Du lịch

Chạy đua cùng mặt trời ở Phú Yên

Phan Ngân • 09-01-2018 • Lượt xem: 1737
Chạy đua cùng mặt trời ở Phú Yên

Du lịch chỉ phát triển thật sự ở Phú Yên sau khi những thước phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được công chiếu. Trước đó, đánh bắt vẫn là nghề chính của người dân nơi đây. Ngoài những địa danh nổi tiếng như Gành Đá Dĩa, nhà thờ Mằng Lăng, vịnh Vũng Rô, Bãi Xếp, đập Tam Giang,…. thì có một nơi tuyệt đẹp ở Phú Yến, nếu muốn chiêm ngưỡng bạn phải có can đảm "chạy đua với mặt trời".

Đó chính là Mũi Điện, hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, nơi đón mặt trời đầu tiên ở Phú Yên.

Những tia nắng đầu tiên ở Phú Yên bắt đầu ló dạng - Ảnh: Internet

Để đến được đây từ trung tâm thành phố, bạn sẽ phải rong ruổi trên xe máy khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại, do cung đường này đang được sửa chữa, làm lại nên sẽ có những đoạn rất chông chênh. Gọi là chạy đua, vì thời gian mặt trời mọc là khoảng 5h30 sáng, nghĩa là bạn phải bắt đầu hành trình từ thành phố muộn nhất là 3h50 sáng.

Dậy từ rất sớm đã là một thử thách, chạy xe trong đêm tối hun hút ở một nơi xa lạ có thể là một trải nghiệm thú vị, nhưng sau khi đến được chân núi nơi đặt hải đăng, vẫn còn đó hành trình leo bậc thang với độ cao 1km chờ đón bạn. Sẽ mất tầm 15-30 phút cho đoạn leo này, tùy vào thể lực của từng người.

Mũi Điện với tầm nhìn ra cảng Vũng Rô mênh mông và đèo Cả hùng vĩ – Ảnh: Meogiaphoto

Thế nhưng mọi nỗ lực sẽ ngay lập tức được đền đáp, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên phủ lên người bạn, cuốn đi cái se lạnh của biển, bụi đường xa và cả những mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật nữa. Đây từng được xem là nơi đầu tiên đón ánh bình minh của Việt Nam, do vậy ở Mũi Điện vẫn còn tấm bia đá ghi “Hải đăng Mũi Điện - Điểm cực đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”.

Bia đá ở Mũi Điện - Ảnh: Internet 

Đa số khách du lịch đến với Phú Yên ngoài mong muốn được đắm mình trong những bãi biển dài vốn là đặc sản nơi đây, còn vì cái yên bình đặc trưng ở Phú Yên mà ít nơi nào có được.

Chạy đua để được chạm tay vào mặt trời, bạn có dám không? - Ảnh: Internet

Nếu đó cũng là mong muốn của bạn trong chuyến du lịch sắp tới, hãy lên kế hoạch thật chi tiết để đảm bảo có thể được trải nghiệm giây phút đón bình minh yên bình và trong trẻo nhất của xứ Hoa vàng cỏ xanh này nhé.