GIẢI TRÍ

Chuyện ít biết về Á quân 'Vietnam Idol' có chồng giàu ở Hà Nội

Ừng Nhi • 17-10-2022 • Lượt xem: 681
Chuyện ít biết về Á quân 'Vietnam Idol' có chồng giàu ở Hà Nội

Là Á quân bước ra từ cuộc thi "Vietnam Idol 2012", Bảo Trâm là nữ giọng ca trẻ đầy tiềm năng. Cô để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, năm 2015, nữ ca sĩ đột ngột lấy chồng và tạm dừng sự nghiệp âm nhạc. Cô nàng cũng có những câu chuyện mà ít ai biết đến.

Xem thêm:

Cô gái Philippines giành quán quân 'Vietnam Idol', giờ ra sao?

Á quân 'Vietnam Idol' có cuộc sống viên mãn nhất là ai?

Bảo Trâm (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bảo Trâm) được biết đến là á quân cuộc thi "Vietnam Idol 2012". Cô nàng được đánh giá là một trong những ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Năm 2013, nữ ca sĩ đã ra mắt ca khúc đầu tay mang tên "Chỉ còn những mùa nhớ". Ca khúc này đã giúp cô gặt hái được những thành công nhất định và được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2015, Bảo Trâm Idol khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định "lên xe hoa" về nhà chồng. 

Từng là cô gái chỉ muốn "học"

Cô nàng Bảo Trâm cũng có niềm đam mê ca hát từ nhỏ nhưng chưa từng nghĩ theo đuổi con đường này. Thời học sinh, nữ ca sĩ cũng không thường xuyên thể hiện năng khiếu âm nhạc của mình. Cô tập trung vào việc học và là học sinh giỏi trong nhiều năm liền.

Sau đó, cô đậu và theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Sống trong một môi trường năng động, nữ ca sĩ thấy bạn bè tham gia các đội văn nghệ và các cuộc thi sinh viên. Cô cũng rất hào hứng và đã tham gia nhưng việc này không kéo dài lâu. 

Cho đến năm cuối, với mục tiêu là đi du học, Bảo Trâm nghĩ mình nên tham gia một số các hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi ca hát để lấy học bổng. Việc cô tham gia "Vietnam Idol" cũng chỉ vì muốn thử sức tại một cuộc thi lớn trước khi đi du học, chứ không phải vì đam mê theo đuổi âm nhạc.

Bỏ du học Anh Quốc để theo đuổi đam mê ca hát

Trước khi đến với "Vietnam Idol", nữ ca sĩ sinh năm 1991 chưa từng dự thi bất cứ một chương trình âm nhạc nào. Thậm chí trước thời điểm đăng ký dự thi, Trâm cũng dự thi IELTS để sẵn sàng cho kế hoạch sang Anh du học. 

Vì chỉ còn một năm học cuối ở khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, nên Trâm đã quyết định hoàn thành chương trình học của mình ở Việt Nam trước. Chính thời điểm đó, một người bạn đã rủ Trâm đến với vòng thử giọng của "Vietnam Idol" diễn ra tại Hà Nội. Chưa từng được đào tạo về kỹ năng ca hát , cô nàng vẫn may mắn có được tấm vé vàng từ ban giám khảo. Từ đó, Bảo Trâm dần dần khẳng định mình và tỏa sáng trong suốt hành trình cuộc thi.

Lúc đó, bố mẹ Trâm không hề ủng hộ cô. Họ muốn nữ ca sĩ nhanh chóng lấy học bổng đi du học và làm ở một công ty có tiếng. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, Bảo Trâm đã xuất sắc lọt vào Top 3 và trở thành á quân cuộc thi "Vietnam Idol 2012". Cô nàng cũng được gia đình và người hâm mộ công nhận và ủng hộ việc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

“Khi tham gia Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm cứ tiến sâu dần và nhận được vé vàng ở top 60. Bố mẹ Bảo Trâm rất lo lắng con gái lọt vào top 16 bởi lúc đó vào tháng 9, tháng 10 trùng với năm học mới. Nếu bỏ học kỳ này thì sẽ phải học sang kỳ mùa xuân và phải kéo dài nửa năm nữa.

Nó nằm ngoài dự tính của bố mẹ. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho chuyến du học đều đã sẵn sàng và chỉ xin thêm học bổng nữa thôi. Tuy nhiên như mọi người thấy, duyên số đưa đẩy Bảo Trâm đến Vietnam Idol, từ đó Bảo Trâm có sự tự tin để theo đuổi đam mê ca hát”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Từng kiên quyết không giảm cân vì thấy "không hợp"

Trước đây, nhiều người khen nữ ca sĩ sinh năm 1991 có gương mặt xinh xắn và vóc dáng mũm mĩm, đáng yêu. Nhưng cũng không ít khán giả khuyên cô nếu muốn phát triển hơn nữa trong showbiz, cần có hình ảnh thon gọn, trẻ trung và quyến rũ hơn. 

Tuy nhiên, khi chỉ mới 21 tuổi, Bảo Trâm nhận thấy cô hợp với hình ảnh tròn trịa hơn là gầy như các nữ ca sĩ khác. Do đó, cô nàng vẫn trung thành với phong cách này và kiên quyết không giảm cân để trông 'vừa mắt' người đối diện. Cho đến khi có gia đình riêng, cô nàng mới giảm cân và chăm chút hơn về ngoại hình của mình. 

Tiếc nuối vì lấy chồng ngay khi sự nghiệp ca hát đang "nở rộ"

Bảo Trâm Idol gây "sốt" khi bất ngờ thông báo "lên xe hoa" khi chỉ mới 24 tuổi. Đó là thời điểm sự nghiệp ca hát đang trên đà phát triển, cô nàng lại "quay lưng" để kết hôn với một doanh nhân nội thất giàu có. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ dần ít tham gia các hoạt động giải trí. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. 

Là một ca sĩ có niềm đam mê mãnh liệt, luôn khao khát được đứng trên sân khấu, Bảo Trâm thường xuyên trăn trở về sự chọn lựa của mình. Cô cũng cảm thấy tiếc nuối khi bản thân dường như đang bị "bỏ lại" phía sau: "Thực sự em tiếc lắm, nhiều khi em ngồi khóc luôn vì thấy mọi người cứ ra bài thường xuyên, đi diễn thường xuyên, mà mình thì cứ ở nhà thôi".

Tuy vậy, á quân "Vietnam Idol" không vì thế mà dễ dàng từ bỏ đam mê. Dù rằng vài năm gần đây cô không có thêm bài "hit" nào để bắt kịp xu hướng, nhưng cô vẫn rất tự tin có thể duy trì "ngọn lửa" âm nhạc: "Em nghĩ là một người nghệ sĩ họ có một con đường chứ không phải đánh dấu ở một bài. Thật ra em cũng xác định mình là một người nghệ sĩ một người ca sĩ lâu dài. Bây giờ con cái đỡ hơn rồi thì em sẽ tập trung lại".