạnh: "Các học trò của tôi thắng U.23 Thái Lan vì chơi hay hơn. Họ xứng đáng được khen ngợi. Nhưng tôi yêu cầu toàn đội phải tập trung tối đa cho trận chung kết vì U.23 VN rất mạnh".

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26.8. Trận tranh hạng 3 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia diễn ra vào 16 giờ cùng ngày.

Thu Bồn

Một điều rất quan trọng nữa là những cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn dễ dính vào bẫy khiêu khích của đối phương. Họ dễ nổi nóng khi bị chơi xấu trên sân và làm thế nào để cầu thủ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh là điều HLV Hoàng Anh Tuấn cùng BHL phải giải quyết sớm. Thi đấu máu lửa, nhiệt huyết nhưng đồng thời cũng phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo. Ở trận bán kết, đôi lúc chúng ta vẫn bị đối xử bằng tiểu xảo và đáp lại là sự nóng nảy không cần thiết.


HLV Hoàng Anh Tuấn

U.23 Thái Lan (áo xanh) thua U.23 Indonesia

HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận: "Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ cả về chuyên môn lẫn tinh thần để có trận chung kết hoàn hảo. Tôi hạnh phúc một chút trước cách U.23 Việt Nam vào chung kết. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhưng giải chưa khép lại, vẫn còn một trận quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi kiểm soát bóng, tấn công mạnh mẽ, cầu thủ phải thật linh hoạt, nhanh nhẹn và nỗ lực giành chiến thắng. Phải chăng giới hạn sức mạnh của U.23 Việt Nam vẫn là một ẩn số và phải chăng U.23 Việt Nam vẫn còn nhiều vũ khí bí mật? Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm bí mật ở trận chung kết". 

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn