Du lịch

Á hậu Hà Thu khám phá thắng cảnh Bali

Y Diệp • 22-07-2019 • Lượt xem: 8764
Á hậu Hà Thu khám phá thắng cảnh Bali

Mặc dù đang rất bộn rộn với lịch trình công việc nhưng Hà Thu vẫn dành thời gian cho bản thân, bên cạnh bạn bè và gia đình. Á hậu Đại dượng 2014 vừa có chuyến du lịch tại Bali, Indonesia. Người đẹp đã trải nghiệm rất nhiều văn hóa và danh lam thắng cảnh ở đây.

 

Tin, bài liên quan:

Á hậu Hà Thu khoe sắc mong manh giữa đất trời Đà Lạt

Bali nổi tiếng với vùng đất nhiệt đới, thiên nhiên hùng vĩ. Nếu đến Bali, nhất định phải đến ruộng bậc thang Tegalalang, đền Tirta Empul, Bali swing, thác nước tegenungan ở Ubud, đền Tanah Lot, rừng khỉ ở Ubud và khách sạn bong bóng ở Badung, Pecatu.

 

 


 

 

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Bali mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa bí ẩn và bình yên, mộc mạc đến ngỡ ngàng. Khi đặt chân đến ruộng bậc thang Tegalalang bạn sẽ thổn thức trước vẻ đẹp của nó. Đây là điểm tham quan tuyệt vời mà Hà Thu rất yêu thích khi đến Bali.

 

 

 

Đền Tirta Empul là một trong những di sản tâm linh thiêng liêng đối với người dân Indonesia nên nếu đến đây thì bạn cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Trước khi vào đền, phải mua vé vào cổng giá 15.000 IDR/người (khoảng 25.000đ). Sau đó sẽ được phát một sarong để mặc và đi vào đền. Chiếc sarong truyền thống khiến Hà Thu rất thích thú với văn hóa của người dân Bali.


 

Cách trung tâm thị trấn Ubud chừng 15 phút lái xe, Zen Hideaway là địa điểm nổi tiếng nhất Bali Swing, nằm trên ngọn đồi cao tựa vào núi Agung. Tại đây, Hà Thu có thể ngắm nhìn con sông Ayung với một thác nước nhỏ, những cánh đồng lúa, thiên nhiên hoang sơ và không khí trong lành, dễ chịu hiếm nơi nào có được.

 

 

Địa điểm tiếp theo Hà Thu đã tham quan đó là thác nước Tegenungan nằm ngay gần các khu resort phía nam. Đường đi đến thác này rất mộng mơ với lối đi được lát đá trải dài, hai bên đường là đồng lúa xanh bao phủ.

 

 

 

Khu rừng thuộc thị trấn Ubud trên hòn đảo Bali, nơi đây có rất nhiều loại động vật, là ngôi nhà của hàng trăm các chú khỉ đáng yêu và tinh nghịch. Nằm ở trung tâm của hòn đảo, Ubud vẫn giữ được nét không khí thời xa xưa. Khu rừng cũng là khu nghiên cứu, bảo tồn với 115 loài khỉ bao gồm hơn 600 cá thể, được chia làm 4 đàn. Người dân Bali coi khỉ là loài động vật linh thiêng và nơi đây là chốn tôn nghiêm của chúng.