GIẢI TRÍ

Ca sĩ Vương Bảo Tuấn, bạn thân Long Nhật qua đời ở tuổi 44

Ngô Tôn • 19-05-2019 • Lượt xem: 1734
Ca sĩ Vương Bảo Tuấn, bạn thân Long Nhật qua đời ở tuổi 44

Long Nhật vừa xác nhận cùng Duyên dáng Việt Nam thông tin bạn thân qua đời sáng 19/5.

Long Nhật cho biết, Vương Bảo Tuấn không may mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng. Dù trải qua quá trình chữa trị hết lòng vẫn không qua khỏi.

Tang lễ Vương Bảo Tuấn diễn ra vào 18 giờ tối nay (19/5) tại 19/1, Tôn Đãng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ di quan diễn ra vào ngày 22/5.

Chia sẻ cùng Duyên dáng Việt Nam, Long Nhật cho biết: "Tôi thực sự đau lòng trước sự ra đi của người bạn, người tri kỷ trong âm nhạc. Thời điểm này, tay chân tôi còn run rẩy không thể nào nhắn tin hay trả lời ai được. Hiện tại, gia đình đang tất bật lo tang lễ của Vương Bảo Tuấn. Cầu mong anh ra đi thanh thản, có được sự yên bình ở thế giới bên kia".

Vương Bảo Tuấn là bạn thân của Long Nhật

Minh Nhí đau lòng trước thông tin đồng nghiệp qua đời

Long Nhật chia sẻ thêm trên trang cá nhân: "Kính báo với toàn thể quý vị, ca sĩ Vương Bảo Tuấn - người tình âm nhạc của Long Nhật - người bạn tri kỷ, người anh, người bạn lớn của Long Nhật từ trần lúc 10 giờ sáng nay (19/5). Hưởng dương 44 tuổi, quá đau xót và tuyệt vọng".

Vương Bảo Tuấn từng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng sau cơn biến động, gia đình anh mất hết tài sản. Mẹ của Vương Bảo Tuấn mất khi anh mới 7 tuổi. Cha vì quá đau buồn về sự khánh kiệt cũng qua đời sau đó 5 năm.

Vương Bảo Tuấn cực kỳ yêu mến ca sĩ Bảo Yến. Trong âm nhạc, Vương Bảo Tuấn là "người tình" của Long Nhật.

"Tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời này, mãi mãi không bao giờ tìm được một Vương Bảo Tuấn thứ 2. Và ngược lại, có thể nói anh Vương Bảo Tuấn người tình âm nhạc lớn nhất trong đời tôi. Tình bạn lớn đó được kết tinh từ giọng ca Bảo Yến", giọng ca gốc Huế cho biết.

"Tôi vẫn nhớ như in một buổi tối mùa đông, trong xuất hát tại câu lạc bộ ca nhạc Lan Anh có một MC nói với tôi: Anh Nhật ơi! Anh hát xong ở lại chờ chút em sẽ đưa anh đi gặp một người vừa là MC kiêm ca sĩ. Anh mê Bảo Yến mà anh không gặp người này thì sẽ rất hối tiếc. Khi đó, Long Nhật trộm nghĩ bấy lâu nay Long Nhật tự thấy mình là người mê chị nhất, giờ câu nói của người MC này làm kích thích trí tò mò của mình. Long Nhật nhất định phải gặp cho biết người nào đã dành một tình yêu quá lớn cho giọng ca Bảo Yến như thế. Giờ nghĩ lại âu tất cả cũng đều do chữ duyên trong tình bạn giữa tôi và anh Vương Bảo Tuấn" - Long Nhật ngậm ngùi kể lại.