GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Moonbin (ASTRO) qua đời; Ginô Tống và Kim Chi chuẩn bị kết hôn

Thiên Kỳ • 20-04-2023 • Lượt xem: 503
Chuyện hôm nay: Moonbin (ASTRO) qua đời; Ginô Tống và Kim Chi chuẩn bị kết hôn

Khán giả và người hâm mộ Kpop vừa nhận được tin "sốc" khi Moonbin (ASTRO) được phát hiện qua đời tại nhà riêng với nguyên nhân được xác định ban đầu là tự tử khiến nhiều người bất ngờ. Cặp đôi "trai tài gái sắc" Ginô Tống và Kim Chi mới đây đã tung loạt ảnh cưới đẹp "mê hồn" thông báo tin vui về chung một nhà đến người hâm mộ.

Đọc thêm:

Đào Ngọc Sang tung MV hát về tình cũ

Hoa hậu Phương Khánh khoe visual 'nữ hoàng', ai nấy cũng xuýt xoa

Nam ca sĩ Moonbin (ASTRO) qua đời

Vừa qua, người hâm mộ Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới vô cùng sốc khi nghe tin thành viên Moonbin (nhóm nhạc ASTRO) được thông báo đã qua đời. Quản lý của nam idol phát hiện ra anh tại căn hộ ở Gangnam, Seoul vào khoảng 20h10 (giờ Hàn Quốc) ngày 19/4. Ngay lặp tức, anh được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi.


Moonbin sinh năm 1998, là thành viên của nhóm nhạc ASTRO ra mắt vào năm 2016, anh đang hoạt động năng nổ trong thời gian gần đây.

Truyền thông Hàn Quốc vừa chia sẻ thông tin về lễ tang của Moonbin. Lễ tang của nam idol sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tại Bệnh viện Asan, Seoul. Công ty quản lý của anh chàng cũng cho biết sự kiện âm nhạc của nhóm nhỏ ASTRO "Moonbin & Sanha" vào tháng 5 sắp tới đã bị hủy bỏ. Hiện nay, nguyên nhân nam ca sĩ qua đời được xác định là tự tử mặc dù có nhiều nghi vấn.

Tưởng Mộng Tiệp bị quay lén vùng nhạy cảm

Theo Sina, nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp vừa tố cáo cô bị kẻ xấu chụp ảnh nhạy cảm lan truyền khắp các trang mạng đồng thời nhắn tin tống tiền cô. Ngôi sao phim "Tân Hồng lâu mộng" sau đó trình báo cơ quan chức năng và cảnh sát đã bắt được kẻ quay lén đó. Cô nàng chia sẻ với các chị em phụ nữ phải luôn kiên quyết xử lý những kẻ "biến thái" này.


Tưởng Mộng Tiệp vừa chia sẻ vụ việc bản thân bị quay lén vùng nhạy cảm và đe dọa tống tiền cô.

Nữ diễn viên kể lại trước kia, khi cô diện váy ngắn ra siêu thị đã bị kẻ xấu chụp ảnh từ phía dưới. Hắn đưa những hình ảnh nhạy cảm đó lên một số trang web khiêu dâm khiến cô liên tục bị người lạ gọi điện quấy rối. Ngoài ra, còn có kẻ liên lạc với Mộng Tiệp đe dọa phải chuyển tiền để lấy lại những bức ảnh này, nếu không hắn sẽ gửi cho các nhà làm phim để hủy hoại danh tiếng của nữ diễn viên.

Ginô Tống và Kim Chi chuẩn bị về chung một nhà

Mới đây, chàng đạo diễn - diễn viên chính của bộ phim học đường "Phim cấp 3" từng gây "sốt" cộng đồng mạng một thời Gino Tống đã chia sẻ loạt ảnh cưới vô cùng đẹp với cô bạn gái Kim Chi khiến người hâm mộ cặp đôi này vui mừng. Cô nàng Kim Chi cũng từng tham gia dự án phim của bạn trai, cặp đôi "phim giả tình thật" từ đó dần được khán giả yêu thích và ủng hộ.


Chuyện tình của cả 2 được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ, cặp đôi còn được lặp cho một fanpage chỉ để chia sẻ chuyện tình yêu của Ginô và Kim Chi.

Ginô Tống cùng Kim Chi công khai hẹn hò từ năm 2016, chuyện tình đẹp 7 năm sẽ tiếp tục bằng một hôn lễ sắp diễn ra trong thời gian tới. Sau khi "gây bão" bằng series "Phim cấp 3", Ginô lui về với công việc đạo diễn, người sản xuất nội dung, còn nàng "hotgirl" thì tiếp tục với sự nghiệp mẫu ảnh, KOLs ngày càng thăng tiến. Cặp đôi còn kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẫm vào thời gian gần đây.

Lễ hội té nước Songkran khiến 236 người mất mạng

Lễ hội té nước Songkran là dịp thu hút nhiều khách du lịch ngoại quốc nhất hàng năm của Thái Lan. Sau thời gian tạm hoãn tổ chức vì dịch Covid-19, lễ hội năm nay càng "bùng nổ" hơn với thống kê lượt khách đến với xứ chùa Vàng hơn 300.000 người, thu về lợi nhuận hơn 18 tỷ bath (khoảng 540 triệu USD).


Lễ hội té nước Thái Lan được xem là một trong những lễ hội du lịch lớn nhất và thu hút nhất Đông Nam Á cũng như Châu Á.

Nhưng theo người dân Thái Lan, Songkran lại được cho là lễ hội "chết chóc" khi hàng năm con số tai nạn, thậm chí tử vong ngày càng gia tăng. Vừa qua, thống kê của cơ quan chức năng cho biết chỉ trong vòng 1 tuần diễn ra lễ hội đã xảy ra tổng cộng hơn 2000 vụ tai nạn khiến 2005 nạn nhân bị thương và đến tận 236 người tử vong.