ĐỜI SỐNG
Chụp ảnh ít lại, ngắm nhìn nhiều hơn!
Nhím • 29-08-2025 • Lượt xem: 197

Mỗi khi đi du lịch, ăn uống hay gặp gỡ bạn bè, việc đầu tiên mà nhiều người thường làm là giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Họ chụp để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỷ niệm đặc biệt trong đời. Trong thời đại mạng xã hội, việc chụp ảnh để lưu giữ và chia sẻ đã trở thành một thói quen phổ biến. Thế nhưng, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ vẻ đẹp thật sự của cuộc sống khi chỉ nhìn mọi thứ qua màn hình?
Tôi còn nhớ những lần đi chơi Đà Lạt cùng lớp, các bạn nữ trong lớp đều rất đam mê chụp hình và chỉnh ảnh. Thay vì ngắm nhìn vẻ đẹp của đồi núi, lắng nghe tiếng gió xào xạc hay tận hưởng bầu không khí se lạnh đặc trưng, các bạn lại đứng hàng chục phút chỉ để tìm một góc chụp thật đẹp.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ngày nay, chụp ảnh đã trở thành thói quen phổ biến của giới trẻ. Đi du lịch phải có ảnh check-in, ăn một món ngon cũng phải chụp lại, gặp gỡ bạn bè thì không thể thiếu vài tấm hình “sống ảo” để lưu làm kỷ niệm. Nhưng càng chụp nhiều, ta lại càng ít ngắm. Khi cứ mải mê đưa điện thoại lên chụp, chúng ta có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hay các hoạt động vui chơi đầy ắp tiếng cười. Thậm chí, thay vì tận hưởng, ta lại cảm thấy áp lực trong việc chọn góc, chỉnh dáng, tìm ánh sáng. Cuối cùng, khoảnh khắc đáng quý thật sự trôi qua trong khi ta chỉ “lưu giữ” nó qua vài tấm hình.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Có nhiều lý do khiến chúng ta chụp hình nhiều đến vậy. Trước hết là bởi ảnh hưởng từ mạng xã hội, cùng với mong muốn được công nhận và khẳng định bản thân thông qua những lượt tương tác. Ảnh càng đẹp, càng lung linh – đặc biệt khi đó là hình ảnh ghi lại chuyến du lịch – thì người đăng càng cảm thấy tự tin. Bên cạnh đó, hiệu ứng tâm lý FOMO (Fear of Missing Out – nỗi sợ bị bỏ lỡ) khiến nhiều người lo rằng nếu không chụp ảnh, không ghi lại khoảnh khắc một cách “đẹp đẽ”, thì sẽ quên mất, hoặc không còn cơ hội để chia sẻ lên mạng xã hội.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Việc chụp hình không có gì đáng trách, nhưng nếu không biết cân bằng giữa “thực” và “ảo”, nó sẽ kéo theo một vài hệ lụy. Chụp nhiều mà ngắm ít sẽ khiến ta mất đi sự kết nối với trải nghiệm thực tại – nhìn phong cảnh qua ống kính thay vì bằng chính đôi mắt mình. Bên cạnh đó, chụp ảnh đôi khi cũng tạo nên một áp lực vô hình về việc phải thật đẹp, thật hoàn hảo. Những điều đó phần nào làm giảm sự tự nhiên và thoải mái của mỗi chuyến đi.
Chụp ảnh nên là cách để ghi lại dấu ấn, chứ không phải là điều chiếm hết thời gian trải nghiệm. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bằng chính đôi mắt sẽ giúp ta trân trọng từng khoảnh khắc, tận hưởng bầu không khí bằng mọi giác quan. Vì vậy, hãy chụp một lần và ngắm nhiều lần. Dành ít thời gian bấm máy lại – và nhiều thời gian tận hưởng hơn.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Hình ảnh có thể lưu giữ khung cảnh, nhưng chính trái tim mới lưu giữ được những cảm xúc thật nhất. Bạn có thể chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm, nhưng đừng để việc ấy làm lu mờ những trải nghiệm quý giá. Bởi sẽ thật tiếc nếu một ngày, có một người bạn nhìn vào tấm ảnh mà bạn đã chụp rồi hỏi: “Bạn đã làm gì ở nơi này vậy?”...mà câu trả lời duy nhất của bạn chỉ là: “Chả nhớ nữa, chắc chỉ chụp hình thôi!”