GIẢI TRÍ

Cao Minh Đạt: Tôi mong “dân” làm phim sẽ sống… khoẻ

Phạm Lữ • 27-11-2019 • Lượt xem: 4019
Cao Minh Đạt: Tôi mong “dân” làm phim sẽ sống… khoẻ

Suốt những ngày qua có thể nói Cao Minh Đạt như người... lưng lửng, thân gửi ở đoàn phim “Vua bánh mì”, nhưng cái thần cứ “vi vu” theo từng tập phim của “Tiếng sét trong mưa”. Gần 20 năm trong nghề, tham gia khoảng 100 phim lớn nhỏ, chưa bao giờ anh được sống trong “cơn sốt” yêu thương của khán giả như thế này. Với anh, đây là điềm lành cho làng phim Việt, và anh hy vọng với đà này, anh em làm phim sẽ được sống khoẻ cùng nghề.

Tin, bài liên quan:

Cao Minh Đạt suýt… hụt vai trong ‘Tiếng sét trong mưa’

Cao Minh Đạt điên cuồng giết Hứa Minh Đạt ở "Tiếng sét trong mưa"

Hiểm "Tiếng sét trong mưa" bị đánh tơi bời vẫn nói điều tốt đẹp về Cao Minh Đạt

Phim mới cùng ê kíp… cũ

Cao Minh Đạt tâm sự: “Kể từ ngày Tiếng sét trong mưa phát sóng, bộ ba gồm anh - Nhật Kim Anh và đạo diễn Phương Điền liên tục phải tương tác cùng khán giả, theo dõi từng lời nhận xét và cảm động nhất là những bức ảnh tự chế của các fan từ Úc, Mỹ, Canada liên tục gửi về. Trong số này, Đạt nhận được những ảnh vẽ như truyện tranh từ cô con gái nuôi của danh hài Hoài Linh, và đặt cho Nhật Kim Anh là Nữ hoàng thả thính, còn Đạt trở thành một Cậu Ba “cục súc” nặng lòng với tình yêu.

Riêng chuyện ca sĩ Quang Lê chơi luôn một status dài thòng tuyên bố anh là fan cứng của Tiếng sét trong mưa khiến cả ê-kíp càng thêm hoan hỉ. Trong số lời khen, góp ý này, Đạt thích nhất lời yêu cầu của một khán giả: Đạo diễn không được quyền cho Cậu Ba chết, bởi có rất nhiều lý do cần phải sống, và đạo diễn buộc phải trả lời như khẳng định: Không Cậu ba không có đi “bán muối” đâu, cậu Ba đang đi bán bánh mì đây!”.

Nói về vai diễn mới trong phim “Vua bánh mì”, anh cho biết: “Ở phim Vua bánh mì, tôi vào vai người sáng lập ra một đế chế bánh mì, có cô vợ (Thân Thuý Hà) nhan sắc tuyệt trần nhưng cũng lắm mưu mô cấu kết với người bạn kết nghĩa (Trương Minh Quốc Thái). Cả hai đã kết hợp nhằm hãm hại cô vợ bé (Nhật Kim Anh) đồng thời mưu toan thâu tóm cả tập đoàn.

Cũng giống như trong “Tiếng sét trong mưa”, Nhật Kim Anh là người ở, chúng tôi “léng phéng” yêu nhau, sinh con trong những hoàn cảnh éo le. Cô vợ cả (Thân Thuý Hà) biết chuyện, thế là hàng loạt tình huống bi kịch xảy ra, con trai thì chết hụt mấy lần, nhân vật của tôi bị tai nạn xe dẫn đến liệt nửa người. Chính lúc hoạn nạn như thế, tương kế tựu kế, tôi phải giả bệnh để nắm rõ lòng người, từ tình bạn, từ nghĩa vợ chồng để nghiệm ra hết những trái ngang của tình đời".

Anh chia sẻ thêm: “Vai Cậu Ba rất nóng nảy nhưng dễ thể hiện, chuyện tình yêu với Thị Bình rất có chiều sâu, được thể hiện ra ngoài nên nhân vật cũng đỡ ức chế. Riêng vai Vua bánh mì lần này tâm lý phức tạp hơn, giận chuyện gì vẫn phải làm ngơ, gặp chuyện động trời vẫn phải nhẫn nhịn kềm chế. Có tình yêu mãnh liệt nhưng phải lén lút vì sợ vợ lớn, bà ấy quá nguy hiểm đến độ hai lần truy sát giết con riêng của mình.

 

Khi được hỏi cảnh quay nào ấn tượng nhất trong phim mới Vua Bánh mì? Anh bật mí: “Đó là cảnh Nhật Kim Anh hẹn Thân Thuý Hà ra chiếc cầu dây lơ lng giữa dòng thác dữ ở Bảo Lộc để thanh toán nợ ân tình. Theo kịch bản, sau hồi tranh cãi kịch liệt, Nhật Kim Anh sẽ nắm tay Thân Thuý Hà cùng nhảy xuống dòng thác để chết chung cho hả giận.

 

 

Tôi hay tin, bất chấp nguy hiểm, chạy ra ngăn chặn và giải thoát cho Thân Thuý Hà trong cơn điên loạn uất ức của Nhật Kim Anh. Kịch bản chỉ ghi có thế, nhưng ngoài hiện trường cả ê-kíp phải chuẩn bị suốt na ngày trời, từ việc trang điểm, đặt đèn canh ánh sáng… rồi phải tập diễn nhiều lần. Cây cầu dây thì cứ đung đưa theo từng nhịp náo động của người diễn khiến quay phim cũng phải la làng. Diễn cảnh này, chúng tôi gần như kiệt sức, vừa mệt vừa sợ với độ lì của Nhật Kim Anh, bởi khi nhập vai, gần như cô ấy quên tất cả, kể cả sự nguy hiểm cho bản thân mình.

 

 

 

Riêng cảnh hai cha con tôi và Quốc Huy gặp lại sau 24 năm xa cách, cảnh diễn tưởng đơn giản nhưng tôi đã khóc rất nhiều, khóc theo kiểu vừa uất nghẹn, vừa vui mừng khiến nhiều người trong đoàn phim phải rơi nước mắt theo. Tôi nghĩ mỗi lần nhập vai mà có được những cảm xúc như thế rất là sướng.

Còn thêm cảnh quay bị lật xe trên đường đèo ở Bảo Lộc do bị hãm hại, tôi được ê-kíp cascadeur lo từ AZ. Mấy cảnh quay nguy hiểm này không thể giỡn chơi được, cần phải có sự chuyên nghiệp của những người hùng ẩn mặt. Tôi tin đã chịu đầu tư quay như thế, thì phim mới có thể có được những cảnh quay gây cấn và hấp dẫn cho khán giả".

 

Nằm nhà 3 tháng vì… trúng đòn khi đóng phim

Chia sẻ về chuyện đóng phim, Cao Minh Đạt cho biết: "Trên phim nhiều người thấy tôi đánh Hứa Minh Đạt một cách tàn khốc cho rằng tôi quá ác. Xin thưa, đó chỉ là đóng phim thôi, tất cả đều có tập dợt, có đồ bảo hiểm che chắn, thậm chí cây roi làm giả đến độ khán giả cũng phát hiện ra luôn. Tuy nhiên, nhiều lúc nhập vai quá tôi rất sợ làm bạn diễn bị thương, không chỉ Hứa Minh Đạt mà ngay cả Lê Bê La khi bị đánh họ đều khuyến khích tôi cứ nhập vai thoải mái, chỉ có đạo diễn lúc nào cũng nhìn màn hình, thấy đánh giả là la làng ngay. Tôi từng bị bạn diễn trong bộ phimCon gái yêu” đánh đến chấn thương sụn sườn, phải nhập viện, uống thuốc trong 3 tháng. Còn chuyện bị các bạn diễn viên quần chúng đi giày cao gót đạp vào lưng ê ẩm cả ngày trời là hoàn toàn có thật. Với nghề phim, đôi lúc mình không thể nói trước được điều gì, tất cả chỉ nên tập trung vào vai diễn đã là một trách nhiệm của người làm nghề".

Hành trình qua những vai diễn

Thật ra không phải tới bây giờ khán giả mới yêu thích Cao Minh Đạt, bởi từ cái thời phim cổ tích của những năm 2000, vai Vua heo của anh do Phương Nam phim sản xuất, anh cũng đã hưởng được những vị ngọt của người nổi tiếng. Lúc đó, tên anh gần như phủ sóng khắp đài truyền hình bởi ngoại hình soái ca của mình, anh là kép đẹp của hàng loạt phim đình đám như: Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Blouse trắng, Hoa thiên điểu, Tham vọng, Con nhà nghèo, Bến sông trăng….

Nếu những ai từng yêu thích chàng bác sĩ trẻ ngại va chạm trong công việc và cuồng nhiệt với những tình huống “trái gió trở trời” trong tình yêu với bác sĩ trẻ Thanh Thuý trong phim "Blouse trắng" của đạo diễn Mỹ Hà thì càng bất ngờ với Cao Minh Đạt trong vai Trịnh Hâm của phim Lục Vân Tiên. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của hãng phim TFS được đầu tư rất nghiêm túc. Trịnh Hâm của anh là một nhân vật văn võ song toàn, nhưng vì tham vọng quyền lực sẵn sàng bán mình cho giặc. Phim này Cao Minh Đạt trở thành một đối thủ ngang tài ngang sức nhưng đầy tàn nhẫn với một Lục Vân Tiên do Chi Bảo thể hiện.

Tuy nhan sắc thuộc hàng mỹ nam, nhưng các đạo diễn vẫn thích giao cho anh nhiều vai… ác. Nhờ vào cách diễn đa chiều, nhất là việc thể hiện chiều sâu của cái ác, nên rất nhiều khán giả cảm thấy “ghét” anh nhiều hơn. Trong số này, có những vai diễn như Hoàng Dũng trong phim "Hoa thiên điểu" và nhất là Phú trong phim “Tham vọng” của đạo diễn Xuân Cường, anh như có dịp thể hiện nhiều cái ác gai góc và tàn ác của mình. Ác trên màn ảnh như thế, nhưng ngoài đời, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được một Cao Minh Đạt hiền lành và nhút nhát, ít tham gia vào những đám đông, thậm chí người ta ít thấy anh lê la hàng quán, đóng phim xong anh chỉ thích về nhà.

Bán hàng cho vợ là chuyện bình thường

"Vợ chồng tôi có mở thêm tiệm bán nước hoa, mỹ phẩm. Tưởng là việc phụ nhưng lại là thu nhập chính chứ hổng chơi. Từ ngày “Tiếng sét trong mưa” phát sóng, có thể nói facebook nhà tôi (hai vợ chồng xài chung) cũng tăng “viêu” dữ lắm. Rồi có những buổi trưa nhân viên nghỉ, tôi còn thường xuyên trực tiếp tư vấn khách hàng. Nói về chuyện kinh doanh này, có thể nói tôi rất có năng khiếu, nhiều khách hàng còn nhận xét tôi bán hàng rất có duyên và vui vẻ, nên doanh số tôi bán rất là tốt nhe".

Hot như anh hiện nay, liệu sẽ có mặt trên các bộ phim chiếu rạp sắp tới? Anh trả lời ngay: “Điều này cũng khó nói, mỗi người sinh ra đều có một vị trí khác nhau. Tôi cũng từng ra Bắc đóng phim nhựa với đạo diễn Trần Phương rồi, cũng dòng phim chính thống, nghệ thuật hấp dẫn, nhưng việc bán vé và đoạt giải thưởng lại là chuyện hoàn toàn khác. Hình như cái tên tôi không bán vé được như các anh: Hoài Linh, Thái Hoà, Trấn Thành… Thôi thì cứ để tự nhiên. Riêng việc được vai diễn Cậu Ba thành công, lương của tôi chỉ có tăng chút xíu thôi, các quảng cáo mời chào rất hấp dẫn, nhưng nói thật, giá vẫn còn thấp quá nên tôi đành “cắn răng” nói lời từ chối. Nói chung lại đời không phải toàn màu hồng lắm đâu!

Theo tôi, làm phim mà thiếu sự đầu tư nghiêm túc, chất lượng phim thấp thì khán giả quay lưng là chuyện thường. Và nếu kịch bản hay mà người làm ẩu thì chết chắc luôn. Tôi quan niệm mỗi vai diễn dù nhỏ nhưng cũng không bao giờ diễn cho có để lấy tiền. Hiện giờ tôi đang có bộ phim “Hai chàng hảo hớn đang phát trên đài Vĩnh Long 1 và sau khi đóng máy bộ phim Vua Bánh mì, tôi cùng đạo diễn Phương Điền tiếp tục làm bộ phim Ma đám hát” từ ý tưởng của chú Mạc Can. Phim này có cái lạ là Đạt sẽ hát cải lương, xuống câu vọng cổ rất mùi, rất mong khán giả hãy cùng ủng hộ chúng tôi".

Photo: Phạm Thiết Mẫn