GIẢI TRÍ

Cao Minh Đạt kể chuyện tình với bà xã kém 8 tuổi

Phong Du • 28-08-2023 • Lượt xem: 1013
Cao Minh Đạt kể chuyện tình với bà xã kém 8 tuổi

Host Nguyên Khang gọi Cao Minh Đạt – Trúc Trương là “cặp vợ chồng bí ẩn” bởi liên hệ với cả hai rất khó, không phải mời một lần là được luôn.

Miếng ghép đầu tiên, chú heo đội vương miện khiến khán giả lập tức liên tưởng tới “Vua Heo” – bộ phim đầu tiên Cao Minh Đạt đóng chính. Nam diễn viên thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1994. Năm 1996, trong một lần có anh trợ lý đạo diễn vào trường chơi, chụp ảnh Cao Minh Đạt và gửi cho đạo diễn Minh Trung. Cơ duyên này đưa anh đến với “Vua Heo”, tác phẩm dành cho thiếu nhi rất nổi tiếng lúc bấy giờ.

Sau bộ phim cổ tích nổi tiếng, Cao Minh Đạt quay lại trường học tập như bình thường. Đúng ra anh tốt nghiệp năm 1997, song vì không muốn phụ thuộc kinh tế gia đình, nam diễn viên nghỉ ở học kỳ 5 để đi làm sale (nhân viên kinh doanh). Có lần, đang đi chào hàng, anh gõ cửa đúng nhà thầy Minh Nhí. Gặp Cao Minh Đạt, thầy Minh Nhí ngạc nhiên khi thấy cậu học trò cũ vừa đen vừa già. Thầy hỏi Cao Minh Đạt có còn đam mê với nghề hay không, nếu còn thì thắp lên bàn thờ Tổ nhà thầy nén hương. Cao Minh Đạt làm theo lời thầy nhưng cũng không tin rằng, sau nén hương đó, rất nhiều cơ hội đưa anh trở lại với nghiệp diễn xuất.


Cao Minh Đạt từng sở hữu nhan sắc khiến bao người say đắm

Năm 1998, khi đài truyền hình TFS đang casting “Những đứa con thành phố”, anh Lê Bảo Trung, xưa là phó đạo diễn của thầy Đỗ Phú Hải, gọi cho Cao Minh Đạt, nói có vai diễn rất phù hợp với nam diễn viên. Ban đầu anh từ chối, nhưng vì máu nghệ thuật vẫn cháy âm ỉ, vai diễn trong “Những đứa con thành phố” đã mở đường cho anh đi cùng nghiệp diễn tới tận hôm nay.

Về phần Trúc Trương, chị chính là “fan girl” chính hiệu của chồng. Từ trước khi quen Cao Minh Đạt, chị đã nằm lòng hết các phim anh đóng. Chị dõi theo hành trình thay đổi của anh từ khi còn là chàng diễn viên trẻ tuổi, lãng tử và phong trần, cho tới hiện tại khi đã trở thành người đàn ông thành đạt. 

Trúc Trương cũng quả quyết, cả hai hình ảnh đối lập đấy ở ông xã, chị đều thích. Chị thậm chí khen chồng hàng ngày, nhất là mỗi khi anh đổi kiểu tóc mới, cũng như chị từng rất ấn tượng với chồng khi anh đóng “Tham vọng” với mái tóc highlight (kiểu nhuộm tóc xen kẽ với những tone màu sáng) trẻ trung, mới lạ. Trúc Trương cũng hâm mộ chồng đến nỗi khi host Nguyên Khang đưa ra thử thách nhìn hình ảnh đoán phim Cao Minh Đạt từng đóng, chị đã đoán trúng hết, từ “Lục Vân Tiên”, “Tiếng sét trong mưa”, “Mẹ Rơm”, “Blouse trắng”, cho tới “Những đứa con thành phố”.

Cao Minh Đạt bộc bạch có lẽ sự nổi tiếng của anh là nhờ lối diễn xuất chân thật. Với mỗi vai diễn anh đều cố gắng đặt mình vào vị trí nhân vật đó và phát triển, khai thác bản thân theo tính cách nhân vật chứ không phải là mình. Cao Minh Đạt cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đạo diễn Đỗ Phú Hải. Ngày đó, ai cũng nói Cao Minh Đạt có gương mặt quá hiền lành, thậm chí được nhận xét có nhiều nét giống cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Nhờ thầy Hải giao toàn vai phản diện, anh mới có cơ hội đưa bản thân tiến xa.

Miếng ghép thứ 2, con số 41, cũng là tuổi của Cao Minh Đạt khi lập gia đình. Với mọi người, đây là độ tuổi khá muộn màng nhưng với Cao Minh Đạt, anh thấy mình may mắn vì cuối cùng cũng tìm được “nửa kia”.

Theo lời bà xã nam diễn viên, trong một lần chị đi ăn cùng nhóm bạn nữ còn Cao Minh Đạt đi với mấy anh khác. Chị ngồi bàn ngoài, anh ngồi bàn trong. Nhìn thấy Cao Minh Đạt, mấy cô bạn chọc Trúc Trương thử đến “cua” anh nhưng bản tính rụt rè nên chị không dám. Tới lúc ra về, một bạn nam trong nhóm đẩy chị vào chụp chung với Cao Minh Đạt, rồi xin số nam diễn viên giúp Trúc Trương. Cao Minh Đạt lập tức cho số, không nghĩ ngợi.

Sau khi có số của nhau, bà xã nam diễn viên cũng chỉ nghĩ đấy là vui. Nhưng tối hôm sau, anh nhắn cho chị, rồi gọi liền mấy cuộc khi không thấy chị trả lời. Qua hôm sau, ngủ dậy chị mới đọc tin nhắn của anh, tin đầu là hỏi thăm, tin thứ hai là nói “chắc giờ này em đang nhậu với bạn bè”. Chị trả lời lại và từ đó, hai người nhắn tin qua lại. Nhưng cũng phải sau đó 1-2 tháng, họ mới gặp nhau. Với Cao Minh Đạt, người theo host Nguyên Khang là “rất khó tìm số điện thoại” và cũng chưa bao giờ dễ dãi cho ai số của mình, anh cảm thấy bà xã là người thật tình, đơn giản, bình dị, là mẫu phụ nữ anh luôn tìm kiếm. 

Trong khi với Trúc Trương, khi tiếp xúc ngoài đời với thần tượng, chị thấy anh hiền lành, chân thật, khiến chị cảm thấy tin tưởng. Tuy nhiên phải quen nhau gần hai năm, chị mới dám giới thiệu anh với gia đình vì sợ chuyện yêu đương với người nổi tiếng như anh không biết sẽ đi đến đâu.

Anh chị quen nhau hơn 3 năm thì kết hôn. Không có bất cứ màn cầu hôn lãng mạn nào. Một tối đi nhậu về, anh nói với chị “hay là mình đám cưới”. Vậy là chị đi xem ngày.

Công việc của Cao Minh Đạt rất bận rộn. Nếu đi quay trong thành phố thì anh sáng đi tối về nhưng nếu đi quay ở tỉnh thì phải hàng tuần, thậm chí cả tháng. Những lúc đó, bà xã sẽ chạy tới nơi anh quay phim để thăm và động viên chồng. Chị bật mí anh là người nóng tính nhưng hai người chỉ lời qua tiếng lại chút là một trong hai tự ngưng. Sau đó, người nào sai sẽ chủ động làm hòa.

Nam diễn viên từng có ý định đi học đạo diễn nhưng lịch diễn dày đặc cuốn anh đi nên tới bây giờ, anh vẫn chưa thực hiện được. Hiện tại, khi đã có gia đình, anh thừa nhận việc học và trở thành đạo diễn sẽ mất nhiều thời gian hơn nên anh gần như đã từ bỏ ý định, chỉ muốn là một diễn viên đơn thuần.

Bản thân Cao Minh Đạt không phải người lãng mạn và giỏi ăn nói. Nhưng có lần, anh bảo với chị: “Anh thương em còn hơn cả bản thân anh”. Câu nói chân thành ấy khiến Trúc Trương thật sự cảm động. Hiện tại, họ chỉ có ước mơ là gia đình sớm có một thiên thần nhỏ.