ĐỜI SỐNG

Cuộc so tài của 2 thủ lĩnh Messi - Modric

Huyền Hân • 11-12-2022 • Lượt xem: 319
Cuộc so tài của 2 thủ lĩnh Messi - Modric

Argentina của Messi và Croatia của Modric sẽ chạm trán nhau trong trận bán kết World Cup 2022 và màn so tài của thủ lĩnh 2 đội đang rất được người hâm mộ chờ đợi. Cùng mang chiếc áo số 10, cùng gánh vác vai trò thủ lĩnh của 2 đội, những đóng góp của cả hai cho đội bóng là điều không phải bàn cãi. 

Một Messi bản lĩnh, máu lửa…

Có thể thấy một Messi rất khác tại World Cup 2022 lần này, đó là một Messi đầy bản lĩnh, máu lửa và có cả tí khiêu khích. Có lẽ Messi xem đây là World Cup cuối cùng của mình, đây là lần cuối mình có thể chinh phục cũng như giúp Argentina nâng cao Cúp vô địch thế giới. Vì vậy, từng trong trận đấu trong World Cup lần này Messi đều thi đấu máu lửa, cái khao khát vô địch thế giới rất lớn là động lực cho M10. 

Nếu ai theo dõi M10 thì cũng biết đôi lúc bản lĩnh của M10 được một số nhận định là chưa bản lĩnh và thường sút hỏng phạt đền. Nhưng trong trận đấu với Hà Lan dù bị gỡ vào những phút cuối trận và phải bước vào loạt đấu súng. Lĩnh ấn tiên phong M10 đã có cú sút thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép của mình và đã tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội. M10 tại World Cup 2022 vẫn khéo léo nhanh nhẹn vẫn nhảy múa trước khung thành đối phương. 

Bên cạnh đó, khả năng tỏa sáng đúng lúc luôn giúp Argentina vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Có thể trong 1/3 trận đấu Messi không cầm bóng, luôn di chuyển chầm chậm nhưng mỗi khi bóng tới chân thì khung thành đối phương chao đảo. Bàn thắng trong trận gặp Mexico là một minh chứng rõ nét nhất với một pha làm bàn đẳng cấp, cùng đó là các bàn thắng vào lưới Autralia, Hà Lan…Messi luôn là vậy luôn có cách để tạo ra dấu ấn cho riêng mình. Với bàn thắng ghi được ở trận gặp Hà Lan, Messi cũng đã san bằng thành tích 10 pha lập công cho tuyển Argentina tại World Cup của huyền thoại Batistuta.

Một Luka Modric dẻo dai, bền bỉ, kiên cường…

Trái ngược với Messi, Modric luôn âm thầm và hoạt động hầu như hết công suất. Tuyến giữa của Croatia dường như do một mình Modric quán xuyến. Modric luôn lên công về thủ trong suốt cả trận đấu. Nhìn cái cách mà Modric thi đấu trên sân, chắc không ai nghĩ Modric đã 37 tuổi. 

Phải nói rằng, khả năng quán xuyến của Modric tại đội tuyển Croatia hiếm ai sánh được. Để có thể làm được điều này, Modric phải có sự bền bỉ, dẻo dai tư duy chiến thuật cùng đó là tinh thần thi đấu kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Trận đấu gặp Brazil là một minh chứng rõ ràng nhất, Modric đã chơi trọn vẹn 120 phút và là người chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng nhiều nhất và sở hữu nhiều đường chuyền mở ra những pha bóng tấn công tốt nhất. 

Và khi bị Brazil dẫn trước khi chỉ còn 3 phút là hết hiệp phụ, Modric đã có pha xử lý bóng khéo léo rồi phát động tấn công dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia và kéo Braxin vào loạt đấu súng định mệnh. Và Croatia đã vượt qua Braxin để có mặt ở bán kết. Tinh thần thi đấu kiên cường không biết mệt mỏi của Modric luôn là động lực tinh thần cho các đồng đội. 

Modric và Messi đã từng chạm trán nhau rất nhiều tại La Liga và giờ đây trong màu áo đội tuyển quốc gia. Messi thì đang khao khát chiếc cúp vàng cùng Argentina, chiếc cúp còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình, còn Modric cũng muốn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình ở World Cup bằng một trận chung kết chiến thắng, quên đi trận chung kết thua Pháp năm 2018. 

Và muốn làm được điều này, cả hai sẽ thi đấu thế nào để giúp đội bóng? Thủ lĩnh nào sẽ có mặt trong trận chung kết World Cup 2022?