GIẢI TRÍ

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về chuyện ly hôn

DDVN • 27-04-2022 • Lượt xem: 393
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về chuyện ly hôn

Đàm Vĩnh Hưng trong lần hiếm hoi chia sẻ với Thanh Niên sau vụ tòa án Mỹ ra phán quyết về cuộc hôn nhân giữa anh và bầu show Liên Phạm.

Cuộc hôn nhân của Đàm Vĩnh Hưng đã kết thúc trên đất Mỹ kể từ đầu tháng 4.2022. Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Mỹ) chi nhánh luật gia đình, chính thức có phán quyết ly hôn sau gần 8 tháng nhận đơn.

Được biết, bà Liên Phạm là người nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Do Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vắng mặt (khiếm diện) và không phản đối, tòa đã ra phán quyết khiếm diện theo yêu cầu bên nguyên đơn. Sự việc gây xôn xao dư luận và thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hậu ly hôn.


Đàm Vĩnh Hưng lần đầu chia sẻ về chuyện ly hôn

- Chào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng! Nhiều người thắc mắc vì sao, anh chưa bao giờ lên tiếng về việc ly hôn trong thời gian qua?

Đó là chuyện cá nhân của tôi. Tôi có phải tội phạm đâu mà phải lên tiếng. Tôi không ăn cắp đồ nhà ai hay bị ai vu oan mà lên tiếng. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, những người cần biết thì sẽ biết, ví dụ như luật pháp và chính quyền của cả hai bên. Tôi không cần người khác biết. Tôi đến với khán giả bằng giọng hát và tài năng, chứ không đến với họ vì tôi có 3-4 đứa con, vì có 5-6 bà mẹ…

Khi khán giả biết quá nhiều về nghệ sĩ, họ sẽ muốn biết thêm nhiều thứ khác nữa. Tôi thích họ tiếp tục và mãi mãi tò mò về tôi. Cứ để cho họ tò mò đi. Đó là cách tôi lựa chọn từ đầu. Tôi luôn muốn họ khó hiểu về tôi. Họ nói tôi gay cũng được, đàn ông cũng được, kiểu gì cũng được hết trơn. Họ có quyền nghĩ và nói. Còn tôi, tôi không thừa nhận gì hết, giữ im lặng trước khi luật sư tới (cười).

- Người ta nói “người đẹp nhất không thuộc về ai”. Vậy anh có muốn đổi gu, chào đón một tình yêu mới không?

Tôi thay đổi liên tục, từ lâu lắm rồi. Nhưng đó là chuyện riêng tư, không mang lại gì cho nghề nghiệp hết. Đời sống gia đình hay yêu đương không bổ ích và liên quan đến việc tôi hát hay hay dở. Thực sự mà!


Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không lên tiếng hay thừa nhận bất kỳ tin đồn gì

Công chúng phải tự văn minh lên một chút đi. Điều đó không làm Đàm Vĩnh Hưng hát tệ hơn hay là hay hơn. Khi quý vị đến phòng trà hay sân khấu nào, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình về mọi thứ. Những thứ tôi mang đến là đủ với số tiền quý vị bỏ ra, thậm chí dư luôn, hơn cả sự mong đợi.

Tôi thấy quyền riêng tư ở Việt Nam đang bị xâm phạm rất nặng nề. Thứ nhất, luật pháp lỏng lẻo. Thứ hai, nhiều người coi thường pháp luật. Thứ ba, kiến thức luật pháp không có khiến nhiều người giỡn chơi, coi như không có gì.

Còn ở Mỹ hay nước ngoài, người ta rành luật lắm. Để xỉ vả, lôi chuyện người khác ra nói chỉ có nước vào tù, bị phạt tiền hoặc cấm lại gần người đó… Khi có dấu hiệu tội phạm trong hồ sơ, việc bạn mượn tiền cũng khó. Khi nào Việt Nam làm được việc đó thì mới yên bình được. Tôi thấy đời tư của mình bị xâm phạm dã man. Ai cũng có cuộc sống riêng, nếu bị xâm phạm thì sẽ thế nào? Nếu bị như vậy, họ có cào cấu, đốt nhà người ta không?


Thông tin Đàm Vĩnh Hưng hoàn tất thủ tục ly hôn với bầu show ở Mỹ khiến dư luận quan tâm

- Sau những chuyện đã xảy ra, anh có mong ước gì trong tương lai?

Tôi mong ước cả Việt Nam được bình yên, hết dịch mãi mãi. Người ta ra đường chỉ để che bụi thôi chứ không phải vì dịch. Tôi mong mình có sức khỏe. Tôi mong mạng xã hội tại Việt Nam sạch sẽ, văn minh và có sự ràng buộc nghiêm túc về luật pháp. Cần phải có luật chặt chẽ và bản án thích đáng hơn để xử lý những tội phạm công nghệ cao. Phạt vài triệu thì quá tầm thường. Làm ơn có những con số (tiền phạt) mà khiến người ta phải sợ.

Có nhiều trường hợp có tiền nên họ làm cho đã, không hề sợ. Ngoài ra, tội của họ phải được ghi nhận vào hồ sơ, chứng minh nhân dân để quẹt vào một phát là thấy dấu tích liền. Chỉ cần đi mượn tiền, đi làm ăn… là bị đuổi liền. Phải có như vậy thì người ta mới biết sợ mà sống sạch đẹp.

- Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng đã dành thời gian chia sẻ!

Theo Đăng Bách - Thạch Anh/Thanhnien.vn