Phim

Chi Pu xinh đẹp cùng dàn diễn viên Hàn Quốc trong ngày ra mắt phim

Nguyễn Dương • 02-02-2018 • Lượt xem: 786
Chi Pu xinh đẹp cùng dàn diễn viên Hàn Quốc trong ngày ra mắt phim

Tối 1.2, bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc có tựa Lala: Hãy để em yêu anh đã có buổi chiếu ra mắt báo chí và giới làm phim. Trong buổi ra mắt, Chi Pu xinh đẹp cùng các dàn diễn viên phía Hàn Quốc giao lưu với khán giả.

Lala hãy để em yêu anh là dự án phim hợp tác giữa HK Film (Việt Nam) và Donuts Culture (Hàn Quốc). Phia Việt Nam, có diễn viên Chi Pu tham gia đóng vai nữ chính cùng với một số diễn viên người Việt khác ... Phía Hàn Quốc có các ngôi sao nổi tiếng như: Jung Chae Yeon, San E và Jing Ju Hyun... Đoàn phim đã được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.  

Trong buổi họp báo, đoàn phim đã có khá nhiều thời gian chia sẻ về quá trình làm phim. Diễn viên từ hai quốc gia đều cho biết thời gian quay phim là dịp để mọi người hiểu hơn về văn hóa cũng như quy trình và quan niệm làm phim của Việt Nam và Hàn Quốc. Nữ diễn viên Jung Chae Yeon chia sẻ khó khăn nhất khi đóng phim này là cô phải thoại một số câu bằng tiếng Việt và cũng không quên cảm ơn Chi Pu đã giúp đỡ cô tập nói tiếng Việt. Còn Chi Pu tiết lộ, sau một thời gian đi hát và làm một số công việc khác, dự án phim này xuất hiện cũng là lúc cô muốn trở lại với điện ảnh - lĩnh vực cô đã bén duyên từ 6 năm nay.

Diễn viên - Rapper San E song ca cùng ca sĩ JayKii

Tại buổi tiệc thảm đỏ, hai ca sĩ trẻ Irik và JayKii lần lượt trình bày các ca khúc trong phim là Đừng xin lỗi nữa và Như ngày hôm qua. San E - anh chàng rapper đến từ Hàn Quốc đã tạo bất ngờ cho những người tham dự buổi tiệc bằng tiết mục song ca với JayKii ca khúc I wish you were unhappy.  

Diễn viên Jung Chae Yeon và diễn viên San E trong một cảnh phim

Lala: Hãy để anh yêu em nói về đam mê của tuổi trẻ, bên cạnh đó là tình bạn, tình yêu... Nhân vật nam chính của bộ phim là G-Feel (San E đóng) là một nhạc sĩ ăn khách tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh thường gặp áp lực về chất lượng tác phẩm của mình từ phía đối tác, khán giả... Trong lúc cảm thấy bế tắc trong công việc, anh lại nghe tin người bạn gái tên Yoon Hee (Jung Chae Yeon đóng) mà anh từ bỏ đã trầm mình xuống sông Sài Gòn. Cái chết của người yêu cũ và những clip nhạc của một "nhạc sĩ tay mơ" tại Việt Nam thôi thúc anh lên đường sang đất nước này. Đến đây, cơ duyên đã đưa G-Feel gặp Hà Mi - cô nhạc sĩ nghiệp dư - tác giả của những clip nhạc anh đã nghe. Câu chuyện phim bắt đầu mở ra dần, khán giả hiểu hơn về quyết định của chàng nhạc sĩ tài năng khi phải chọn lựa giữa tình yêu và con đường sáng tác. Giấc  mơ lập đi lập lại của Hà Mi chính là sự kết nối kì lạ giữa 3 nhân vật chính của bộ phim. Các diễn viên trong phim đã thể hiện tốt vai diễn của mình. 

Diễn viên Chi Pu trong vai cô nhạc sĩ Hà Mi 

Tuy nhiên, đây là một bộ phim chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Các yếu tố mà bộ phim được đề cập đến đều đều lướt qua mà không để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Sự dằn xé của nhạc sĩ G-Feel giữa con đường sự nghiệp và  người bạn gái cũng như đam mê âm nhạc của Hà Mi chưa được khai thác tốt.