ĐỜI SỐNG

Chìm đắm trong vẻ đẹp miền địa đàng của phương Đông cổ đại

Linh Anh • 23-12-2023 • Lượt xem: 1057
Chìm đắm trong vẻ đẹp miền địa đàng của phương Đông cổ đại

Nếu du lịch Uzbekistan, bạn không nên rời khỏi đất nước này khi chưa ghé thăm quảng trường Registan. Điểm đến này không chỉ là nơi tuyệt vời để khám phá thêm về lịch sử sống động của vùng đất Trung Á huyền bí mà còn đem lại cho bạn một cảnh quan đẹp vào bậc nhất thế giới.

Quảng trường Registan là điểm du lịch hàng đầu của Samarkand, thành phố xinh đẹp nằm trên con đường tơ lụa huyền thoại. Trong ngôn ngữ cổ, Registan có nghĩa là “miền cát” hay “sa mạc”, nhưng các nhà thơ và sử gia thích gọi nơi này bằng những mĩ từ như “Địa đàng của phương đông cổ đại”, “Trái tim cổ kính của Samarkand”, “Viên ngọc quý trên vương miện Trung Á” hay “Rome của phương đông”. Quảng trường Registan cũng được xem là nhân tố chính để thành phố Samarkand được UNESSCO công nhận là “Di sản thế giới”. 


Trong giai đoạn huy hoàng nhất của mình dưới đế chế Timurid, quảng trường Registan là trung tâm của mọi cuộc vui. Người dân cả thành phố đổ dồn về đây để buôn bán, vui chơi, lắng nghe các thông báo của hoàng gia và thỉnh thoảng chứng kiến nhà cầm quyền hành quyết các tội nhân. Điểm nổi bật nhất của Registan là sự hiện diện của 3 tòa Madrasah, từ trái qua phải lần lượt là Madrasah Ulugh Beg, Madrasah Tilya Kori và Madrasah Sher-Dor. Chúng được xây dựng trong các thế kỷ 15 và 17 làm thành các học viện, nơi hội tụ những bộ óc thông minh nhất thời bấy giờ tới học tập, nghiên cứu các môn học như thần học, kinh Cô-ran, toán học, thiên văn học, triết học… Đây là những “trường đại học” tốt nhất đất nước Uzbekistan vào thời điểm đó. 


Kiến trúc của các tòa Madrasah sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của kiến trúc Trung Đông cổ đại, đẹp lộng lẫy với những mái vòm màu xanh ngọc lam, các vách tường họa tiết tinh xảo khảm gốm đủ sắc màu, những chi tiết được dát vàng… tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi Madrasah đều có tháp riêng và những dãy hai tầng, gồm các phòng học và ký túc xá dành dành cho các giảng viên và học viên của họ.

Nhiều căn phòng trong số đó hiện nay đã được chuyển đổi thành các cửa hàng bán đồ lưu niệm hay các gian trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên các nét đặc trưng của kiến trúc cổ xưa. Tại đó, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều tàn tích như giường hay bàn học của các học viên ngày trước và có được những trải nghiệm đặc biệt thú vị về lịch sử Registan. Du khách có thể khám phá kiến trúc bên trong của các Madrasah, dạo bước qua những khoảng sân vườn tuyệt đẹp phía bên trong, thậm chí leo lên các tầng lầu và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của quảng trường từ trên cao. 

Bạn nên ghé thăm quảng trường Registan vào buổi chiều vì khung cảnh hoàng hôn phủ ánh sáng lên trên các tòa Madrasah được ca ngợi là một trong những khung cảnh mĩ lệ nhất thế giới. Ngoài ra vào buổi tối, nhất là trong mùa xuân và mùa hạ, thường xuyên có các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống trong Madrasah Sher-Dor. Các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn các điệu nhạc, điệu múa của dân tộc mà còn tái hiện lại nhiều phong tục tập quán cổ xưa, chẳng hạn như khung cảnh của một đám cưới truyền thống của người Uzbekistan…


Âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong văn hóa của người dân Uzbekistan và âm nhạc truyền thống của họ chịu ảnh hưởng sâu đậm từ rất nhiều nhà thơ nổi tiếng thời cổ đại, mang vẻ độc đáo cùng sức quyến rũ chỉ riêng vùng đất này mới có. Không những thế, vào các buổi tối quảng trường Registan còn có chương trình biểu diễn light show diễn tả lại lịch sử tuyệt vời của Registan bằng âm nhạc và ánh đèn màu vô cùng lẫy trên phông nền là các tòa Madrasah đẹp như cổ tích. 


Quảng trường Registan cũng là nơi hoàn hảo để bạn khám phá nét đặc sắc của các khu chợ địa phương. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy đủ loại hàng hóa đến từ khắp Trung Á, từ những bộ trang phục truyền thống của người Uzbekistan, các món đồ thủ công mỹ nghệ, những tấm thảm dệt tuyệt hảo cho đến các món đồ trang sức độc đáo, bắt mắt.

Các quán trà, nhà hàng xung quanh quảng trường này mang đến cảm giác thư giãn rất dễ chịu, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn địa phương, thưởng thức đồ ăn nhẹ chẳng hạn như baklava, soma, nhấm nháp một tách trà ngon và ngắm nhìn kiến trúc tuyệt vời của các Madrasah. Nếu có thời gian, hãy tham gia hoạt động cưỡi lạc đà để có được một góc nhìn khác về quảng trường và những đường phố xung quanh đó. Chắc chắn chúng sẽ đem lại cho bạn những kỷ niệm rực rỡ và khó quên nhất trong đời.