GIẢI TRÍ

Chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới phán xét BLACKPINK, album của Lisa bị chê bai không thương tiếc

Hữu Việt • 07-03-2025 • Lượt xem: 367
Chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới phán xét BLACKPINK, album của Lisa bị chê bai không thương tiếc

Không ngừng vấp phải những ý kiến trái chiều, Lisa lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn, và lần này là từ chuyên trang âm nhạc được biết đến với sự khắt khe hàng đầu.

Với Alter Ego, Lisa thể hiện rõ tham vọng vượt ra khỏi khuôn khổ Kpop và chinh phục thị trường Mỹ, nhưng phản ứng từ giới chuyên môn lại không như kỳ vọng.

Album "Alter Ego" được Lisa và đội ngũ sản xuất dày công chuẩn bị trong vòng 1 năm. Để thực hiện tham vọng "Mỹ tiến", album có sự góp giọng của 5 ngôi sao quốc tế đình đám: Future, Rosalía, Doja Cat, Raye và Tyla. Sự kết hợp này cho thấy rõ tham vọng của Lisa trong việc thoát khỏi "mác" K-Pop và khẳng định vị thế nghệ sĩ toàn cầu.

Tuy nhiên, phản ứng của giới chuyên môn trước "Alter Ego" lại không như mong đợi. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá album chưa thực sự đột phá và thiếu tính sáng tạo. Một số ý kiến cho rằng, sự góp mặt của quá nhiều nghệ sĩ quốc tế khiến album trở nên "loãng" và thiếu đi màu sắc riêng của Lisa.

Hầu hết các chuyên trang âm nhạc quốc tế đánh giá album "Alter Ego" với số điểm khá khiêm tốn. Tạp chí lâu đời của Anh, The Guardian, chỉ chấm 2 sao và cho rằng Lisa thiếu sự độc đáo cũng như dấu ấn cá nhân. Tương tự, NME, The Times và nhiều tờ báo khác bày tỏ sự thất vọng, nhận định rằng Lisa chưa thể hiện được tầm nhìn nghệ thuật hay bản sắc riêng, đồng thời bị lu mờ bởi các nghệ sĩ kết hợp trong những ca khúc collab.

Tuy nhiên, lời phê bình khắc nghiệt nhất có lẽ đến từ Pitchfork. Vào ngày 5/3, Pitchfork đăng tải bài đánh giá và chấm điểm cho album đầu tay của Lisa. Chuyên trang này chỉ dành cho "Alter Ego" số điểm 5.2 – một con số không mấy ấn tượng. Trước đó, album rosie của Rosé cũng nhận được số điểm khiêm tốn 5.5 từ Pitchfork. Được biết đến là một trong những trang phê bình âm nhạc khắt khe nhất thế giới, Pitchfork không ngần ngại đưa ra những nhận xét sắc bén đối với các sản phẩm mới. Lisa cũng không phải là ngoại lệ.

Pitchfork đăng tải về album solo của cô nàng với số điểm khá "từ tốn" cùng với lời nhận xét thẳng thắn

Nhà phê bình danh tiếng Joshua Minsoo Kim mở đầu bài đánh giá bằng một mô tả súc tích về album của Lisa:

"Lisa muốn bạn tin rằng cô ấy là một nghệ sĩ đa diện. Album solo đầu tay của nữ ca sĩ kiêm rapper người Thái mang tên Alter Ego, và nếu tin vào những gì cô ấy khẳng định, thì 13 ca khúc trong album chính là minh chứng cho điều đó. Cô ấy thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân, từ Vixi – một nhân vật phản diện uống nước mắt của bạn, Roxi – ngôi sao nhạc rock cuồng nhiệt với đồ uống tăng lực, đến Sunni – cô gái sợ bóng tối."

Tuy nhiên, Kim cho rằng ý tưởng này khá sáo rỗng , vì thực chất, nó chỉ nhằm thúc đẩy doanh số album. Theo ông, đó chính là thách thức lớn nhất mà Lisa phải đối mặt: cô cần chứng minh chiều sâu nghệ thuật của mình khi không còn đứng chung với BLACKPINK. Và đáng tiếc, Alter Ego đã không làm được điều đó. Một lần nữa, concept album của Lisa bị chỉ trích là thiếu sáng tạo, khiến nữ thần tượng gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân ngoài cái bóng của nhóm.

Pitchfork đáng chú ý nhận định rằng BLACKPINK đã áp dụng chiến lược tương tự BTS trong việc vươn ra thị trường quốc tế: "Khi BLACKPINK đạt được sự công nhận trên toàn cầu, họ đã đi theo mô hình thu hút chéo của BTS - hợp tác với nghệ sĩ phương Tây, trình bày ca khúc bằng tiếng Anh và tránh sự pha trộn thể loại, yếu tố vốn làm nên nét đặc trưng của Kpop."

Nhiều ca khúc trong album của Lisa nhận về những đánh giá thẳng thắn từ Pitchfork: "Born Again" bị chê là một bản disco nhạt nhòa mang phong cách Dua Lipa; "Dream" bị nhận xét là một bản ballad thiếu chiều sâu; trong "Fxck Up the World", Lisa bị so sánh như một phiên bản kém ấn tượng của Cardi B.

Sau khi bài đăng của Pitchfork lan truyền rộng rãi, người hâm mộ Lisa bày tỏ sự phẫn nộ trước những nhận xét gay gắt mà chuyên trang này dành cho "Alter Ego". Đọc những dòng đánh giá ấy, thật khó tin rằng một trang phê bình âm nhạc lại có thể đưa ra những lời nhận xét khắc nghiệt đến vậy. Tuy nhiên, Pitchfork chưa bao giờ ngần ngại thẳng thắn.

Lần đầu thử sức với một dự án âm nhạc quy mô, Lisa không tránh khỏi sự chông chênh và thiếu định hướng rõ ràng. Không chỉ bị giới chuyên môn đánh giá thấp, ngay cả khán giả trung lập cũng cho rằng "Alter Ego" chỉ đơn thuần là tập hợp những ca khúc mà Lisa thấy bắt tai, phản ánh một tư duy âm nhạc còn hạn chế về chiều sâu của nữ thần tượng người Thái.

Dù màn thể hiện lần này chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của giới phê bình, "Alter Ego" vẫn là bước khởi đầu cho hành trình mà Lisa đang xây dựng. Người hâm mộ hy vọng cô sẽ tiếp tục thử nghiệm, khám phá hướng đi phù hợp và ngày càng phát triển trong tương lai. Cuối cùng, để chinh phục công chúng và giới chuyên môn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng âm nhạc.