GIẢI TRÍ

Anh Thư từng buồn nhiều năm vì nghĩ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng giận mình

Phong Du • 17-07-2023 • Lượt xem: 569
Anh Thư từng buồn nhiều năm vì nghĩ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng giận mình

The Khang Show số 42 mang khán giả đến gần hơn với Anh Thư, lắng nghe những trải lòng của chân dài kỳ cựu của làng thời trang Việt từ thuở mới vào nghề cho tới khi đứng ở đỉnh cao danh vọng, từ bỏ showbiz rồi quay trở lại trong vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam 2023.

Mở đầu chương trình, host Nguyên Khang đưa ra hình ảnh Anh Thư ôm chú heo con, cũng là hình ảnh đáng nhớ của nữ diễn viên trong bộ phim “Tuyết nhiệt đới” đình đám một thời. Đó cũng là thời điểm Anh Thư chập chững bước vào showbiz.

Chân dài sinh năm 1982 chia sẻ, cách đây khoảng 20 năm, tại Việt Nam còn chưa tồn tại khái niệm “siêu mẫu”. Cô đến với nghề hoàn toàn do cơ duyên, đúng hơn là do “tổ nghề chọn”. Thời điểm đó, từ cuộc sống, gia đình đến môi trường của Anh Thư không có bất cứ mối liên hệ nào với nghề mẫu. Bản thân cô cũng là người nhút nhát, sợ đứng trước đám đông. Được thầy cô động viên, bạn bè thúc giục tham gia cuộc thi Hoa khôi tại trường vào năm lớp 12, Anh Thư bất ngờ giành giải Á khôi. Tiếp đó, trường lại chọn cô Á khôi này tham gia thi với nhiều trường khác và lại tiếp tục đoạt Á khôi… Anh Thư sau đó được một tờ báo mời chụp hình trang bìa, rồi gia nhập nhóm thời trang Hoa học đường vào năm 2000. Mọi chuyện cứ thế đến với cô một cách rất tự nhiên, không hề có sự chuẩn bị hay toan tính.


Anh Thư trong phim "Tuyết nhiệt đới"

Sau những ngày chập chững bén duyên với nghề mẫu là điện ảnh. Lần đầu tiên đóng phim của Anh Thư là một vai nhỏ trong “Sóng gió biên thùy”. Sau phim này, cô vô tình gặp gỡ Vũ Ngọc Đãng, được đạo diễn sinh năm 1974 mời casting cho “Những cô gái chân dài”. Anh Thư thời điểm đó gần như chưa có bất cứ kinh nghiệm nào về diễn xuất nhưng trải qua nhiều vòng casting, cô được chọn vào vai chính trong bộ phim điện ảnh “hot” nhất lúc bấy giờ.

Anh Thư nhớ lại, khi casting thành công, lẽ ra cô phải vui mừng nhưng trái lại, cảm xúc của cô mẫu trẻ lúc bấy giờ toàn lo lắng, căng thẳng. Cô thậm chí nghĩ tới việc trả lại kịch bản. Tuy nhiên, được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng động viên, Anh Thư mới vượt qua nỗi sợ hãi. Tới tận bây giờ, Anh Thư vẫn không quên được những lời khích lệ của vị đạo diễn cô gọi là “bác” dù chỉ hơn cô chưa đến 10 tuổi.

Sau thành công vang dội của “Những cô gái chân dài”, Anh Thư tiếp tục xuất hiện trên HTV trong bộ phim truyền hình ăn khách “Tuyết nhiệt đới”. Đặc biệt, cô tự nhận “có duyên” với nhiều phim kinh dị như Mười, Con ma nhà họ Hứa, Biệt thự trắng…


“Những cô gái chân dài” là bộ phim thành công, đưa tên tuổi Anh Thư lên tầm cao mới.

Anh Thư luôn biết ơn tổ nghề đã ưu ái cho sự nghiệp của mình. Thời điểm mới nổi, cô bật mí mình chạy show không có thời gian để thở. Hai mấy năm trước, mỗi tháng thu nhập của cô đã lên tới vài chục triệu – một con số lớn vào thời điểm đó.

Trước khi bước chân vào nghề, Anh Thư từng nghe nhiều người nói showbiz là nơi nhiều sự đố kỵ nên cô có những sự đề phòng nhất định. May mắn thay, môi trường Hoa học đường toàn những anh chị sinh viên, học sinh nên rất trong lành, giúp Anh Thư an tâm tuyệt đối phát triển bản thân, không phải lo lắng về những vấn đề ganh đua nổi cộm của showbiz.

Trải lòng về đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người có công phát hiện, đưa Anh Thư tiếp cận với điện ảnh, cũng là người đã động viên, nâng đỡ Anh Thư rất nhiều trong quá trình làm nghề, chân dài 41 tuổi không giấu được sự cảm kích. Với Anh Thư, Vũ Ngọc Đãng chính là người hiểu cô nhất vào thời điểm đó, thân thiết tới nỗi nhận bất cứ phim gì, cô đều hỏi ý kiến anh. Đáng tiếc, sau này mối quan hệ bị gián đoạn khi Anh Thư nghe qua một người rằng Vũ Ngọc Đãng đang rất giận cô. Mãi nhiều năm sau này, Anh Thư mới chủ động liên lạc với Vũ Ngọc Đãng, mở lời về chuyện xưa. Cô tiếc vì nếu mình đủ khéo léo hơn chút, chủ động kết nối sớm hơn thì sự hiểu lầm giữa hai người đã không xảy ra.

Bức hình thứ hai TKS đưa ra là hình ảnh Anh Thư chụp cho NTK áo dài Minh Châu. Đó có thể nói là hình ảnh đánh dấu sự trở lại của chân dài kỳ cựu sau nhiều năm lánh xa showbiz. Anh Thư chia sẻ, thực ra cô không có ý định rút lui hay trở lại gì hết. Chỉ là bỗng dưng có một thời điểm, bạn bè, thị trường, cách làm việc đều thay đổi, cộng với nhiều chuyện xảy đến làm cho năng lượng cô không còn được như trước nên cô chủ động từ chối gần như mọi lời mời.

Khi NTK Minh Châu gọi điện cho Anh Thư, nói rằng cô là người đầu tiên mình gọi “mở hàng” cho show Hồi sinh, Anh Thư thấy rất khó từ chối nên miễn cưỡng nhận lời. Ngờ đâu, khi đứng trên sân khấu, cô thấy mình thực sự “hồi sinh”, mọi cảm xúc như vỡ òa. Trong khoảnh khắc đứng trên một sân khấu hoành tráng, khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy, diễn trước hàng ngàn khán giả ăn vận trang trọng, Anh Thư cảm giác đây mới là nơi mình thuộc về, suốt mấy năm qua chỉ là sống vật vờ. Ngày hôm sau, lướt mạng cô thấy thông tin về show diễn tràn ngập khắp nơi, rất nhiều lời khen dành cho Anh Thư sau nhiều năm vắng bóng. Đó là lúc điều thôi thúc người đẹp quay lại sàn diễn.


Khi đứng trên sân khấu, Anh Thư thấy mình thực sự “hồi sinh” và quyết định trở lại sau nhiều năm lánh xa showbiz

Gần đây, Anh Thư gây chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong The Face Vietnam 2023. Chương trình đã cho cô nhiều trải nghiệm mà theo Anh Thư là “dám chơi dám chịu”.

Anh Thư tự nhận bản thân không thích ganh đua, tranh giành hay chiến đấu. Nhận lời tham gia một show thực tế tầm cỡ, cô buộc phải cạnh tranh và thể hiện nhiều hơn. Trước khi góp mặt trong The Face, Anh Thư có trao đổi với nhà sản xuất cô chấp nhận chuyện cắt gọt để chương trình hiệu quả, súc tích về mặt nội dung song không đồng tình với việc mang “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Tuy nhiên, tới khi chương trình phát sóng, mọi chuyện không tránh khỏi đi chệch ý định của Anh Thư cũng như các HLV khác.

Theo Anh Thư chia sẻ, ở tập 2 The Face nhưng là thử thách đầu tiên, vốn dĩ cô, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều ở một phe. Đó là lúc ba HLV không đồng tình với cách hành xử của HLV Vũ Thu Phương trong chuyện quay chai để quyết định đội thi trước. Tuy nhiên, nhà sản xuất lại đưa tình tiết này xuống sau, đẩy một tình tiết khác lên trước để khán giả cảm giác Anh Thư và Vũ Thu Phương về cùng một phe.

Cụ thể, đó là trong tập 1 The Face, khi Minh Triệu và Kỳ Duyên không thỏa mãn với kết quả bốc thăm chọn vị trí đứng, họ liền đưa ra ý kiến, khiến HLV Anh Thư và Vũ Thu Phương khá bức xúc. Trong phần này, Anh Thư và Vũ Thu Phương đồng tình với nhau về vấn đề thái độ chưa đúng đắn của cặp đôi Kỳ Duyên – Minh Triệu, nhưng nếu để nói hai người cùng phe thì hoàn toàn không phải. Bởi trong mắt Anh Thư, Vũ Thu Phương luôn là người cô dè chừng.

Hình ảnh thứ 3 TKS đưa đến cho khán giả là hình ảnh Anh Thư và dấu ba chấm bỏ ngỏ cho tương lai. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên “Mười” từng tiết lộ gu đàn ông của cô là “cơ bắp, có trách nhiệm và phải thơm”. Đối với Anh Thư, trên đời thực sự tồn tại những người đàn ông hoàn hảo như vậy, chỉ là liệu mình có đủ may mắn hay không.

Cậu con trai của Anh Thư mới 16 tuổi nhưng đã cao tới 1m84, hứa hẹn trở thành một người đàn ông hoàn mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, theo chính Anh Thư bật mí, dù ngoại hình cao to nhưng thực ra cậu bé vẫn còn con nít, cần có mẹ ở bên.

Nhắc đến con trai, Anh Thư không khỏi xúc động, nhớ lại quãng thời gian chông chênh nhất cô đã trải qua. Đó là thời điểm con trai 5-6 tuổi. Một ngày, khi đang đứng nấu ăn trong bếp, con trai hỏi Anh Thư “sao lâu lắm mẹ không cười?”. Lúc đó, cô chững lại và bật khóc. Anh Thư không thể ngờ rằng một đứa bé mới 5-6 tuổi đã nhận ra những bất thường trong tâm lý của mẹ. Thời điểm đó, Anh Thư đang cân nhắc giữa việc ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân. Cô từng có suy nghĩ sẽ bỏ qua tất cả, cứ chấp nhận sống như vậy để con trai có một mái ấm. Nhưng khi nghe con hỏi câu hỏi trên, Anh Thư nhận ra mình không thể tiếp tục duy trì một mái ấm giả tạo và làm tổn thương con.

Trước khi quyết định ly hôn, cô làm công tác tư tưởng với con trai nhỏ. Khi hỏi con liệu con muốn ba mẹ sống chung một nhà, nhưng cãi vã nhiều đến nỗi mẹ không cười nữa hay muốn ba mẹ sống riêng hai nhà, nhưng vẫn gần gũi, không cãi nhau, con chọn cái nào, bé đã chọn số 2. Anh Thư cứ thế, từ từ làm công tác tâm lý cho con, nhưng cũng phải mất nhiều năm sau cô mới thực sự độc thân.

Trên mạng xã hội, mỗi lần thấy hình ảnh Anh Thư và con trai, nhiều khán giả mến mộ đều trêu đùa cô sắp lên chức “mẹ chồng”. Tuy nhiên, siêu mẫu chia sẻ cô chưa sẵn sàng, con trai thực ra vẫn còn rất bé. Khi ba của bé lập gia đình mới, bé quay ra nói với mẹ Thư “Thôi mẹ đi lấy chồng đi, con về ở với bà ngoại”. Khoảnh khắc đó, Anh Thư thấy quá thương con trai mình, quyết tâm dù có ở bên ai hay lấy người nào, đó cũng phải là người được con mình đồng ý.