GIẢI TRÍ

5 phim điện ảnh Việt nổi tiếng vì… 'chết yểu' ngoài rạp 

Phong Châu • 11-10-2023 • Lượt xem: 1856
5 phim điện ảnh Việt nổi tiếng vì… 'chết yểu' ngoài rạp 

Mỗi năm, lượng phim Việt Nam thất bát ngoài rạp không ít. Thế nhưng, “Găng tay đỏ”, “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi”, “Yolo: Bạn chỉ sống một lần”, “Người cần quên phải nhớ” và “Võ sinh đại chiến” là những trường hợp “chết yểu” lùm xùm cũng như gây tranh cãi nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. 

Thời gian qua, dư luận xôn xao trước sự thất bại của hai tác phẩm điện ảnh “Người cần quên phải nhớ” và “Võ sinh đại chiến” tại phòng chiếu. Cả hai đều khiến nhà sản xuất lỗ hơn 20 tỉ đồng và gây nên vô số tranh cãi. Người khen - kẻ chê, người người tự nhận trách nhiệm - kẻ trách móc đối tác… nổi lên liên tục trên mạng xã hội. Từ đó, câu chuyện tưởng chừng như chỉ diễn ra trong phòng chiếu lại lan tỏa ra cả một cộng đồng. 

Tuy nhiên, đây chẳng phải là vấn đề quá xa lạ đối với những ai yêu mến nghệ thuật thứ bảy tại Việt Nam. Thực chất, làng phim ảnh chúng ta từng chứng kiến nhiều cái “chết yểu” lùm xùm tương tự, điển hình như “Găng tay đỏ”, “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” và “Yolo: Bạn chỉ sống một lần”.

Găng tay đỏ

Trước “Võ sinh đại chiến”, thì “Găng tay đỏ” chính là “quán quân” trong danh sách những phim Việt Nam “tháo chạy” khỏi rạp nhanh nhất - ra mắt được đúng 10 ngày (từ 2/9 – 12/9/2016). Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn giữa nhà sản xuất và đơn vị phát hành CGV. Nhà sản xuất khơi mào tố đơn vị phát hành xếp lịch chiếu vào các giờ kỳ quặc và gây ảnh hưởng đến doanh thu. 

Đại diện phát hành thì khẳng định làm việc đúng quy trình và rút phim khỏi rạp theo yêu cầu từ phía đơn vị sản xuất vì họ đã tìm được đối tác mua lại phim. Đồng thời, họ nhấn mạnh không có chuyện chèn ép suất chiếu của tác phẩm. Sau đó, người đại diện truyền thông “Găng tay đỏ” xác nhận bộ phim ngừng chiếu tại các hệ thống rạp vì đã bán cho một đơn vị khác, còn lý do vì sao bán giữa chừng thì chưa được công bố chính thức. Cuối cùng rút khỏi phim vì lý do “mông lung như một trò đùa”.


Đạo diễn phim Găng tay đỏ - Nguyễn Tuấn Anh từng bức xúc khi thời gian chiếu được sắp những khung giờ như 17h - giờ mọi người ăn cơm, hay hơn 22h - khán giả xem xong thì đã khuya. 

Quy tụ dàn sao đình đám Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Chi, Lâm Vinh Hải… nhưng “Găng tay đỏ” bị chê bai nặng nề về nội dung, hành động, diễn xuất.... “Găng tay đỏ” xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của nữ sát thủ mang mật danh số 7 (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai), được đào tạo để trở thành công cụ giết người và quay về Việt Nam. Tuy nhiên, tại đây cô đã nhận biết được giá trị của cuộc sống... 

YOLO: Bạn chỉ sống một lần

Ngay từ khi mới công bố dự án, “YOLO: Bạn chỉ sống một lần” đã gây chú ý lớn vì có sự tham gia của nam ca sĩ đình đám Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven. Vậy mà đầu năm 2019, sau 1 tuần “lên sàn”, phim đã bị hạn chế suất chiếu nhanh chóng đến mức chóng mặt. Cụ thể, phim chỉ còn hai đến bốn suất một ngày. Thậm chí, nếu muốn thưởng thức tác phẩm lúc bấy giờ, thì bạn buộc phải lựa chọn 3 khung giờ: sáng sớm (9 - 11h), xế chiều (13 - 16h) hoặc tối muộn (21 - 23h).


YOLO bị xếp vào khung những khung giờ làm việc hay tối muộn - những khoảng thời gian khá ít người đi xem phim

Việc sắp xếp lịch chiếu như vậy khiến bản thân “YOLO: Bạn chỉ sống một lần” chịu thiệt thòi, vì giới trẻ, đối tượng mục tiêu mà bộ phim muốn hướng tới lại rất bận rộn trong khoảng thời gian này. Đông đảo bạn trẻ yêu thích dòng nhạc underground nói chung, đặc biệt là các fan Soobin Hoàng Sơn nói riêng đã bày tỏ thái độ bức xúc trên mạng xã hội. Cả Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven đều bày tỏ thái độ không hài lòng khi phim quá ít suất chiếu và không đủ để phục vụ nhu cầu khán giả.

“YOLO: Bạn chỉ sống một lần” xoay quanh câu chuyện của những người trẻ đang trên hành trình tìm đến ước mơ và cách mà họ vượt qua những khó khăn, hiểu lầm để trưởng thành hơn. Phim được đạo diễn Phan Minh lấy cảm hứng từ hành trình khẳng định thực lực của SpaceSpeakers, nhóm nhạc đình đám trong cộng đồng Underground.

Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi

Tháng 9/2019, “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” trở thành tâm điểm chú ý vì chiến dịch cầu cứu khán giả. Đạo diễn Chung Chí Công đã phải lên tiếng mong người xem đến ủng hộ để có thể trụ vững trong rạp lâu hơn: “Chúng mình cần sống và cần các bạn!”. Vì nếu không đủ lượng vé, “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” phải rời khỏi cuộc chơi chỉ trong 3 ngày ra mắt. 


“Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” thất thế một phần vì là phim độc lập và có mô tuýp quá kén người xem

Đáp lại lời kêu gọi của Chung Chí Công, khán giả đã tới với “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi”, nhưng chẳng đủ đế tác phẩm sống sót lâu hơn. Cũng không thể trách người xem vì quả thật “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” thuộc dạng “kén” đối tượng. Đây là phim độc lập muốn nói về câu chuyện về những người trẻ lạc lối ở Sài Gòn cùng ý nghĩa của sự trưởng thành, song lại hạn chế về mặt truyền tải. 

Ngoài ra, “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” còn có diễn viên Hà Quốc Hoàng, Trần Lê Thúy Vy còn quá mới lạ, nội dung bình bình, chất nhạc indie chưa phổ biến và bối cảnh chỉ gói gọn trong Sài Gòn… Tất cả càng khiến khán giả ngại đến xem tác phẩm này hơn. Thất bại của “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” cho thấy các nhà làm phim độc lập cần nhiều yếu tố hấp dẫn hơn để kéo người xem đến rạp.

Người cần quên phải nhớ

Được “thả xích” dịp Giáng sinh 2020, “Người cần quên phải nhớ” không may trở thành phim điện ảnh gây thất vọng nhất cuối năm ngoái dù là sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của cặp đôi Đức Thịnh - Charlie Nguyễn. Phim cũng không thể tránh khỏi số phận bị chèn ép khi ra rạp, đến mức đạo diễn Đức Thịnh đã bày tỏ những bức xúc của bản thân về số lượng suất của phim quá ít so với phim khác.


“Người cần quên phải nhớ” hội tụ dàn sao ăn khách như Thái Hòa, Đức Hải, Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng… nhưng đạt doanh thu lẹt đẹt 

Dù vậy, nói một cách công bằng, “Người cần quên phải nhớ” không nhận về phản hồi khả quan nên đành phải “chào thua” trước các đối thủ. Bộ phim thiếu sức hút vì còn nhiều điểm hạn chế: cấu trúc "đầu voi đuôi chuột", cách kể chuyện dài dòng, tình tiết gượng ép... Tính đến giữa tháng 1/2021, bộ phim mới thu được 1,9 tỷ đồng, lỗ đến 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).

Chính nhà sản xuất Charlie Nguyễn thẳng thắn thừa nhận “Người cần quên phải nhớ” thua lỗ là do nội dung chưa chạm đến trái tim khán giả. Sự nhìn nhận thẳng thắng của ông rất được lòng khán giả. Công chúng cũng hi vọng Charlie Nguyễn sớm quay lại và lợi hại hơn xưa cùng phim mới.

Võ sinh đại chiến

Sau “Người cần quên phải nhớ”, “Võ sinh đại chiến” là phim tiếp theo đành nếm mùi cay đắng trên cuộc đua phòng chiếu. Mở màn ngay đầu năm 2021, “Võ sinh đại chiến” không may “flop” toàn tập giữa rừng phim nội – ngoại chiến nhau nảy lửa ở rạp. Tương tự như tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh, “Võ sinh đại chiến” cũng chỉ thu về chưa được 1,4 tỉ đồng sau 6 ngày, quá ít ỏi so với 25 tỉ đồng tiền đầu tư.


Đạo diễn “Võ sinh đại chiến” mệt mỏi kể: “Làm phim cho đã, dồn hết tâm huyết cho sản phẩm đến lúc ra rạp thì bị ép suất, nhét vào giờ xấu, đến khán giả đi xem về còn tức mà chửi vì phải canh lắm mới tìm được giờ chiếu ổn”.

Trái ngược với nhà sản xuất Charlie Nguyễn, phía “Võ sinh đại chiến” lại cho rằng lý do thất bại là bởi các cụm không xếp cho nhiều suất chiếu, hoặc chỉ dành cho suất chiếu giờ xấu. Cảm thấy bộ phim của mình bị đối xử không công bằng, đạo diễn phim lên tiếng “kể khổ” còn ê-kíp quyết định rút phim khỏi rạp. Đại diện nhà phát hành đáp: "Suất chiếu hoàn toàn phụ thuộc vào thị hiếu và lựa chọn của khán giả. Các rạp luôn ủng hộ phim Việt. Nhưng nếu không có doanh thu, bộ phim phải nhường chỗ cho các tác phẩm được nhiều khán giả lựa chọn hơn".

Về nội dung, “Võ sinh đại chiến” chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm và nổi bật, do đó khán giả không ưu tiên chọn lựa phim này để thưởng thức. Ngoài ra, dàn diễn viên MLee, Cris Phan, Gi A… cũng chưa đủ sức để đảm bảo doanh thu phòng vé.