Du lịch

Côn Đảo, điểm đến được yêu thích năm 2021 của New York Times

DDVN • 11-01-2021 • Lượt xem: 1822
Côn Đảo, điểm đến được yêu thích năm 2021 của New York Times

Côn Đảo có mặt trong danh sách 52 điểm đến yêu thích của năm 2021 do New York Times chọn lọc.

Danh sách 52 điểm đến cho năm 2021 do New York Times bình chọn và công bố vào hôm 7.1, ngoài Côn Đảo của Việt Nam có rất nhiều điểm hoang dã và yên bình như Cao Hùng, Đài Loan; Hokkaido, Nhật Bản hay Tagaytay của Philippines... khác hẳn những điểm đến xa hoa như mọi năm. Đây cũng là điều khá đặc biệt bởi từ năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, lệnh hạn chế di chuyển được ban ra, người dân được yêu cầu “ở đâu ở yên đó” và du lịch trở nên xa xỉ. 

Tờ báo Mỹ mô tả Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, một ngôi sao đang nổi trên bản đồ du lịch Việt Nam, rằng Côn Đảo là “thiên đường nhiệt đới với quá khứ khủng khiếp”.


Côn Đảo được báo Mỹ mô tả là  "thiên đường nhiệt đới với quá khứ khủng khiếp" - Ảnh: New York Times

Trong danh sách 52 điểm đến, mỗi một điểm New York Times đều chọn một nhân vật đã từng trải nghiệm để giới thiệu. Với Côn Đảo, tờ báo Mỹ đã chọn Thang Dac Luong, một luật sư và một nhà văn ở Sydney, Úc. Thang Dac Luong chọn Côn Đảo của Việt Nam "là một nơi có ý nghĩa đặc biệt." Ông cho biết, cha nhà báo của ông đã từng bị tù Côn Đảo từ năm 1961 - 1963, thời chiến tranh Việt Nam.

Ông nói rằng cha ông đã bị giam trong chuồng cọp với 5 hoặc 6 người khác trong điều kiện khắc nghiệt. "Mẹ tôi bảo, cha tôi còn sống là nhờ thiền định và kể chuyện. Cha tôi mất năm 2006 và bây giờ, khi tôi đi du lịch. Tôi mang theo thẻ nhà báo của ông ấy để tiễn đưa ông, theo một cách nào đó", luật sư Lương nói. 


Luật sư Lương chia sẻ về trải nghiệm ở Côn Đảo, nơi cha ông, một nhà báo đã từng bị cầm tù ở đây - Ảnh: New York Times

"Tôi đã ở Côn Đảo ba ngày. Tôi đến thăm một nghĩa trang, nơi chôn những chiến sĩ đã hy sinh hoặc bị cầm tù ở Côn Đảo. Ngoài ra còn có khu vực bảo tồn biển, nơi những chú rùa con được nuôi dưỡng."

"Vào ngày cuối cùng, khi bơi trong làn nước ấm, màu ngọc lam, tôi đã bật khóc. Điều quan trọng là có những nơi để chúng ta có thể tưởng nhớ những người đã mất. Một ngày nào đó, tôi muốn đưa các con đến đó để chúng có thể tìm hiểu thêm về ông nội của chúng ”, tờ New York Times dẫn lời ông Lương.

Côn Đảo trong những năm gần đây được báo quốc tế nhắc đến như một điểm đến hoang dã và yên bình của Việt Nam. Năm 2017, CNN ca ngợi đây là một trong 12 hòn đảo thiên đường ở châu Á, trong khi tạp chí Time của Mỹ đưa Côn Đảo vào danh sách 13 địa điểm trên khắp thế giới khiến du khách kinh ngạc vì làn nước trong xanh.

Theo Nhật Hạ /1thegioi.vn