GIẢI TRÍ

'Ca sĩ Ê Đê' Y Jalin: Tôi không đặt nặng phải có biệt thự, xe sang

Phong Châu • 30-03-2022 • Lượt xem: 248
'Ca sĩ Ê Đê' Y Jalin: Tôi không đặt nặng phải có biệt thự, xe sang

Y Jalin tâm sự bản thân không thích bon chen mà chỉ muốn sống hết mình với đam mê ca hát. 'Cái tôi quan tâm là đã làm được gì cho bản thân, gia đình', anh nói.

Sinh ra trong một gia đình không làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Y Jalin đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Đến năm 2015, anh tham gia cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2015 (Sao Mai) khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhờ sở hữu chất giọng nội lực, nam ca sĩ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả khi thể hiện loạt ca khúc như Cao nguyên vào mùa, Tìm về nơi tôi thuộc về, Noel bên nhau…

Khi sự nghiệp ca hát đang đi lên, Y Jalin khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định sang Mỹ du học. Trải qua khoảng thời gian dài bôn ba nơi xứ người, nam nghệ sĩ về lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật và ấp ủ nhiều dự án tâm huyết.

Giọng ca nội lực của núi rừng Tây Nguyên vừa dành thời gian chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại cũng như hé lộ dự định trong tương lai.


Y Jalin mong muốn thực hiện một album ca ngợi quê hương Tây Nguyên

- Chào ca sĩ Y Jalin. Trở về Việt Nam sau thời gian du học, nhưng lại trùng vào thời điểm dịch bệnh, cuộc sống của anh hiện tại thế nào?

Cuộc sống tôi vẫn bình thường chứ không đến nỗi. Nhưng về show diễn thì không được nhiều. Hiện tại, tôi chỉ tham gia một số chương trình. Sau đó, tôi dành thời gian để nghỉ ngơi, bên cạnh gia đình. Những lúc căng thẳng, vợ chồng tôi dành thời gian đi biển chơi, còn không thì ngồi nhà sàn đàn hát nghêu ngao. Tôi thấy như vậy cũng đã vui rồi.

- Dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào đến tài chính của anh?

Tôi cũng có áp lực tài chính một chút xíu nhưng không đến nỗi. Hồi trước nếu thu nhập 100% thì bây giờ chỉ còn khoảng 60-70%. Tôi vừa hát, vừa làm nông nên anh em bạn bè vẫn thường gọi vui rằng tôi là ca sĩ trồng tiêu. Trong khoảng thời gian không đi hát thì tôi vẫn có công việc để làm, nói chung là bù qua sớt lại. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại thì mảng nghệ thuật sẽ gặp khó khăn. Nhưng được cái mình vẫn còn công việc làm nông và tôi vẫn yêu thích điều đó.

- Khoảng thời gian dịch bệnh không được đi hát, anh trải qua cảm giác nhớ sân khấu như thế nào?

Nói thật là khi không đi diễn, tôi nhớ sân khấu rất nhiều. Tôi cũng rất cảm ơn anh em ở phòng trà Đồng Dao đã cố gắng tổ chức show cho các nghệ sĩ. Vừa rồi tôi cũng tham gia 2 show và thấy rất tuyệt vời. Trong khoảng thời gian khá dài không được hát mà trở lại sân khấu như vậy thì tôi thấy ấm áp phần nào, như kiểu mình được tái sinh.

Lần đầu trở lại sân khấu và cảm nhận sự nồng nhiệt của khán giả, tôi rất xúc động. Khi đứng hát, tôi được sống hết mình với đam mê âm nhạc. Tôi không còn quan trọng ở phía dưới là một người xem hay 100 người xem nữa. Tôi chỉ biết hát với cả tâm hồn và tập trung vào ca khúc. Cảm giác khi ấy rất sung sướng.


Giọng ca của núi rừng Tây Nguyên ấp ủ nhiều dự án khi trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam

- Trở về nước với nhiều dự định dành riêng cho âm nhạc, nhưng dịch bệnh lại khiến mọi thứ bị trì hoãn. Điều đó có làm cho Y Jalin cảm thấy thất vọng?

Thật ra sắp tới tôi cũng sẽ kết hợp với thầy Tạ Minh Tâm thực hiện một dự án riêng. Còn hiện tại, vì tôi mới kết hôn nên đang lo lắng cho một số việc. Sau khi xong xuôi tôi sẽ tập trung cho các sản phẩm của mình. Tôi cũng đã hoàn thành album Giấc mơ mang tên em và sẽ ra mắt trước. Trong năm nay, tôi cũng sẽ thực hiện một dự án về quê nhà là vùng đất Tây Nguyên. Tại sao tôi lại quay về? Bởi vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bản thân tôi đã gắn liền với cái nắng, cái gió ở đây nhưng lại thấy mình chưa làm được gì nhiều cho quê hương. Do đó tôi muốn làm một album để kỷ niệm cũng là để tri ân nơi mình sinh ra.

Có thể đến tháng 7 hoặc tháng 8 tôi sẽ hoàn thành. Tôi thực hiện dự án này là để gìn giữ văn hóa của người Ê Đê nói riêng và người dân nói chung. Ngày xưa thì có bác Y Moan, cô Siu Black nhưng tôi thấy ca sĩ trẻ bây giờ không có ai tâm huyết với các bài hát về Tây Nguyên. Cho nên tôi muốn thực hiện để duy trì ngọn lửa mà các cô chú đã truyền lại, để giữ gìn nét đẹp văn hóa của người dân. Còn về nguồn kinh phí thì hiện tại sẽ có một phần là của tôi và một phần kêu gọi tài trợ. Vì thực hiện album đòi hỏi tài chính rất nhiều.

- Trước đây, khi đang được nhiều khán giả biết đến và ủng hộ, điều gì khiến Y Jalin quyết định sang Mỹ du học?

Sau Sao Mai 2015, sự nghiệp tôi phát triển ở Việt Nam và tôi cũng may mắn khi nhận được học bổng học tập ở Mỹ. Phải nói rất khó khăn khi đưa ra quyết định từ bỏ những cái mình đang có, vì sang xứ người thì tôi không có nhiều điều kiện để hoạt động nghệ thuật. Đầu tiên tôi sang Mỹ chủ yếu là để biểu diễn. Ban đầu, tôi không có ý định đi học vì công việc ở Việt Nam đang thăng tiến. Tất nhiên sẽ có ý kiến trái chiều, nghĩa là sẽ có người ủng hộ, có người phản đối. Tôi hỏi ý kiến của thầy Tạ Minh Tâm thì thầy cũng khuyên nên đi để học hỏi được nhiều thứ hơn. Các anh em tôi quen biết cũng động viên tôi thử sức dù bản thân tôi lại không muốn. Tôi phải cân đo đong đếm và suy nghĩ rất lâu mới nhận lời.


Nam ca sĩ từng có khoảng thời gian chạnh lòng vì tạm gác sự nghiệp sang Mỹ du học

Cuộc đời khi mình có cái này sẽ mất cái kia. Sang Mỹ thì có thể một số người sẽ quên mình, nhưng đổi lại thì tôi sẽ có những kiến thức mới. Bây giờ thì tôi bắt đầu làm lại để đến gần với khán giả hơn, trước mắt là với album Giấc mơ mang tên em. Đây cũng là sản phẩm tri ân những ai đã từng yêu mến tôi trong thời gian qua.

- Có bao giờ khi sinh sống ở Mỹ, anh thấy quyết định này mạo hiểm và tiếc nuối chưa?

Không giấu gì mọi người tôi cũng có những giây phút chạnh lòng chứ. Khoảng thời gian gần 2 năm ở Mỹ học tập, tôi không theo đuổi được nữa vì gặp một số khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, tôi rất nhớ sân khấu. Mà con người nghệ sĩ khi tâm hồn buồn thì mình cũng không làm được gì cả. Chính vì lý do đó mà tôi không hoàn thành được kế hoạch. Nên nói thật là tôi cũng chạnh lòng. Cứ mỗi lần đi chợ Tết là tôi nhớ và muốn về Việt Nam. Tôi cứ nhớ về khoảng thời gian mình đi diễn đây đó và nhớ về quê hương. Tôi thấy bản thân không xa quê hương được. Việc cảm xúc nhiều đôi khi cũng tốt nhưng cũng có cái hại. Tôi không muốn bon chen này kia mà chỉ muốn có cuộc sống bình yên, được hát bằng đam mê. Tôi thấy như thế cũng tốt nhưng về tài chính này kia cũng sẽ hạn hẹp. Nhưng thôi không sao. Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm lại và hi vọng khán giả đón nhận tôi một lần nữa.

- Thời điểm gặp khó khăn về tài chính, anh trang trải cuộc sống ra sao?

Tôi có mở một lớp dạy nhạc, dạy đàn cho các bạn trẻ. Tôi thấy cũng hay và khá thích vì trau dồi được tiếng Anh. Hơn nữa điều đó còn giúp tôi truyền tải văn hóa âm nhạc quê hương cho các bạn nhỏ người Việt đang sống ở Mỹ. Vì khi sinh ra, các bạn chủ yếu tiếp cận văn hóa hiện đại nên khi học với tôi thì các bạn rất thích. Tôi thấy đúng kiểu một công đôi việc, vừa có thêm thu nhập, vừa được truyền tải văn hóa đến với các bạn nhỏ.


Y Jalin thừa nhận bản thân làm nghề vì đam mê, không đặt nặng chuyện tài chính

- Dường như với Y Jalin, anh hoạt động nghệ thuật vì đam mê chứ không đặt nặng việc phải có biệt thự, xe sang?

Đúng vậy. Tôi không quan tâm những cái đó. Trước đây, khi sự nghiệp thăng tiến thì tôi cũng không có mưu cầu chạy theo những điều đó. Vì tôi thấy mình không đến nỗi phải làm như thế. Điển hình như ba mẹ tôi vẫn còn khó khăn mà mình lại đi trau chuốt cho bản thân thì nó không quan trọng. Mình cứ lo những gì trong khả năng, san sẻ cho gia đình. Mình có mười, họ có 7 cũng được, miễn thấy mọi người hạnh phúc là tôi vui. Có thể người khác dùng điện thoại đắt tiền, còn tôi dùng điện thoại trắng đen thì tôi cũng thấy bình thường. Tôi không quan trọng vẻ bề ngoài. Cái tôi quan tâm là đã làm được gì cho bản thân, gia đình.

- Nhiều khán giả, bạn bè thân thiết gọi Y Jalin với danh xưng ca sĩ trồng tiêu, ca sĩ nhà vườn… Cảm xúc của anh thế nào về điều này?

Tôi thấy bình thường. Tôi không buồn lòng trước điều đó mà thậm chí còn thấy bản thân sung sướng nữa cơ. Vì tôi vẫn có thể hát được, vẫn có thể làm nông được thì tôi hạnh phúc với điều đó. Đến bây giờ tôi vẫn thế, vẫn chăm chỉ với công việc làm vườn.

- Khi nhắc đến những giọng ca từ Tây Nguyên, ngoài Y Jalin còn có ca sĩ Siu Black hay Ya Suy… Song ở hiện tại, họ lại trở về cuộc sống bình thường chứ không còn mặn mà với nghệ thuật. Anh cảm nhận sao về điều này?

Thật ra cái này lại khó nói vì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tôi không dám nhận xét ai mà cứ cố gắng làm cho âm nhạc Tây Nguyên nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung. Khả năng tôi có bao nhiêu thì tôi sẽ cố gắng hết sức để làm một cách trọn vẹn nhất. Còn những anh em nghệ sĩ khác thì tôi cũng cầu mong họ sống được với nghề và những điều may mắn sẽ đến với họ một lần nữa. Tôi cũng ao ước nếu có cơ hội thì những anh em nghệ sĩ ở Tây Nguyên sẽ được đứng chung sân khấu trong một đêm nhạc, tôi cảm thấy như vậy rất hay và sẽ rất hạnh phúc.

- Cảm ơn ca sĩ Y Jalin đã dành thời gian chia sẻ với Thanh Niên. Chúc anh sức khỏe và có nhiều dự án thành công trong thời gian tới.

Theo Thạch Anh/Thanhnien.vn