GIẢI TRÍ

'28 năm sau: Hậu tận thế' - Kết thúc đầy ẩn ý, mở ra làn sóng tranh cãi

Hữu Việt • 03-07-2025 • Lượt xem: 332
'28 năm sau: Hậu tận thế' - Kết thúc đầy ẩn ý, mở ra làn sóng tranh cãi

'28 Years Later' (tựa Việt: 28 năm sau: Hậu tận thế) không chỉ tiếp nối thành công của loạt phim zombie đình đám, mà còn mở rộng thành góc nhìn về xã hội, ký ức và bản năng sinh tồn của con người trong thế giới hậu tận thế. 

"28 Years Later": Cái kết gây tranh cãi và bản tuyên ngôn ngầm về ký ức xã hội hậu tận thế

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi phần đầu tiên ra mắt, loạt phim zombie đình đám "28 Days Later" chính thức khép lại hành trình bằng phần ba mang tên "28 Years Later" (28 năm sau: Hậu tận thế). Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần là một phim sinh tồn trong bối cảnh đổ nát, phần ba lại khiến khán giả bất ngờ khi chuyển mình thành một tác phẩm giàu tầng nghĩa, mang đậm chất ẩn dụ xã hội và văn hóa – đặc biệt với khán giả tại Anh.

Bộ phim vẫn giữ nguyên bầu không khí u ám, căng thẳng – đặc trưng của dòng phim zombie. Tuy nhiên, điều khiến "28 Years Later" trở thành tâm điểm tranh luận không nằm ở yếu tố hành động, mà chính là cái kết đầy ẩn dụ và gây “sốc văn hóa”.

Cái kết bất ngờ và nhân vật Jimmy kỳ quái

Trong những phút cuối cùng, nhân vật chính Spike – cậu bé sống sót sau chuỗi ngày sinh tử – gặp gỡ một nhóm người lạ mặc đồ thể thao sặc sỡ, sử dụng võ karate để chống lại zombie. Kỳ lạ hơn, tất cả các thành viên đều có chung một đặc điểm: họ cùng mang tên “Jimmy” và tuân theo sự dẫn dắt của một nhân vật trung tâm – Sir Jimmy Crystal, do Jack O’Connell thủ vai.

Nguồn: Internet

Nhóm người này mang đậm màu sắc của một chương trình thiếu nhi thập niên 90, gợi nhớ đến "Power Rangers" - 5 anh em siêu nhân. Thậm chí, trong một phân cảnh, Spike từng cầm trên tay món đồ chơi của nhóm siêu nhân này – một chi tiết tưởng như hài hước nhưng lại khơi dậy nhiều liên tưởng đáng ngờ.

Với khán giả toàn cầu, chi tiết này có thể gây bối rối. Nhưng với nhiều người Anh, đó là một tín hiệu rõ ràng ám chỉ đến Jimmy Savile – người từng là biểu tượng truyền hình quốc gia, nổi tiếng qua các chương trình thiếu nhi, nhưng sau đó bị phanh phui là kẻ đã lạm dụng tình dục hàng trăm trẻ vị thành niên suốt nhiều thập kỷ.

Từ biểu tượng ngây thơ đến cơn ác mộng tập thể

Điểm tương đồng giữa Sir Jimmy Crystal và Jimmy Savile không chỉ nằm ở cái tên, mà còn ở ngoại hình kỳ dị, giọng nói lạ tai và phong cách lãnh đạo mang tính sùng bái trong một cộng đồng tách biệt – “Jimmy Community”. Thoạt đầu có vẻ ngây thơ, vô hại, nhưng càng quan sát kỹ, người xem càng nhận ra sự ám ảnh đáng sợ của những ký ức tập thể bị bóp méo.

Nguồn: Internet

Đạo diễn Danny Boyle không xác nhận trực tiếp sự liên hệ giữa hai nhân vật, nhưng ông từng mô tả “Sir Jimmy Crystal” là “hình tượng được cấu thành từ những mảnh ghép ký ức, biểu tượng của những người bám víu vào quá khứ”.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra rằng, ngay từ đầu phim, cảnh các em nhỏ xem Teletubbies trước khi dịch bệnh bùng phát đã là một chỉ dấu ngầm. Căng thẳng giữa sự ngây thơ và bóng tối đang chực chờ len lỏi vào văn hóa đại chúng là một thông điệp được cài cắm đầy khéo léo.

Holy Island – ẩn dụ cho nước Anh hậu Brexit

Một trong những chi tiết giàu tính chính trị nhất của phim là việc lựa chọn đảo Holy làm bối cảnh chính – một hòn đảo có thật ngoài khơi nước Anh, từng nổi tiếng với tỷ lệ cử tri ủng hộ Brexit rất cao.

Trong phim, đây là nơi cộng đồng Jimmy cư trú – tự cô lập, bảo thủ, và tin rằng quá khứ huy hoàng có thể được tái lập bằng cách tránh xa thế giới hiện tại. Đây là một phép ẩn dụ rõ nét về nước Anh hậu Brexit: một quốc gia cố níu kéo bản sắc cũ, nhưng đang loay hoay trong một thế giới mới đầy hỗn loạn và thay đổi

Nguồn: Internet

Sự ra đi của nhân vật Isla (do Jodie Comer thủ vai) – mẹ của Spike và người có cái tên tượng trưng cho British Isles – càng khiến phép ẩn dụ trở nên rõ ràng hơn: sự tàn lụi của một nước Anh từng dẫn đầu văn minh phương Tây nhưng giờ đây bị bào mòn bởi chính hoài niệm và chia rẽ nội bộ.

Khi phim zombie không còn chỉ là phim zombie

"28 Years Later" không chọn cách kết thúc bằng những cảnh hành động hoành tráng hay đẫm máu. Thay vào đó, phim khép lại bằng một hình ảnh đầy ám ảnh: Spike nhìn vào cộng đồng Jimmy – nơi cậu đang có nguy cơ bị huấn luyện để trở thành “Jimmy đời tiếp theo”. Không một giọt máu, nhưng vẫn đủ để khiến người xem lạnh gáy. Thông điệp gửi gắm không chỉ nằm ở thế giới hậu tận thế hay sự sống còn, mà còn là lời cảnh tỉnh: những biểu tượng văn hóa khi bị thần thánh hóa, bóp méo, và không được soi chiếu bằng lý trí có thể trở thành công cụ thao túng thế hệ tiếp theo – âm thầm mà nguy hiểm.

Nguồn: Internet

Với "28 Years Later", Danny Boyle không chỉ kết thúc một trilogy về zombie, mà còn tạo nên một bản tuyên ngôn điện ảnh về ký ức, hoài niệm và sự tha hóa của xã hội. Phim không dễ xem – đặc biệt với những ai kỳ vọng một bom tấn giải trí đơn thuần – nhưng lại là một trải nghiệm điện ảnh giàu suy tư, châm biếm sâu cay và giàu ẩn dụ văn hóa.

Khán giả sau khi xem xong liền không khỏi phân vân các câu hỏi: liệu Spike là nạn nhân, hay sẽ trở thành biểu tượng mới cho một xã hội tiếp tục lặp lại sai lầm? Và liệu chúng ta – những người đang sống giữa thời kỳ “nhiễu loạn ký ức” – có thực sự kiểm soát được những biểu tượng mà ta lựa chọn tin tưởng?


Tag: