ĐỜI SỐNG

'Nhánh lan rừng' đã bay về trời

Thu Ngân • 04-10-2025 • Lượt xem: 299
'Nhánh lan rừng' đã bay về trời

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển, người nhạc sĩ của những ca khúc dung dị mà sâu lắng như "Tóc em đuôi gà", "Hát về anh", "Hành khúc thanh niên tình nguyện", đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 01.10.2025, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

Ông tên khai sinh là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023. Với hơn 40 năm cống hiến cho âm nhạc, ông để lại một di sản quý giá, đặc biệt là các ca khúc viết về người lính, về quê hương và tuổi trẻ. Người hâm mộ vẫn trìu mến gọi ông là "nhạc sĩ của lính".

Lễ viếng nhạc sĩ Thế Hiển được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP.HCM) từ chiều ngày 04.10.2025. Lễ truy điệu vào sáng ngày 07.10, sau đó linh cữu được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. "Nhánh lan rừng" nay đã bay về trời, để lại hương thơm bền bỉ trong ký ức người yêu nhạc. Di sản âm nhạc của ông: dung dị, đậm tình người và tinh thần dân tộc, sẽ mãi in sâu trong lòng khán giả nhiều thế hệ.