Kết nối bạn đọc
Bạn có ngại cô đơn?
HaoKhanh • 17-03-2025 • Lượt xem: 512

Chẳng có gì đáng sợ khi bạn chính là một cô nàng độc thân quyến rũ.
Cô bạn tôi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn đi về lẻ bóng, chưa chồng con gì, mỗi khi có ai hỏi “Khi nào mới chịu lấy chồng?”. Cô chỉ cười vu vơ rồi bảo “Duyên chưa tới, độc thân cũng vui mà!”
Cô thưởng tâm đắc với câu nói: “Sự kiêu hãnh của một cô nàng độc thân đủ lấp lánh để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. Vấn đề là bạn có biết cách tỏa sáng hay không?”. Và cô lạc quan, tự tin bảo bản thân vẫn đang tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Cô vẫn hay kể độc thân có nhiều đặc quyền và hạnh phúc mà chỉ những người độc thân mới có được.
Là khi cô tự do xúng xính trong những bộ đầm xinh đẹp đi trẩy hội cùng bạn bè mà không phải thấp thỏm, lo âu có ai đó gọi hay hối thúc về nhà.
Là những lúc cô thỏa mình với niềm đam mê, có thể làm những gì cô yêu thích, dành khoảng thời gian riêng của mình để trải nghiệm nhiều thứ chưa từng thử trước đây mà không sợ có ai quản thúc, cấm đoán.
Là những chuyến chu du một mình đến những miền đất mới. Khám phá những điều mới lạ, làm quen với những người bạn mới. Nó đem đến những điều tuyệt vời, lý thú biết bao.
Có ti tỉ lý do nho nhỏ nhưng khiến cô luôn hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua là một ngày vui.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tôi vẫn hay hỏi: “Độc thân có sợ cô đơn không?”
Cô cười, cô đâu sợ cô đơn khi cô có thể hẹn hò với chính bản thân mình. Cuộc sống của cô trôi qua thật bình yên và ấm áp. Mọi thứ xung quanh trở nên thật tuyệt đẹp trong mắt cô. Khi mỗi buổi sớm, bình minh lên, cô thỏa thích tắm mình trong ánh nắng ấm, thả mình theo từng cơn gió, nhâm nhi một ly cà phê nhạt, say sưa đắm chìm trong những bản nhạc tình ca. Cô vào bếp tự tay chuẩn bị những món ăn mà mình thích, một đĩa salat rau xanh ú ụ, những quả cà chua đỏ tươi chín mọng, vài miếng bánh kem hương vị matcha béo ngậy nhưng lại ngon đến lạ kỳ.
Cô đâu sợ cô đơn khi cô có thể hẹn hò với những người mình yêu thương. Đó là những buổi chiều tà cùng bố đi câu cá, theo chân anh trai đi đánh cầu lông, cùng mẹ vào bếp nấu những bữa cơm ngon cho cả gia đình. Những tiếng cười rộn rã, những lời âu yếm yêu thương, những cái ôm đầy ấm áp xua tan mệt mỏi của ngày dài. Để đêm về, chìm trong những giấc ngủ, cô vùi mình trong chiếc chăn quen thuộc, mơ thấy những điều tươi đẹp quanh ta.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Cô đâu sợ cô đơn khi cô còn đang bận rộn hẹn hò với những người bạn của mình. Thay vì hờn dỗi hàng giờ đồng hồ với một tin nhắn của ai đó, bực tức với một câu nói vô tâm, giận hờn, ghen tuông với những chuyện không đâu, cô chọn đi dạo phố cùng bạn bè, hả hê trong những câu trêu đùa, ngắm thành phố lên đèn lung linh, thảnh thơi bước trên từng con hẻm nhỏ, lắng nghe tiếng thở của cuộc sống...Thật yên ả và bình dị biết bao.
Tôi lại hỏi: “Độc thân có gì vui?”
Cô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười. Vẫn biết độc thân là phải một mình, là một mình cố gắng, một mình mạnh mẽ, một mình làm tất cả mọi thứ. Là những khi mình đi ăn một mình, không có ai ở bên để chuyện trò, tâm sự. Là những buổi tăng ca đến đêm khuya, lủi thủi đi về trong ngõ vắng, là khi những cơn mưa đầu mùa len lỏi lạnh lẽo, ta dầm mình chạy trong cơn dông. Là những ngày lễ Tết, ước ao nhìn người ta có đôi có cặp, hạnh phúc tay trong tay đi bên đường.
Thế nhưng, cô nói, đừng vội buồn bã hay thất vọng, độc thân cũng mang đến cho cô nhiều bài học ý nghĩa.
Cuộc sống độc thân dạy cô nhiều điều. Là sự mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh và độc lập. Cô biết tự tay thay bóng đèn mỗi khi chúng chập chờn sáng tối, cô biết sửa ống nước mỗi khi chúng bị tắc nghẽn, cô biết tháo lắp quạt mỗi khi chúng hư hỏng. Cô biết làm nhiều thứ mà cô cứ ngỡ chỉ có bàn tay người đàn ông mới làm được. Và cô cảm thấy thành tựu nho nhỏ sau mỗi lần loay hoay khám phá của mình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Vì độc thân dạy cô cách trân trọng bản thân hơn bao giờ hết. Cô tặng cho mình một bó hoa đẹp mỗi ngày. Cô yêu bản thân nhiều hơn bằng cách rèn thói quen đi ngủ sớm mà không vướng bận lo âu, muộn phiền, cô dậy sớm hơn để tập yoga rèn luyện sức khỏe, cô có nhiều thời gian hơn để nuông chiều sở thích của mình.
Vì độc thân còn là cách cô cảm nhận được nhiều hơn dư vị ngọt ngào của tình yêu thương đến từ những người yêu quý cô và cô cũng yêu quý, để từ đó thầm cảm ơn những gì tốt đẹp nhất đến với mình trong cuộc đời.
Vì độc thân cô chẳng phải vội vàng, cứ thản nhiên chờ thần tình yêu đến gõ cửa. Chầm chậm thôi nhưng đôi khi cảm giác chờ đợi cũng là niềm khát khao, mong mỏi và hạnh phúc. Đừng để cảm giác cô đơn hạ gục, đừng để cảm giác “mùa đông lạnh cần lắm một cái ôm” đánh lừa mà lạc đường, hấp tấp trao tay cho một người xa lạ rồi chia tay vì không hợp. Cứ nhẹ nhàng thôi, tình yêu sẽ đến một cách nhẹ nhàng và bình yên như thế.
Vì độc thân, cô yêu thêm mỗi ngày đang đến, sống nhiệt huyết với tuổi trẻ, hết mình với niềm đam mê, tự do khám phá những chân trời mới, tỏa sáng theo cách của riêng mình. Vậy là cũng đủ vui vẻ rồi.
Bạn có đang độc thân giống cô ấy không? Nếu có, hãy xem nó như những trải nghiệm thật thú vị nhé. Hãy là những cô nàng độc thân mà hạnh phúc.