GIẢI TRÍ

Chủ nhiệm 'Gạo nếp gạo tẻ' từng có dấu hiệu ung thư 3 năm trước

G-Dragon • 28-05-2019 • Lượt xem: 2024
Chủ nhiệm 'Gạo nếp gạo tẻ' từng có dấu hiệu ung thư 3 năm trước

Thông tin được người thân Phương Tần xác nhận. 

Anh Hào Trần - người đứng ra kêu gọi quyên góp cho biết, căn bệnh của anh Phương Tần đã phát hiện từ 3 năm trước sau khi đi khám tổng quát thì phát hiện ra hiện tượng lạ và lập tức thực hiện hoá trị với 10 toa thuốc. Sau thời gian hoá trị, anh Phương Tần mạnh khoẻ và trở lại công việc bình thường.

Anh Phương Tần khi còn khoẻ mạnh.

Vào khoảng tháng 9 -10/2018, anh Phương Tần bị đau trở lại và tiến hành xét nghiệm phát hiện những hạch nhỏ li ti. Sau khoảng 1 tuần uống thuốc giảm đau và chụp X-quang, cắt lớp thì đó là các hạch di căn. Tới khoảng tháng 12, khi cơ thể anh không chịu được, bác sĩ lên phác đồ điều trị với 6 toa tuốc cách nhau 21 ngày. Toa cuối cùng là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Một tháng sau khi kiểm tra lại, hạch đã 'nhảy' tới xương sống, cổ và di căn vào phổi. Anh phải đi tái khám liên tục khoảng 3 lần một tuần tại bệnh viện.

Khoảng 2 tuần trước, sức khoẻ của anh Phương Tần có dấu hiệu đuối khi không thể ăn uống được phải nhập viện. Sau khi kiểm tra, ung thư đã di ăn với gan, thận. Hai chân của anh bị sưng, phải chạy thận, và không thể ngồi hay ăn uống bình thường được. 

Anh từng là chủ nhiệm đoàn phim Gạo nếp gạo tẻ

Chia sẻ thêm về gia đình chủ nhiệm Phương Tần, anh Hào Trần cho hay, anh Phương Tần đi theo gánh hát cải lương phụ làm hậu đài từ nhỏ, sau đó nhắc tuồng cho các video cải lương về sau này. Khi cải lương hết thịnh hành, anh Phương Tần đảm nhiệm công tác đạo cụ cho đoàn cải lương, sau đó chạy bối cảnh, làm chủ nhiệm cho phim.

Vợ của anh Phương Tần làm lao động phổ thông. Trước đây, chị làm bán vé cho đoàn cải lương. Hai vợ chồng có một con trai làm nghề về điện lạnh và chưa có gia đình, còn con gái đang học lớp 11. 

Nói về kinh phí chữa trị, anh Hào Trần cho biết, đợt vừa qua, mỗi toa thuốc của anh Phương Tần là 25 triệu đồng và đã điều trị 6 toa, nhờ có bảo hiểm nên cũng nhẹ được phần nào cho gia đình. Hiện nay, cứ 2 đến 3 ngày, gia đình phải đóng thêm từ 3 đến 5 triệu nên gặp nhiều khó khăn. Gia đình đã nhận được khoảng 50 triệu tiền ủng hộ và anh đang cố gắng kêu gọi ủng hộ thêm.