GIẢI TRÍ

Chủ nhân hit 'Nothing Compares 2 U' đột ngột qua đời ở tuổi 56 

Hoài Nhung • 27-07-2023 • Lượt xem: 1040
Chủ nhân hit 'Nothing Compares 2 U' đột ngột qua đời ở tuổi 56 

Thông tin nữ ca sĩ đình đám Sinead O'Connor qua đời khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. 

Theo nhiều nguồn tin, ngày 26.7, giọng ca người Ireland - Sinead O'Connor qua đời ở tuổi 56. Gia đình nữ ca sĩ xác nhận trước công chúng: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Sinéad yêu quý. Gia đình và bạn bè của cô ấy rất đau buồn và mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư vào thời điểm rất khó khăn này".

Đến hiện tại, nguyên nhân về cái chết của Sinéad O'Connor vẫn là một ẩn số. Trong bài đăng gần đây nhất trên mạng xã hội, Sinead đã chia sẻ một bức ảnh về đứa con trai quá cố của mình và viết: "Kể từ khoảnh khắc ấy, mẹ đã sống như một sinh vật bất tử về đêm. Con là tình yêu của đời mẹ, là ánh sáng của tâm hồn mẹ". Được biết, con trai út của cô, Shane O'Connor vừa tự tử cách đây 18 tháng, khi chỉ mới 17 tuổi. 


Sinead O'Connor qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tâm thần. 

Trước đó, chủ nhân bản hit Nothing Compares 2 U trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh tâm thần và cú sốc gia đình. Gần đây nhất, giọng ca No Veteran Dies Alone tuyên bố đang hoàn thành một album âm nhạc và dự kiến phát hành vào năm tới. Bên cạnh đó, cô cũng thông báo về kế hoạch lưu diễn mà mình ấp ủ vào năm 2024 và 2025. Theo đó, một bộ phim tài liệu được quay cách đây vài tuần trước khi Sinead qua đời sẽ được phát sóng vào cuối tuần này. Sau khi thông tin về cái chết của Sinead O'Connor được xác định, nhiều ngôi sao đình đám như Piers Morgan, Connor McGregor, Laura Whitmore và Taoiseach bày tỏ lòng kính trọng và gửi lời chia buồn tới gia đình của cô. 


Sinead O'Connor là một huyền thoại âm nhạc vĩ đại người Ireland. Cô đã có nhiều đóng góp và cống hiến cho làng âm nhạc thế giới. 

Nữ diễn viên Toni Collette viết: "Tôi ngưỡng mộ người phụ nữ này khi còn là một thiếu niên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy thật tài năng, thật hào phóng, khiêm tốn, kiên cường và can đảm. Tôi đã may mắn được đi chơi với cô ấy một vài lần. Lần đáng nhớ nhất là khi tất cả chúng tôi cùng hát trên những ngọn đồi của Wicklow ở Eire". Trong khi đó, Ca sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Bryan Adams đã chia sẻ một bức ảnh anh chụp về cố ca sĩ, xúc động: "RIP Sinead O'Connor, tôi thích làm việc với bạn để chụp ảnh, cùng nhau thực hiện các hợp đồng biểu diễn ở Ireland và trò chuyện. Tất cả tình yêu của tôi dành cho bạn và gia đình bạn". Hay "Hãy yên nghỉ Sinead O'Connor. Tôi rất buồn khi nghe tin của biểu tượng âm nhạc qua đời! Chúng tôi chỉ mới gặp cô ấy năm nay và cô ấy có một tinh thần rất kiên cường, một người rất thân thiện với mọi người xung quanh", Cựu ngôi sao X Factor Jedward bày tỏ. 

Từng bị mẹ "làm dụng thể xác" và bước ngoặt lớn của cuộc đời

Sinéad Marie Bernadette O'Connor sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Ireland. Giọng ca sinh năm 1966 bắt đầu được công chúng biết đến với album đầu tay The Lion and the Cobra. Ca khúc này giúp cô được đề cử giải Grammy ở hạng mục Màn trình diễn vocal nữ xuất sắc nhất. Đến năm 1990, cô gây chấn động làng âm nhạc thế giới với bản hit huyền thoại Nothing Compares 2 U. Dự án đình đám này khẳng định Sinead O'Connor là một siêu sao tài năng. Nó giúp Sinead công phá mọi bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới vào thời điểm này. 


Sinead O'Connor khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc như Mandinka, No Man's Woman, How About I Be Me and You Be You, The Lion and the Cobra, Nothing Compares To You. 

Sở hữu sự nghiệp thành công "đáng mơ ước", ít ai biết rằng Sinead O'Connor từng trải qua tuổi thơ đầy ám ảnh. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô bị mẹ lạm dụng thể xác và tình dục từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Sinéad bị đưa vào trung tâm cải tạo Magdalene sau nhiều lần ăn cắp vặt và trốn học. Nhưng cũng chính tại đây, Sinead có cơ hội phát triển khả năng viết lách và âm nhạc của mình. Cô được một trong những tình nguyện viên là em gái của Paul Byrne - tay trống ban nhạc In Tua Nua phát hiện tài năng và được thu âm bài hát Take My Hand. Tới giữa năm 1984, Sinéad O’Connor được tham gia nhóm nhạc Ton Ton Macoute và bén duyên với âm nhạc. 

Cuộc sống hôn nhân "không trọn vẹn" 


Con trai út của O'Connor qua đời cách đây 18 tháng. Cô mạnh mẽ vượt qua cú sốc mất con trong lúc đang điều trị bệnh. 

Sinead O'Connor từng trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 4 người con. Người chồng đầu tiên của cô là nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds, kết hôn năm 1989. Người chồng thứ hai là nhà báo Nicholas Sommerlad, kết hôn vào năm 2001. Người chồng đầu tiên của cô là nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds, kết hôn năm 1989. Người chồng thứ hai là nhà báo Nicholas Sommerlad, kết hôn vào năm 2001. Đến năm 2010, Sinead gây bất ngờ khi "về chung một nhà" với cộng sự lâu năm Steve Cooney. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 8 tháng và cô tuyên bố bị trầm cảm. Thế nhưng, cô lại khiến netizens ngạc nhiên khi thông báo "góp gạo thổi cơm chung" với bạn trai Barry Herridge. 

Đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần


Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, O'Connor mắc bệnh tâm thần và phải tạm dừng việc ca hát để điều trị. 

O'Connor bắt đầu công khai các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần vào năm 2007. Trước đó 4 năm, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Năm 1999, cô từng có ý định tự tử vào sinh nhật lần thứ 33. Sau đó, vào năm 2012 O'Connor thông báo rằng cô ấy đang "rất không khỏe" vì bị suy nhược cơ thể. Vài năm trở lại đây, cuộc sống của giọng ca Drink before The War gặp nhiều khó khăn hơn khi cô phải vật lộn với bệnh tâm thần và vượt qua bi kịch gia đình. Tháng 11/2020, nữ ca sĩ đã quyết định tạm dừng sự nghiệp biểu diễn để đi cai nghiện và điều trị tâm lý. Một năm sau đó, cô chính thức tuyên bố giải nghệ sau album No Veteran Dies Alone. 


Sinead O'Connor trong bản hit huyền thoại Nothing Compares To You. 

Nguồn: Mirrir.co.uk