ĐỜI SỐNG

Cụ bà 92 tuổi vẫn lầm lũi mưu sinh chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống

Diễm Chi • 26-07-2023 • Lượt xem: 906
Cụ bà 92 tuổi vẫn lầm lũi mưu sinh chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống

Ở độ tuổi mà nhiều người tưởng chừng như đã được nghỉ ngơi, sum vầy, hạnh phúc bên con cháu thì bà Lưu Thị Thà (92 tuổi) lại phải vất vả mưu sinh, chỉ mong có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống và thuốc men lúc bệnh tật.

Tại một góc đường An Dương Vương (phường 13, quận 6, TP. HCM), có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một bà cụ tóc đã bạc phơ, ngồi bán những loại trái cây miền quê. Người vô tình đi ngang qua có thể không biết nhưng người dân trong khu vực ai ai cũng quen với hình dáng bà cụ mỗi ngày lầm lũi mưu sinh.

Mỗi ngày bà đều bày trái cây để buôn bán tại số 798 đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP. HCM.

Được biết, bà tên là Lưu Thị Thà, năm nay đã 92 tuổi, tuy nhiên, ở cái tuổi đáng lý ra phải được an hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu thì mỗi ngày bà đều lặn lội bắt xe từ Tiền Giang lên TP. Hồ Chí Minh để bán trái cây. 

“Con ơi, ghé mua trái cây ủng hộ cho ngoại đi.” Dưới cái nắng rát da, rát thịt của Sài Gòn, bà Thà nép mình trong một góc, đôi mắt đã mờ vì tuổi già cố phóng tầm mắt ra xa, đôi tay cố quờ quặng mời gọi, chỉ mong có ai ghé ủng hộ chút trái cây.

Sinh sống tại Tiền Giang, một vùng đất quá nổi tiếng về các loại trái cây ngon ngọt tại Miền Tây, việc cạnh tranh buôn bán cũng trở nên gay gắt hơn. Hiểu được điều đó, bà Thà quyết định lặn lội đường xá xa xôi, di chuyển liên tục quãng đường cả trăm cây số chỉ mong tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn. 

“Bà bắt xe dắt 8 giờ tối, đến nơi là 12 giờ, xe thả bà trước cửa bệnh viện Triều An, bà nằm ở đó ngủ rồi coi chừng đồ. Đến 4 giờ sáng thì có xe chạy từ chỗ bán ra rước, bữa nào bán hết thì bà mới đi về, khổ lắm con ơi.” Bà Thà vừa chia sẻ, vừa rơm rớm nước mắt, chắc có lẽ bà cũng thấy chạnh lòng vì cuộc sống quá đỗi khó khăn.

Buôn bán thì có lúc này lúc khác, hôm nào bà may mắn bán hết thì cũng được vài trăm nghìn, trừ đi các chi phí và tiền di chuyển cũng còn vài chục, đủ để trang trải. Hôm nào bán không được, bà phải xin chủ vựa cho nợ lại vài trăm vì không đủ tiền vốn, khi nào bán được, có lời thì bà trả lại sau. Tuổi già sức yếu, nên cũng có nhiều hôm bà bị bệnh, phải nằm nghỉ ở nhà, lúc đó chỉ có thể xin cơm ở chùa để ăn.

Trời nắng còn đỡ, trời mưa bà chỉ biết lấy bao để che rồi ngồi co ro một góc.

“Bữa nào bán ế, không đem về được thì bà phải đem gửi nhờ ở nhà người ta. Mình gửi cho người ta thì mình cũng phải gửi tiền chứ người ta đâu có cho mình gửi không con!” Bà Thà kể.

Bà Thà buôn bán chủ yếu là các loại trái cây quê nhà như ổi, đu đủ,...

Có dịp ghé mua trái cây và biết đến câu chuyện, hiểu và thương cho hoàn cảnh của bà, các bạn trẻ đã đăng tải đoạn clip về bà lên các trạng mạng xã hội, nhờ đó mà bà buôn bán cũng đắt khách hơn. 

Có lẽ vì nhận được sự yêu thương đó mà ngày nào bà Thà cũng cố gắng buôn bán. “Nhiều người lặn lội đường xa tới mua, ủng hộ bà, có người còn cho bà thêm tiền nữa.”, bà Thà chia sẻ.

Đọc được những thông tin trên mạng, thấy thương cho hoàn cảnh của bà, cô Linh và cô Điệp cũng lặn lội từ TP. Thủ Đức sang quận 6 để mua trái cây ủng hộ cho bà. Nhìn thấy một mình bà bán buông, đôi tay run run sắp xếp từng loại trái cây cho bắt mắt, cô Linh xúc động chia sẻ: “Một mình cô chưa chắc cô đã buôn bán được như bà nên cô thấy thương bà lắm. Cô thấy thông tin của bà trên mạng nên hai chị em mới chạy qua đây mua trái cây ủng hộ bà, rồi coi coi bà có cần thêm gì, mình giúp được thì mình giúp. Cô cũng mong sao cho có nhiều người để ủng hộ để bà bán xong sớm rồi về nhà sớm.”

 Sài Gòn đang trong vào mùa mưa nhưng luôn có những câu chuyện đặc biệt khiến cho mọi người cảm thấy ấm lòng. Sau khi chồng và con mất, chỉ mong những ngày tháng tuổi già bà luôn nhận được sự yêu thương đến từ mọi người.