GIẢI TRÍ

Ban ngày tập miệt mài cho SEA Games 31, tối chăm chỉ ôn thi tốt nghiệp PTTH

DDVN • 10-05-2022 • Lượt xem: 412
Ban ngày tập miệt mài cho SEA Games 31, tối chăm chỉ ôn thi tốt nghiệp PTTH

Vừa chuẩn bị cho SEA Games 31 vừa ôn thi tốt nghiệp PTTH, cùng lúc gánh vác 2 nhiệm vụ rất quan trọng, các VĐV của đội tuyển thể dục nghệ thuật Việt Nam đang nỗ lực hết mình.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển thể dục nghệ thuật (TDNT) Việt Nam đã triệu tập 8 VĐV và 2 HLV (trong đó có 4 VĐV, 1 HLV của TP.HCM) tập trung tại Hà Nội từ tháng 5.2021.

Trong 1 năm xa nhà, xa gia đình, ngoài những khó khăn, vất vả trong tập luyện, cô trò HLV Phùng Lê Thy còn phải cùng nhau nỗ lực hoàn thành những buổi học văn hóa từ xa.


Tư thế ngồi học bài, đúng kiểu con nhà thể dục nghệ thuật

Miệt mài học bài

VĐV đội thể dục nghệ thuật đang ở tuổi học PTTH

Sau khi kết thúc mỗi buổi tập của đội thể dục nghệ thuật lúc 17 giờ 30 hàng ngày, HLV Phùng Lê Thy cùng các học trò nhanh chóng rời phòng tập về ký túc xá hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân, ăn uống để có đủ thời gian cho các tiết học.

Dù rời trường đã lâu, nhưng các VĐV vẫn học tập với tinh thần tự giác cao, không phải nhận bất cứ lời nhắc nhở nào từ phía giáo viên. “Tôi đang chạy nước rút cho SEA Games31. Hết SEA Games tôi lại bước vào cuộc nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH”, VĐV Nguyễn Trúc Phương chia sẻ. Trong khi các VĐV học bài, HLV Lê Thy có một khoảng thời gian ngắn ngủi tranh thủ trò chuyện từ xa với cậu con trai mới hơn 1 tuổi của mình.


Ban ngày lại tập luyện miệt mài với khát vọng giành huy chương SEA Games

Với các HLV, VĐV chuyên nghiệp, việc xa gia đình đi thi đấu, tập huấn thường xuyên diễn ra. Dù vậy, gác lại chuyện học tập, tạm nén xuống nỗi nhớ gia đình, các thành viên miền nam của đội thể dục nghệ thuật đã phải hy sinh rất nhiều để theo đuổi giấc mơ giành huy chương vàng SEA Games trên sân nhà.

Theo Đ.Huy/Thanhnien.vn