Liệu một món ăn tinh thần cũ đã được xào đi xào lại đến lần thứ tư có còn hấp dẫn như người xem mong đợi? Và câu trả lời là có!
Bad Boys: Ride or Die (Những gã trai hư: Chơi hay bị xơi) là phần tiếp theo của Bad Boys For Life (2020), và là phần thứ 4 của series phim này. Bộ phim vẫn có sự tham gia diễn xuất bởi hai ngôi sao Will Smith và Martin Lawrence, phối hợp với cặp đôi đạo diễn Adil - Bilall. Bad Boys: Ride or Die lẽ ra đã có thể hoàn thành và trình chiếu sớm hơn nếu như không có vụ “tai nạn” Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022. Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi sếp cũ của cả hai, cảnh sát quá cố Howard (Joe Pantoliano) bị kết tội tham nhũng, kéo theo hệ luỵ là con trai riêng của Mike là Armando (Jacob Spicio) cũng lọt vào tầm ngắm của kẻ thù và đối mặt với nguy cơ bị thủ tiêu. Mike và Marcus trên con đường truy tìm chân tướng sự thật đã bị kẻ thù gài bẫy, khiến cả hai từ cảnh sát điều tra trở thành những kẻ đào tẩu. Ngay cả đồng minh nay cũng trở thành kẻ địch, Mike và Marcus thật sự rơi vào tình thế “chơi hay bị xơi”. Là một thương hiệu lâu năm nhưng độ hot của Bad Boys chưa bao giờ hạ nhiệt, hễ có phần mới thì các fan trung thành của thương hiệu lại rầm rộ kéo nhau ra rạp. Có lẽ đối với họ, thương hiệu “trai hư” của Mike và Marcus, cùng khả năng diễn xuất và hiệu ứng hóa học của cả hai đã đủ bảo chứng cho độ hấp dẫn của bộ phim. Đó là chưa nói đến bộ phim vẫn được đạo diễn bởi cặp đôi Adil - Bilall, vốn đã rất uy tín khi mang lại phần 3 Bad Boys For Life vô cùng thành công. Phim đạt doanh thu 426 triệu USD mặc dù được ra mắt năm 2020 khi cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 và đa số các rạp chiếu phim phải đóng cửa. Cặp đôi đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah Bad Boys: Ride or Die vẫn duy trì phong cách hành động và hài hước. Nhịp điệu phim khá nhanh và lôi cuốn, không để khán giả có một phút nào cảm thấy nhàm chán. Nhiều người cho rằng những thương hiệu phim hành động nổi tiếng như Bad Boys sớm muộn cũng phải đến hồi kết, đạo diễn và các nhà đầu tư chỉ đang cố đấm ăn xôi, tranh thủ vắt cạn vắt kiệt những thương hiệu nổi tiếng lâu năm mà thôi. Tuy nhiên, “những chàng trai hư” của chúng ta đã chứng minh điều ngược lại. Sự phối hợp ăn ý giữa Mike và Marcus vẫn vô cùng duyên dáng, hài hước theo phong cách rất lố nhưng lại không gây phản cảm cho người xem. Ngay cả những pha hành động của cặp đôi cảnh sát trung niên cũng vẫn cuốn hút, không hề nhàm chán hay bị giới hạn bởi tuổi tác của họ. Một số khán giả đã trông đợi bộ phim có nội dung sâu sắc hơn, nhưng chẳng phải Bad Boys: Ride or Die vẫn là một bộ phim đề cao tình bạn và tình cảm gia đình, tình đồng đội và sự chính trực của những con người bất chấp những rủi ro đến tính mạng và sự nghiệp, để theo đuổi công lý và sự thật. Liệu chúng ta có nên đòi hỏi một nội dung sâu sắc ở một thương hiệu phim hành động hài hước như Bad Boys? Đạo diễn và biên kịch chắc chắn đã phải cân nhắc rất nhiều để có thể giữ cân bằng giữa nội dung và tính giải trí của bộ phim, bởi chỉ cần cán cân này lệch một chút thôi thì Bad Boys: Ride or Die hoàn toàn có thể trở thành một bộ phim đạo lý sến sẩm, hoặc một bộ phim hành động thiếu não và phi logic. Suy đi nghĩ lại, thành công của Bad Boys có lẽ vẫn là phản ứng hoá học giữa Mike và Marcus, là sự phối hợp ăn ý mà chắc khó có cặp đôi nào khác ở Hollywood có thể làm được như Will Smith và Martin Lawrence. Chính cả hai đã tạo nên sự hấp dẫn và giữ lửa cho “những chàng trai hư”. Bad Boys: Ride or Die xứng đáng là bộ phim hành động mở màn cho mùa phim hè 2024. Ngoài nội dung chính hấp dẫn ra, bộ phim còn có những “easter eggs” mà người viết muốn giữ bí mật để mọi người có thể tận hưởng những niềm vui nho nhỏ đó khi đến rạp. Hi vọng rằng Bad Boys: Ride or Die sẽ đem đến cho mọi người hai tiếng đồng hồ thư giãn trong những ngày đầu hè nhiều mệt mỏi.
Bộ phim bắt đầu với đám cưới của Mike (Will Smith) và Christine (Melanie Liburd) - bác sĩ vật lý trị liệu của anh. Mike và Marcus (Martin Lawrence) nay đã là bước vào tuổi trung niên, cả hai đều đã có gia đình êm ấm, có những người để yêu thương và bảo vệ, không còn là những “chàng trai hư” máu chiến ngày nào nữa.