ĐỜI SỐNG

[Bạo lực học đường] Kỳ 1: Thực trạng 'nhức nhối' của xã hội

Tuấn Kiệt • 17-11-2025 • Lượt xem: 56
[Bạo lực học đường] Kỳ 1: Thực trạng 'nhức nhối' của xã hội

Những ngày gần đây, các vụ bạo lực học đường liên tục xuất hiện trên mặt báo và trở thành nỗi ám ảnh trên mạng xã hội, phản ánh một thực trạng đáng báo động về sự an toàn và văn hóa trong môi trường giáo dục.

Chưa bao giờ mức độ phổ biến và tính chất nghiêm trọng của bạo lực học đường lại được phơi bày rõ ràng và gây hoang mang dư luận đến vậy.

Những con số "biết nói" và thực tế đáng báo động

Sức "nóng" của bạo lực học đường không chỉ là cảm nhận chủ quan mà được minh chứng qua các thống kê và báo cáo cụ thể. 

Theo số liệu thống kê chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2023 - 2024, cả nước xảy ra 466 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 1.453 học sinh; trong đó có 509 học sinh nữ, 235 học sinh bị tổn hại thể chất, 222 học sinh bị tổn hại tinh thần. Con số này giảm 20,6% về số vụ và giảm 24,2% về số học sinh liên quan so với năm học 2022 - 2023.

Các hình thức bạo lực đang ngày càng phức tạp trong trường học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của học sinh - Ảnh: Internet

Nhìn số liệu trên, vấn đề giáo dục này có vẻ đang theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, nếu nhìn bức tranh toàn cảnh, bạo lực học đường đang có xu hướng biến tướng tinh vi và tàn nhẫn hơn. 

Trong chưa đầy 2 tháng, đã có ít nhất 4 học sinh tử vong do các vụ bạo lực học đường gây ra. Đây là con số đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người, gây mất mát, tổn thương nghiêm trọng cho gia đình và xã hội, làm hoang mang dư luận.   

Điểm lại nhiều vụ bạo lực học đường đáng tiếc liên tiếp xảy ra, gây rúng động trong hai tháng gần đây: 

Tháng 9.2025, tại Trường THCS Chợ Vàm, tỉnh An Giang, một nữ sinh bị hai nam sinh cùng khối lớp 8 hành hung ngay tại lớp học.

2 nam sinh N.N.A và N.Q.Đ. thay nhau đánh và đạp vào mặt em N.T.H.T trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp - Ảnh trích từ video

Cũng trong ngày hôm đó, một học sinh lớp 8 của Trường THCS và THPT Vân Khánh bị một nhóm bốn nữ sinh khác sử dụng nón bảo hiểm tấn công liên tiếp vào vùng đầu, khiến nạn nhân phải nhập viện để điều trị.

Nữ sinh D.T.A. - học lớp 8A2 Trường THCS và THPT Vân Khánh phải nhập viện điều trị sau vụ việc - Ảnh: Gia đình nạn nhân

Tháng 10.2025, một vụ ẩu đả xảy ra trên đường đi học về giữa hai nam sinh tại tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc xô xát, một học sinh lớp 11 đã sử dụng dao tấn công, gây ra cái chết thương tâm cho học sinh lớp 12.

Cũng trong tháng 10, chỉ vài ngày sau vụ việc tại Thanh Hóa, một bi kịch tương tự diễn ra tại xã Nội Bài, TP. Hà Nội. Mâu thuẫn giữa hai học sinh trung học cơ sở đã kết thúc bằng việc một em bị bạn học dùng dao đâm, dẫn đến tử vong.

Ngày 31.10.2025, tại Trường THCS An Điền, TP. HCM, một nữ sinh lớp 8 đã bị một nhóm sáu học sinh khác kéo vào nhà vệ sinh và hành hung tập thể một cách dã man. Vụ việc khiến nạn nhân bị gãy ba xương sườn và rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm lý nghiêm trọng. Đáng chú ý, hàng chục học sinh khác chứng kiến nhưng không can ngăn, mà còn reo hò, cổ vũ và quay video để phát tán lên mạng xã hội.

Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc tường nhà vệ sinh rồi đánh hội đồng - Ảnh trích từ video

Ngày 5.11.2025, tại tỉnh Lào Cai, xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ, một học sinh lớp 8 đã dùng dao đâm bạn cùng lớp nhiều nhát. Không dừng lại ở đó, hung thủ còn cố gắng đẩy nạn nhân xuống hồ nước. Rất may mắn, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời và bảo toàn tính mạng. Cơ quan công an nhận định hành vi này thể hiện tính chất tàn bạo, nhằm tước đoạt mạng sống, mang dấu hiệu của tội "Giết người". 

Đ. hất em T. xuống hồ nước sau khi đâm nhiều nhát - Ảnh trích từ video

Cũng trong tháng 11, trên đường tan học, một nam sinh lớp 9 thuộc Trường THCS Minh Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị một học sinh lớp 11 của trường khác hành hung. Vụ tấn công khiến nam sinh này bị chấn thương sọ não nặng và đã tử vong sau đó.
Rõ ràng, điều đáng lo ngại là tính chất của bạo lực. Các vụ việc ngày càng có xu hướng tàn bạo hơn, không chỉ dừng lại ở xô xát chân tay mà còn sử dụng hung khí nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân, hoặc các hình thức làm nhục tinh thần nghiêm trọng.

Ngoài bạo lực về thể chất, khi đề cập đến "bạo lực học đường", một hình thức khác cũng đang âm thầm nhưng tàn khốc không kém, là bạo lực tinh thần, bạo lực xã hội. Việc học sinh bị cô lập, tẩy chay, đặt điều nói xấu, bị đe dọa trên không gian mạng (cyberbullying) cũng là khía cạnh mà ngành giáo dục và xã hội cần đặc biệt quan tâm. Những hình thức này gây ra hậu quả tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến trầm cảm, rối loạn lo âu, thậm chí là những hành động tiêu cực, nhưng lại khó phát hiện và can thiệp hơn bạo lực thể chất.

Những vụ việc đau thương liên tiếp xảy ra trong hai tháng qua đã gióng lên một hồi chuông báo động khẩn thiết, át đi cả những con số thống kê có phần lạc quan. Thực tế cho thấy, bạo lực học đường không hề "giảm nhiệt" mà đang "biến tướng" một cách đáng sợ: tàn nhẫn hơn, sử dụng hung khí nhiều hơn, và đáng báo động hơn cả là sự vô cảm của những học sinh đứng ngoài cổ vũ, quay clip.

Từ những cú đánh hội đồng đến những nhát dao oan nghiệt, từ sự cô lập tinh thần đến việc reo hò trước nỗi đau của bạn học, tất cả đang vẽ nên một bức tranh u tối về văn hóa ứng xử trong trường học. Đây không còn là vấn đề của riêng ngành giáo dục, mà là nỗi đau và sự an nguy của cả xã hội.

Khi sự an toàn của con trẻ bị đe dọa nghiêm trọng ngay tại nơi chúng học tập, chúng ta không thể chỉ nhìn vào bề nổi. Đã đến lúc phải mổ xẻ tận gốc rễ của vấn đề: Tại sao học sinh ngày càng hung hãn? Điều gì đang thúc đẩy bạo lực leo thang đến mức báo động như vậy? Cùng chờ đón kỳ 2: Đâu là những nguyên nhân khiến các vụ bạo lực học đường đang biến tướng ngày càng nghiêm trọng hơn.