GIẢI TRÍ

Áp lực đến bật khóc của vũ công Lý Phương Châu khi có con ở tuổi 21

Thiên Kỳ • 09-10-2022 • Lượt xem: 328
Áp lực đến bật khóc của vũ công Lý Phương Châu khi có con ở tuổi 21

Vừa qua, chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" đã mang đến cho khán giả câu chuyện đầy khó khăn của vũ công Lý Phương Châu khi mang thai ở tuổi 21, cô nàng phải tạm gác sự nghiệp để dưỡng thai, vừa sinh xong một tháng đã tất bật đi làm vì áp lực kinh tế.

Lý Phương Châu là một trong những vũ công nổi tiếng bởi khả năng biên đạo và vẻ ngoài xinh đẹp. Sau đổ vỡ hôn nhân với vũ công Lâm Vĩnh Hải, cô hiện đang sống hạnh phúc cùng cô con gái Kỳ Kỳ xinh xắn, đáng yêu. Xuất hiện trong hình ảnh đầy năng lượng tại chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” tập 150, cô nàng hiếm hoi tiết lộ hành trình mang thai đầy khó khăn và áp lực.


Thời điểm biết tin có thai, Lý Phương Châu chỉ mới 21 tuổi, vẫn đang rất nỗ lực đầu tư cho sự nghiệp nghệ thuật đang theo đuổi. Trước đó, cô đã đi khám thai nhưng không phát hiện gì nên uống thuốc để ổn định kinh nguyệt và vẫn đi tập nhảy, thậm chí còn thử thách các động tác khó. Đến khi đi kiểm tra lại thì Lý Phương Châu không khỏi sốc khi biết thai nhi đã được hơn 3 tháng.

Mình và ‘đối tác’ khá sốc. Cả hai chưa chuẩn bị tâm thế có em bé vì vẫn còn trẻ. Sau khi bình tĩnh lại thì cả hai đứa đều vui, đón nhận kết quả. Lúc đó, mình và ông xã cũ quen nhau cũng được 4 năm, gia đình hai bên cũng khuyên cưới luôn nhưng hai đứa còn ham công việc. Khi mình có thai là gia đình yêu cầu cưới liền và mình làm lễ cưới khi mang thai được 6 tháng. Mình nghĩ một đứa bé đến với thế giới này không phải do bé muốn mà do hành động của người lớn, thì mình phải trách nhiệm, cho con gia đình hoàn chỉnh” - mẹ bỉm tâm sự.


Ngay khi biết tin có thai, nữ vũ công ngưng hết mọi công việc, luyện tập, chấp nhận lui về sau lo các công việc hậu cần hỗ trợ chồng và nhóm nhảy. Dù được gia đình chăm sóc, đặc biệt là mẹ chồng thương hết mực nhưng cô vẫn rất áp lực về kinh tế.

Nhắc lại hành trình đi sinh con, Lý Phương Châu rất tự hào vì cả quá trình đau đẻ và em bé ra đời rất thuận lợi, chỉ “tíc tắc” trong 45 phút. Tưởng chừng giây phút kề da với con sẽ ngọt ngào, thiêng liêng nhưng cô bị “vỡ mộng” hoàn toàn vì con quá khác so với tưởng tượng. Nữ vũ công hài hước tiết lộ: “Lần đầu tiên thấy con mình thốt lên: ‘Sao xấu quá vậy’. Bé nhăn nhúm, đỏ đỏ, tái tái, nét nhìn trên mặt như bà già” khiến 2 nữ MC được phen cười ra nước mắt. 


Vì không có dự định sinh con ngay từ trước nên Lý Phương Châu không hề có kế hoạch dự trữ tài chính. Nữ vũ công tiết lộ vừa ở cữ hết tháng đầu đã tất bật quay trở lại làm việc, chấp nhận uống thuốc dứt sữa để em bé chuyển qua uống sữa công thức.

Tháng đầu làm mẹ bỉm với nữ vũ công như “cực hình” vì nhiều vấn đề phát sinh ngoài sự chuẩn bị. Cô chạnh lòng nhắc lại: “Con mình bị ngủ ngày khóc đêm. Một tuần mình còn chịu được chứ sang tuần thứ hai là đầu mình như nổ tung. Có những đêm mình ôm con ngồi khóc trong góc phòng. Mình bất lực, nhiều khi muốn bịt miệng con lại nhưng mình biết không được làm như vậy. Từ một người không tin mẹo dân gian, nhưng giờ mình làm mọi thứ chỉ để coi không khóc nữa. Thời gian đầu mình không có sữa, nhưng có sữa rồi thì mình ước gì không có. Mình bị nhiều sữa tới mức nhiều khi ngực muốn nổ tung, đau nhức, căng lên cả gân xanh”.


Cô nàng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực trong lúc nuôi bé. Nhiều khi stress đến mức bật khóc, tìm mọi cách để con ngừng khóc. May mắn là Phương Châu đã cố gắng và dần trở thành một người mẹ tuyệt vời.

Đến nay mọi khó khăn cũng đã là quá khứ nhưng những cảm xúc chân thật đó vẫn còn trong tâm trí của Lý Phương Châu. Cuối chương trình, cô đặc biệt gửi gắm tâm tình: “Điều hối hận nhất là lúc nhỏ của con không có nhiều sự hiện diện của mình. Mình muốn nhắn gửi mọi người nếu có ý định sinh em bé thì hãy thật sự sẵn sàng một hành trình đầy đủ mọi thứ. Điều một đứa bé cần không chỉ là kinh tế, tiền bạc mà còn là thời gian chăm sóc, đồng hành của ba mẹ”.

“Tâm sự mẹ bỉm sữa” sẽ tiếp tục hành trình kết nối, mang đến nhiều câu chuyện chân thực, thú vị của các mẹ bỉm. Chương trình phát sóng vào 21h15 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV9.