GIẢI TRÍ

'Cô ấy của anh ấy' chưa hạ nhiệt, Bảo Anh tiếp tục ra mắt '20 25 30'

Quốc Hiển • 31-05-2023 • Lượt xem: 805
'Cô ấy của anh ấy' chưa hạ nhiệt, Bảo Anh tiếp tục ra mắt '20 25 30'

Tối ngày 30/5, Bảo Anh đã chính thức phát hành MV '20 25 30' - ca khúc nằm trong EP 'không biết nên vui hay buồn' mà nữ ca sĩ vừa ra mắt. 

Xem thêm: 

Trở lại ballad như 'cá gặp nước', Bảo Anh 'công phá' loạt BXH 

Bảo Anh: 'Tôi vẫn rất hồn nhiên với tình yêu dù đã ở đoạn 30 tuổi'

"20 25 30" là một bản Pop khá bắt tai do SIVAN đảm nhận phần phối khí, thiết kế âm thanh và không gian âm nhạc. Bản phối này có pha thêm các chất liệu alternative và R&B để làm nên màu sắc mới mẻ hơn. 


Bằng giọng hát đầy cảm xúc, sâu lắng và nhẹ nhàng của Bảo Anh, ca khúc dễ dàng chạm tới trái tim của người nghe. 


"20 25 30" là 3 cột mốc quan trọng trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên của một người. 

MV tái hiện cuộc sống của một cô gái qua các cột mốc tuổi 20, tuổi 25 và tuổi 30 mà Bảo Anh một mình đảm nhận phần diễn xuất. Vẫn trong căn phòng nhỏ, trước bàn ăn, cô gái năm 20 tuổi cảm thấy tan vỡ vì mối tình đầu vốn không đẹp như mơ. Còn cô gái năm 25 tuổi khi chọn tin vào tình yêu thêm đôi ba lần thì lại bị lừa dối rồi chịu thất vọng, tổn thương. 


Bảo Anh một mình đảm nhận phần diễn xuất trong MV mới.


Hình ảnh cô gái phủ những tấm nilon trong suốt lên chính mình đang ngồi khóc và toàn bộ đồ đạc trong căn phòng tựa như việc cất giấu những chuyện buồn, mất mát. 

Đến năm cô gái 30 tuổi, MV bất ngờ chuyển sang màu sắc tươi mới, trong sáng. Đó cũng là khi cô gái biết cách vượt qua những tổn thương trong quá khứ, tự yêu và trân trọng chính bản thân mình. Cô gái dọn ra khỏi căn phòng cũ để bắt đầu một cuộc sống với tâm thế mới, nhẹ nhàng và bình yên hơn trước. 

Đảm nhận vai diễn với chiều sâu tâm lý trong MV "20 25 30", Bảo Anh cũng có nhiều đồng cảm với sự thay đổi của nhân vật nữ trong tình yêu: "Những mối tình cũ đã dạy cho tôi rất nhiều bài học. Khi còn trẻ, tôi xử lý mọi vấn đề khác với bây giờ rất nhiều. Hiện tại, tôi nhìn mọi thứ với thái độ bình tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện rõ ràng hơn. Tôi cũng hiểu rằng, để có được một điều gì đó thì mình cũng phải đánh đổi điều khác, không ai là được hết tất cả". 

Nói về tình yêu ở tuổi 30, Bảo Anh cho biết: "Tôi vẫn rất hồn nhiên với tình yêu dù đang ở đoạn 30 tuổi. Nhưng tất nhiên, để mọi chuyện được như mình muốn cũng không dễ dàng. Ông bà thường nói, tình yêu không quan trọng, quan trọng là người có thể bù đắp cái khiếm khuyết của mình thì mới lâu bền được. Tôi nghĩ mình vẫn đang trên con đường tìm hiểu mong muốn của bản thân trong tình yêu và ngẫm về những gì ông bà ngày xưa nói. Tình yêu như một cái hồ và ai cũng phải nhảy vào một cuộc tình nào đó, học được một điều gì đó và chắc chắn mọi thứ luôn mới mẻ, không lần nào lặp lại hết".