GIẢI TRÍ
DDVN Review: ‘Sài Gòn trong cơn mưa’ bản tình ca tuổi trẻ nhẹ nhàng và đầy tiếc nuối
Tạ Doãn • 07-11-2020 • Lượt xem: 667
Câu chuyện tình cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ trong phim 'Sài Gòn trong cơn mưa' không mới, nhưng tác phẩm vẫn khéo léo để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả nhờ phần hình ảnh nhiều cảm xúc và chất nhạc nên thơ.
Dàn ê-kíp rất mới, nhưng mô-típ phim lại rất cũ
Ra rạp vào những ngày tháng cận kề cuối năm 2020, Sài Gòn trong cơn mưa là bộ phim tình cảm lãng mạn hiếm hoi giữa loạt tác phẩm tâm lý, hài, hành động giật gân… đang thống trị phòng chiếu Việt Nam. Tận dụng ưu thế này, tác phẩm đã lôi kéo được không ít người xem ủng hộ. Và khi đã chọn thưởng thức 'Sài Gòn trong cơn mưa', khán giả đã chấp nhận bước vào câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy chông chênh giữa chàng trai có cốt cách nghệ sĩ Vũ (Avin Lu) và cô gái cá tính Mây (Hồ Thu Anh) tại Sài thành đất chật người đông.
Trong thời lượng hơn 100 phút, trên bối cảnh TP.HCM hoa lệ, 'Sài Gòn trong cơn mưa' miêu tả được mối quan hệ của Vũ và Mây đi từ lúc tình cờ quen biết, trở thành bạn bè thân thiết đến khi xác định tình cảm rồi lại phải xa nhau vì sóng gió cuộc đời. Mạch tình cảm của cả hai diễn ra rất trôi chảy, nhưng tình tiết phim thì lại có phần “hụt hơi”. Điển hình như việc cặp đôi cứ liên tục vô tình gặp nhau, cảnh Mây vô tư cầm đồ lót của người khác giới trong lần đầu đến nhà bạn, phân đoạn đánh ghen… đều có phần thiếu thuyết phục và khiên cưỡng.
Chuyện tình cảm của hai nhân vật chính được truyền tải tốt trên màn ảnh rộng, nhưng lại thiếu nhiều cảm xúc cần có để người xem thấu hiểu
Các nhân vật phụ trong phim cũng chỉ ở mức tròn vai
Với thông điệp: “Thành công là hạnh phúc hay giàu có” rất có tính hợp thời và là mắc xích quan trọng của tất cả các nhân vật trong Sài Gòn trong cơn mưa. Đặc biệt, nam chính Vũ vì phải lựa chọn giữa cuộc sống ấm no tiền bạc rủng rỉnh và hạnh phúc cùng đam mê, mà đã đánh mất đi chính mình. Cái giá mà Vũ phải trả khi quá tham vọng không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Chính điều này cũng khiến tác phẩm có phần kém hấp dẫn.
Đặt ra một thông điệp ý nghĩa, nhưng ê-kíp 'Sài Gòn trong cơn mưa' lại khai thác cốt truyện rất cũ kỹ. Các dạng mô-típ “tình yêu bị chi phối bởi áp lực cơm áo gạo tiền”, “bên nhau khi nghèo khó, xa nhau lúc phát tài” hay “tiền bạc thay đổi bản tính con người” từng được lộ diện quá nhiều trên màn ảnh Việt Nam. Do đó, khi coi phim, người xem dễ dàng biết trước tình tiết tiếp theo, hay thậm chí là đoán được luôn cả kết cục.
Sự đối lập trong tính cách của Vũ (Avin Lu) và Mây (Hồ Thu Anh) lại khiến họ trở thành thỏi nam châm hút lẫn nhau
Khuyết điểm lớn của 'Sài Gòn trong cơn mưa' âu cũng là do sự non tay của đạo diễn Lê Minh Hoàng nói riêng, đoàn làm phim trẻ tuổi nói chung và sự thiếu kinh nghiệm diễn xuất của dàn diễn viên mới. Đáng tiếc, là “lính mới”, nhưng cả ê-kíp lại không đem đến không khí tươi mới cho bộ phim mà lại lộ quá nhiều “sạn” vô tình đẩy khán giả rơi khỏi mạch cảm xúc và không thể đắm chìm vào không gian lãng mạn mà tác phẩm tạo dựng nên.
Đáp ứng đủ phần nhìn và nghe
Đạo diễn trẻ Lê Minh Hoàng xứng đáng được tán thưởng vì biết cách chọn góc quay đẹp, miêu tả được một Sài Gòn hừng hực sức sống đáng yêu. Qua ống kính của anh, thành phố mang tên Bác xô bồ, tấp nập người dân lao đi kiếm sống. Nhưng cũng chính ống kính đó, Sài Gòn lại là miền đất hứa hiền dịu với những ước mơ đổi đời và bao dung trước sự hối hận của các chàng trai cô gái trẻ tuổi.
Khung cảnh Sài Gòn dân dã được khắc họa tinh tế
Những cảnh sắc Sài Gòn vắng vẻ ngày Tết, quán ốc đặc trưng, vóng xoay quen thuộc… đều được xuất hiện một cách trau chuốt và rất tự nhiên. Có thể nói, nhờ cái đẹp tinh tế của Sài Gòn khi làm bối cảnh chính trong Sài Gòn trong cơn mưa, khán giả đã “du di” cho nét diễn xuất còn gượng gạo, lối đọc thoại sượng và cách tương tác thiếu linh hoạt của hai diễn viên chính Avin Lu - Hồ Thu Anh.
Những cảnh đàn hát trong phim chiếm nhiều cảm tình người xem
Trong khi phần nhìn đạt mức ổn, thì phần nghe của Sài Gòn trong cơn mưa cũng được đánh giá cao. Ca khúc nhạc phim 'Đàn chim di cư' được ngân nga trong các cảnh phim đã góp phần “kéo” khán giả tập trung cảm xúc lại và chầm chậm len lõi vào tâm trí người xem. Những bài hát khác được sử dụng trong đứa con tinh thần của đạo diễn Lê Minh Hoàng cũng phù hợp với mạch phim. Âm nhạc chính là điểm sáng lớn nhất của phim bên cạnh phần nhìn nên thơ.
Sài Gòn trong cơn mưa là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Minh Hoàng. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ về tuổi và nghề, lần đầu đến với phim điện ảnh như: Avin Lu, Hồ Hoài Anh, Hồ Minh Ngọc… Tác phẩm hiện đang công chiếu trên toàn quốc.