GIẢI TRÍ

Cuộc sống đời thường giản dị của vợ chồng Cao Minh Đạt "Tiếng sét trong mưa"

Mai Nhật • 10-10-2019 • Lượt xem: 9704
Cuộc sống đời thường giản dị của vợ chồng Cao Minh Đạt "Tiếng sét trong mưa"

Ngoài nghề diễn, Cao Minh Đạt phụ vợ buôn bán mỹ phẩm, tích góp thêm tài chính chuẩn bị cho tương lai của con đầu lòng.

Trong buổi ra mắt phim Tiếng sét trong mưa hồi tháng 9, Cao Minh Đạt đi cùng vợ - chị Thanh Trúc. Sự kiện là dịp hiếm hoi nam diễn viên công khai người vợ kém tám tuổi. Ở chương trình, dù bận rộn phỏng vấn, thỉnh thoảng nam diễn viên quay sang hỏi vợ có mệt không, rót nước cho cô uống. Trên hàng ghế khách mời, anh nắm tay vợ khi xem lại những trích đoạn mình đóng, chốc chốc lại quay sang nhìn cô trìu mến.

Cao Minh Đạt bên vợ - chị Thanh Trúc

Cao Minh Đạt sắp kỷ niệm ba năm cưới vào giữa tháng 10 tới. Kết hôn vào tuổi 41, những năm qua, anh vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Sau khi lấy vợ, với Cao Minh Đạt, công việc không còn là ưu tiên số một, mà là tổ ấm gia đình. Anh chắt lọc vai diễn hơn, chủ yếu chỉ chọn những phim quay gần thành phố để không phải xa vợ lâu. "Chúng tôi đang khát khao có thêm một thành viên nữa trong nhà. Cũng may, hai bên nội ngoại gia đình đồng cảm với nghề diễn đi sớm về khuya của tôi nên không thúc ép chuyện sinh con", anh nói.

Chưa có con, vợ chồng Cao Minh Đạt dành trọn thời gian ở bên nhau. Thỉnh thoảng, họ đi du lịch nước ngoài để hâm nóng tình cảm. Gần đây, vợ chồng anh phát triển thêm công việc buôn bán mỹ phẩm, nước hoa để tích góp thêm tài chính nuôi con sau này. Anh mới lập ra một trang Facebook, chủ yếu để vợ sử dụng cho việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, anh phụ vợ quay video quảng cáo các sản phẩm. "Tính tôi hơi cổ hủ nên ít khi sử dụng mạng xã hội. Vợ chồng tôi chỉ dùng chung một Facebook. Mỗi khi dịp đóng phim, có video hay hình ảnh thú vị, tôi đưa vợ để cô ấy chọn lọc rồi đăng lên. Một tháng nay, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi hơn nhờ sức hút của phim Tiếng sét trong mưa", anh nói.

Trong phim mới, Cao Minh Đạt có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn Nhật Kim Anh. Nhiều lần xem tivi cùng chồng, tới cảnh "nóng", vợ anh chỉ tủm tỉm cười và không nói gì. Diễn viên kể, vợ anh không bao giờ ghen, chủ yếu vì tin tưởng ở chồng. Dù biết chồng thường xuyên tiếp xúc với các người đẹp ở trường quay, cô chưa một lần đến kiểm tra anh đột xuất. "Những năm qua, chúng tôi chưa một lần lớn tiếng cãi vã vì chuyện ghen tuông. Cô ấy luôn hiểu đâu là công việc, đâu là đời thực", anh kể.

Vợ chồng Cao Minh Đạt quen nhau trong một lần đi ăn chung. Nhận ra chàng diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam, Trúc đến xin được chụp ảnh chung. Lần đầu gặp Trúc, anh đã có cảm tình với cô gái có nước da trắng, nụ cười duyên và giọng nói nhỏ nhẹ. Nhờ người bạn của Trúc xin số điện thoại, cô bắt đầu liên lạc với anh. Cả hai nhắn tin qua lại cả tháng mới có cuộc hẹn hò đầu tiên. Với diễn viên, chuyện tình của vợ chồng anh nhẹ nhàng theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Sau ba năm, một đám cưới nhỏ được tổ chức tại TP HCM. Vốn là người kín tiếng, anh cưới vợ trong im lặng, đến mức nhiều đồng nghiệp thân thiết với Cao Minh Đạt cũng không hay biết. Thời điểm đó, diễn viên không muốn làm đám cưới rình rang vì sợ vợ không quen với việc bị chú ý, hỏi han.

Theo Cao Minh Đạt, hôn nhân của anh êm đềm là nhờ người vợ giỏi tề gia nội trợ. Diễn viên kể vợ anh luôn biết cách quán xuyến gia đình. Cô thuộc lòng những món chồng thích như canh chua, sườn kho, trứng chiên..., để mỗi khi anh về nhà sau những ngày dài ở trường quay, bữa cơm đã được chuẩn bị tinh tươm. "Cô ấy quan tâm đến công việc của tôi ở từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần tôi phải đi quay sớm, tối trước đó, cô ấy sẽ hẹn đồng hồ báo thức, dậy trước chồng và đánh thức tôi. Không làm nghệ thuật nhưng cô ấy chia sẻ với tôi từng niềm vui, nỗi buồn hậu trường. Tôi nghĩ, người đàn ông nào cũng cần một người vợ như thế", anh kể.

Vai "cậu Ba" Khải Duy của Tiếng sét trong mưa là cột mốc trong đời diễn xuất của Cao Minh Đạt. Trên Youtube và fanpage của phim, nhiều khán giả khen khả năng diễn nội tâm của anh. Qua chuyện tình của Khải Duy và Thị Bình (Nhật Kim Anh đóng), nhân vật của Cao Minh Đạt được nhiều người gọi là mẫu người chồng lý tưởng nhờ nhiều lần xả thân bênh vực người yêu. 

Ngoài đời, Cao Minh Đạt suýt mất vai diễn này vì đạo diễn Phương Điền vốn nhắm đến người khác. Khi khởi động dự án, đạo diễn gọi anh, hỏi liệu có biết đến vở cải lương nổi tiếng Lôi vũ. Anh được đạo diễn hứa dành cho một vai chính trong phim. Tuy nhiên lúc đó, anh đang bận quay một phim khác. Sau đó, diễn viên nghe tin Phương Điền đã chọn được diễn viên khác cho vai Khải Duy. "Tôi thất vọng vì nghe tin này. Tôi phân vân, tính rút lui nhưng vẫn quyết định gọi cho Phương Điền để hỏi thăm. Anh Điền nói sợ tôi bận vì dự án khác. Lúc đó, tôi thở phào vì phim kia đã sắp quay xong. Đạo diễn quyết định giữ vai này lại cho tôi. Chỉ cần tôi chậm chân hoặc phim kia quay trễ hơn, tôi đã không có cơ hội trở thành Khải Duy", diễn viên kể.

Khi phim phát sóng, ít ai biết, Cao Minh Đạt đã tư duy thêm nhiều chi tiết, tình huống để làm dày thêm cho cảm xúc nhân vật. Chẳng hạn, trong cảnh Thị Bình bị bà hội đồng ném xuống giếng, trên đường chạy về cứu người tình, Khải Duy liên tiếp bị vấp ngã vào bụi cây, bờ đê... Các tình tiết này không có trong kịch bản. Sau cảnh đó, người diễn viên trầy xước, ê ẩm mất mấy ngày, nhưng anh chấp nhận vì muốn khán giả cảm nhận rõ hơn tình cảm Khải Duy dành cho Thị Bình.

Sau Tiếng sét trong mưa, Cao Minh Đạt tiếp tục tham gia phim truyền hình mới - Vua bánh mỳ (Phương Điền đạo diễn) - Việt hóa từ phiên bản ăn khách ở Hàn Quốc. Anh vào vai phiên bản Việt của Chủ tịch Gu Il Joong và tiếp tục đóng cùng bạn diễn Nhật Kim Anh. 

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, nổi tiếng từ đầu những năm 2000 đến nay. Anh đóng nhiều phim truyền hình như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên, Hoa thiên điểu... Anh thành công ở dạng vai chính diện và phản diện.