GIẢI TRÍ

Công ty chủ quản của tài tử Robert De Niro thua kiện, bồi thường 1,3 triệu USD cho trợ lý cũ

Anh Tuấn • 11-11-2023 • Lượt xem: 1227
Công ty chủ quản của tài tử Robert De Niro thua kiện, bồi thường 1,3 triệu USD cho trợ lý cũ

Canal Productions phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện tụng phân biệt giới tính do Graham Chase Robinson đệ trình, trong khi nam tài tử Robert De Niro của phim “Vầng trăng máu” sẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân nào.

Vào cuối tuần trước, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố rằng công ty sản xuất của nam diễn viên Robert De Niro phải chịu trách nhiệm về hành vi phân biệt giới tính và thù ghét thông qua một khoản bồi thường trị giá 1,3 triệu USD cho cựu trợ lý của nam tài tử.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn 80 tuổi không bị bồi thẩm đoàn ở New York tuyên bố phải chịu trách nhiệm cá nhân sau phiên tòa kéo dài 2 tuần.

Graham Chase Robinson, 41 tuổi, theo đó đã cáo buộc De Niro lạm dụng mình tại nơi làm việc trong thời gian cô làm trợ lý cho ông từ năm 2008 cho đến khi từ chức vào năm 2019. Nguyên đơn nói rằng ông có những hành vi không chuẩn mực về mặt tình dục.

Trong đơn tố cáo, cô đã yêu cầu được bồi thường 12 triệu USD vì những tổn thương tinh thần và danh tiếng sau khi các sự kiện xảy ra. Vì chiến dịch thù ghét của công ty mà cô rơi vào trạng thái thất nghiệp và không thể hồi phục sau chấn thương tâm lý.

Sau khi cân nhắc trong vòng vài giờ, bồi thẩm đoàn nhận thấy công ty sản xuất của De Niro, Canal Productions, phải chịu trách nhiệm về hành vi phân biệt giới tính và thù ghét, đồng thời bồi thường cho Robinson 1,264 triệu USD thiệt hại cho cả 2 tội danh.

Robinson hoàn toàn được minh oan và không bị kết tội về bất kỳ cáo buộc nào chống lại mình.

Thứ Ba tuần trước, nam tài tử De Niro đã hét lên “Thật xấu hổ!” với cựu trợ lý của mình. Ông cũng tham gia làm chứng tại phiên tòa này trong vòng 3 ngày, tuy vậy ông không có mặt khi tòa tuyên phán quyết.

Cựu trợ lý Robinson của nam tài tử Robert De Niro.

David Sanford, luật sư của Robinson, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui vì bồi thẩm đoàn đã nhìn thấy sự thật và đưa ra phán quyết có lợi cho Chase Robinson đối với công ty của Robert De Niro, Canal Productions”. Ông cũng nói thêm “Cô Robinson không chỉ thắng kiện Canal mà bồi thẩm đoàn còn hoàn toàn minh oan cho thân chủ của tôi, khi những tuyên bố mà De Niro đưa ra để chống lại cô là không có căn cứ”.

Cựu trợ lý Robinson không đưa ra bất kỳ bình luận nào khi rời tòa án liên bang Manhattan, nhưng Sanford cho biết anh nghĩ thân chủ của mình, người đã làm việc cho De Niro trong 11 năm, sẽ không có thêm bất kỳ liên hệ nào với nam diễn viên “trong suốt quãng đời còn lại của họ”.

Sanford suy đoán bồi thẩm đoàn chỉ yêu cầu bồi thường cho Robinson 1,3 triệu USD - nhưng không phải toàn bộ số tiền mà cô yêu cầu - vì họ đã chỉ tính đến số tiền mà cô bị thất thoát kể từ khi bị sa thải. 

Trong phiên tòa, Robinson đã làm chứng rằng De Niro và bạn gái ông, Tiffany Chen, đã cùng hợp tác để biến công việc cô từng yêu thích trở thành ác mộng.

Trong 2 ngày trên bục nhân chứng, nam diễn viên nói với bồi thẩm đoàn rằng mình đã tăng lương cho Robinson từ dưới 100.000 USD hàng năm lên 300.000 USD và nâng chức danh của cô lên phó chủ tịch sản xuất và tài chính theo yêu cầu, mặc dù trách nhiệm của cô phần lớn vẫn nguyên như vậy.

De Niro cho biết khi cô nghỉ việc, Robinson đã đánh cắp khoảng 85.000 USD, phản bội lòng tin và vi phạm các quy tắc bất thành văn của ông là luôn làm điều đúng đắn.

Ông cũng thừa nhận mình đã yêu cầu nữ trợ lý gãi lưng cho mình ít nhất hai lần. Ngoài ra ông cũng đồng ý bản thân từng mắng mỏ Robinson, nhưng phản đối việc có lời lẽ tục tĩu theo cáo buộc của phía nguyên đơn. Ông nói rằng mình có thể cao giọng nhưng không bao giờ thiếu tôn trọng cả.

Nam tài tử De Niro bên ngoài Tòa án

Robinson tại đây cũng cho biết rằng mình đã thất nghiệp trong lúc “suy sụp về tinh thần và cảm xúc”, khiến cô choáng ngợp và cảm thấy như mình đã “chạm đáy”. Cô cho biết cô đã phải chịu đựng sự lo lắng và trầm cảm kể từ khi nghỉ việc và đã không làm việc trong 4 năm dù đã nộp đơn xin đến 638 công việc.

Cô nói: “Tôi nhục nhã, xấu hổ và cảm thấy bị phán xét. Tôi thấy mình bị tổn thương theo một cách nào đó... Tôi đã gần như đánh mất chính mình và cả sự nghiệp nữa. Mất đi sự độc lập về tài chính. Tôi đã mất đi mọi thứ".

Sau khi nhận được phán quyết cuối cùng, Robinson mỉm cười và ôm tất cả các luật sư của mình sau khi bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng.

Luật sư Richard Schoenstein của De Niro cho biết bên ngoài tòa án rằng họ sẽ có thêm các động thái khác sau phiên tòa này.