GIẢI TRÍ

aespa tung trailer concept bí ẩn cho ca khúc chủ đề 'Rich Man' trong EP cùng tên

Hữu Việt • 05-09-2025 • Lượt xem: 451
aespa tung trailer concept bí ẩn cho ca khúc chủ đề 'Rich Man' trong EP cùng tên

"aespa" phát hành trailer dài 6 phút, được dàn dựng như một bộ phim ngắn, vào ngày 24.08 vừa qua với sự góp mặt của nam diễn viên Koo Kyo Hwan. Tác phẩm hé lộ một cốt truyện kỳ lạ, giàu ẩn dụ, xoay quanh hành trình của một người đàn ông bất ngờ bị bắt cóc bởi bốn cô gái.

Sau khi Dirty Work ra mắt không lâu, aespa đã sẵn sàng viết tiếp hành trình với mini album mới mang tên Rich Man. Nếu Whiplash là dấu ấn định danh, Dirty Work là dấu ấn gai góc, thì Rich Man hứa hẹn sẽ mở ra một chương hoàn toàn khác biệt, không chỉ về nội dung nghệ thuật mà còn ở quy mô đầu tư. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là trailer vừa ra mắt vào ngày 24.08 – một bước đi đầy táo bạo khiến cả giới hâm mộ lẫn công chúng phải bàn tán.

Trailer mở đầu bằng cảnh người đàn ông vô danh bị nhốt trong container lạnh -15 độ cùng 4 cô nàng

Được dàn dựng như một bộ phim ngắn mang màu sắc film noir (hài đen), trailer đưa người xem vào khung cảnh một chiếc container lạnh lẽo băng qua hoang mạc. Bên trong, bốn cô gái aespa xuất hiện bí ẩn, cố gắng đánh thức một người đàn ông lạ mặt (nam diễn viên Koo Kyo Hwan) đang bị giam giữ cùng họ. Từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa bước vào thế giới ngầm của nhân vật nam hé mở, phơi bày từng lát cắt cuộc sống mờ ám và để lại hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ cho khán giả.

Sau khi phát hành trailer theo phong cách phim ngắn nhanh chóng chứng minh đầy hiệu quả: Rich Man gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm không chỉ từ fan cứng mà còn cả người ngoài fandom. Một mặt, khán giả phấn khích trước lần hiếm hoi aespa thử sức với diễn xuất; mặt khác, cộng đồng mạng liên tục phân tích, “giải mã” từng chi tiết để đoán định thông điệp. Chính hiệu ứng này khiến màn comeback của aespa trở thành một trong những sự kiện được chờ đợi nhất.

Người đàn ông vô danh bị bắt cóc – đã chết từ trước?

Trong trailer, Koo Kyo Hwan vào vai một người đàn ông cô độc được aespa đánh thức trong container giữa sa mạc. Những mảnh đối thoại rời rạc tiết lộ: người vợ đã bỏ ông suốt 20 năm bất ngờ trở về, thuê phòng cạnh nhà và ám ảnh theo dõi từng cử chỉ. Mạch truyện không tiết lộ kết thúc, song loạt chi tiết gợi ý mạnh mẽ rằng người đàn ông này vốn đã chết, và cái chết ấy dường như có liên quan đến người vợ. Đặc biệt, khi aespa hỏi: “Anh đã làm sai điều gì phải không?”, nhân vật nam đáp: “Tôi chẳng làm gì đáng để bị bắt cóc cả”, và câu trả lời phũ phàng được đưa ra: “Vợ anh đó.”

aespa - những người đồng hành kỳ lạ với người đàn ông vô danh

Từ đó, aespa hóa thân thành những người đồng hành kỳ lạ – lắng nghe, trò chuyện, dẫn dắt nhân vật nam đi qua từng cung bậc: hoang mang, chối bỏ, hoảng loạn, rồi cuối cùng buông bỏ trong nỗi đau. Hình ảnh kết thúc khi ông ngồi trước ngọn lửa, biến mất, chỉ còn chiếc áo choàng bỏ lại, trong khi bốn cô gái bước đi tiếp. Đây có thể được xem như ẩn dụ cho nghi thức hỏa táng, và aespa chính là những người đưa linh hồn sang thế giới bên kia.

Hình ảnh người đàn ông biến mất để lại áo choàng điềm báo rằng anh ấy đã 'hỏa thiêu'

aespa trong Rich Man: 4 cô nàng hóa thân thành thần chết

Điểm thú vị là dù cùng cảnh ngộ “bị bắt cóc”, aespa không hề tỏ ra lo sợ. Ngược lại, nhân vật nam còn thắc mắc: “Các cô biết trước chuyện này đúng không? Sao trông các cô bình thản thế?” Câu thoại ấy hé mở khả năng aespa không đơn thuần là nạn nhân, mà chính là những thần chết, những sứ giả có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn rời cõi trần. Thậm chí, họ có thể là bốn vị Sajiksaja (사직사자), mỗi người phụ trách vận mệnh theo năm – tháng – ngày – giờ sinh của con người.

Hình ảnh bốn vị Sajiksaja đứng trên mặt nước gợn sóng

Nhiều chi tiết trong trailer củng cố giả thuyết này. Trong container -15 độ, người đàn ông lạnh run, thở ra khói trắng, gương mặt tái xanh, trong khi aespa vẫn bình thản như thể không thuộc về thế giới vật chất. Một phân cảnh khác tái hiện hình ảnh bốn người phụ nữ đứng trên mặt nước dậy sóng – gợi liên tưởng đến sông Samdocheon, dòng sông ngăn cách sinh tử trong tín ngưỡng Hàn, nơi mỗi linh hồn phải qua cùng thần chết để sang thế giới bên kia.

Khác với hình ảnh lạnh lẽo trong nhiều nền văn hóa, thần chết trong tín ngưỡng Hàn Quốc được khắc họa có tình người, lắng nghe và chia sẻ với linh hồn. aespa trong trailer cũng vậy: họ không chỉ dẫn dắt, mà còn an ủi nhân vật nam, khiến hành trình sang cõi khác bớt nặng nề. Hình ảnh Giselle, Winter, Ningning chơi trò xếp bóng bowling rồi chắp tay ước nguyện càng khắc sâu biểu tượng tâm linh – gợi nhớ đến doltap, tháp đá cầu nguyện mà người Hàn dựng lên để gửi gắm ước vọng.

Chi tiết cánh tay đang lái container đầy bí ẩn

Tuy nhiên, các thần chết vốn không tự quyết. Họ chỉ là sứ giả phục vụ cho một thế lực cao hơn. Chi tiết Karina nói: “Chúng tôi cũng đã bị bắt cóc” cùng hình ảnh bàn tay bí ẩn điều khiển xe càng làm khán giả tò mò: còn một nhân vật khác, kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng, vẫn chưa lộ diện. Ai sẽ là người hóa thân nhân vật này trong MV chính thức? Liệu có thêm một gương mặt điện ảnh nổi tiếng bất ngờ góp mặt?

Câu trả lời sẽ có vào lúc 11 giờ sáng ngày 05.09.2025 (theo giờ Việt Nam), khi Rich Man chính thức ra mắt. Với những gì đã được hé lộ, sản phẩm mới của aespa không chỉ là một album âm nhạc, mà còn là một câu chuyện điện ảnh đa tầng, hứa hẹn làm rung chuyển cả làng giải trí K-pop.

Sau ngày đó, các thành viên aespa lần lượt ra mắt concept cho album "Rich Man"