ĐỜI SỐNG

Đề xuất miễn học phí - Giảm gánh nặng vô hình cho phụ huynh

Diễm Chi • 10-10-2023 • Lượt xem: 909
Đề xuất miễn học phí - Giảm gánh nặng vô hình cho phụ huynh

Mỗi năm cứ đến mùa tựu trường, các phụ huynh lại phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết, nào là học phí, tiền sách vở, đồng phục, quỹ phụ huynh học sinh,... Đối với một số phụ huynh, có thể những khoản chi này chẳng đáng là bao. Nhưng nhiều phụ huynh khác, những khoản chi này là cả một vấn đề mà họ cần phải suy nghĩ và tính toán một cách cẩn thận. Có lẽ chính vì vậy, việc xem xét miễn học phí các cấp đã được đề xuất tại TP. Hà Nội.

Gánh nặng “vô hình” của các phụ huynh

Trú tại xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Vân Anh cho biết cuộc sống của chị ở quê hiện rất khó khăn vì không thể đi làm khi đã hơn 40 tuổi. Chồng chị làm công nhân mỗi tháng thu nhập cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng nhưng lại phải chi trả quá nhiều thứ. 

Vì thế, chị quyết định mua lại một chiếc xe máy cũ, mỗi ngày dậy sớm ra chợ đầu mối mua một ít nông sản và trái cây rồi chạy về khu vực ngã ba xóm Giếng Chùa (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) ngồi bán.

Khi được hỏi về tình hình buôn bán, chị Vân Anh cũng chia sẻ, hôm nào chị bán được thì thu được khoảng tầm 120.000 đồng, có hôm hòa vốn nhưng cũng có hôm không may bán ế rồi lỗ nặng. Do không có tủ để bảo quản, hôm nào không bán được thì chị gói ghém đem cho người thân, hàng xóm ăn giúp. 

Vợ chồng chị cũng có với nhau hai người con trai, một lứa học lớp 10, một đứa học lớp 9. Những tưởng theo học trường công sẽ có học phí thấp nhưng bên cạnh học phí, anh chị còn phải đóng thêm các quỹ khác. Trung bình một cháu mỗi năm đến mùa tựu trường sẽ tốn tầm vài triệu đồng, việc này không khỏi khiến anh chị “méo mặt” và đau đầu bởi phải suy tính làm sao chi tiêu cho hợp lý.

“Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại được hơn chục triệu đồng, tuy nhiên có biết bao nhiêu khoản phải chi, nào là sinh hoạt phí, đối nội, đối ngoại rồi học phí cho các con, nếu các con được miễn học phí thì gia đình cũng giảm được phần nào gánh nặng”, chị Vân Anh chia sẻ.

Tương tự với chị Vân Anh, chị N.T.N. hiện đang sinh sống tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hai vợ chồng đều là nông dân làm nương, làm rẫy để mưu sinh. Mỗi mùa nông nhàn, hai người cũng đi làm thuê mướn cho người ta để kiếm thêm thu nhập. Công việc bấp bênh cộng thêm việc mùa màng có thể bội thu hoặc thất thu khiến gia đình luôn trong cảnh túng thiếu. 

Cuộc sống gia đình khó khăn nên việc học của các con cũng bị ảnh hưởng. Cô con gái đầu lòng của chị dù học tập rất giỏi nhưng cũng nhiều lần xin nghỉ để đi làm phụ giúp cho cha mẹ đỡ đần gia đình, nhà trường và giáo viên phải nhiều lần khuyên ngăn và động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho em để em có thể học hết THPT.

Năm ngoái, em xuất sắc nhận được tin đỗ đại học, gia đình phải cố gắng bán hết tất cả đồ vật có giá trị trong nhà, gom góp được tổng cộng 6 triệu đồng cho em được nhập học. 

Đến năm nay, ngoài việc hỗ trợ con gái đầu học tập, gia đình cũng phải cố gắng kiếm thêm thu nhập để lo cho người em hiện đang học lớp 6. Tuy nhiên, việc học phí năm nay tăng khiến chị rất lo lắng. Đối với chị, vài trăm ngàn đồng/ tháng là một khoản chi lớn, vì thế, nếu thành phố miễn giảm học phí thì hai vợ chồng cũng đỡ vất vả hơn.

HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ hai đã chính thức thông qua Nghị quyết về học phí các cấp học thuộc hệ thống trường công lập. Theo thông tin được cung cấp, học phí các cấp tại khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng; tại khu vực nông thôn, học phí giao động trong khoảng 100.000 đồng - 200.000 đồng/tháng; tại các xã miền núi, học phí từ 50.000 đồng - 100.000 đồng/tháng. 

Với mức học phí nêu trên, có thể đối với một số gia đình đây là một khoản chi không đáng kể. Tuy nhiên, với những gia đình không có điều kiện thì đây lại là một vấn đề lớn.

Đề xuất miễn học phí - Giảm gánh nặng cho phụ huynh

Những năm gần đây, tình hình kinh tế, nguồn thu của TP. Hà Nội đều tăng. Chính vì vậy, một giáo viên đang công tác THCS Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cho rằng nếu thành phố có thể xem xét miễn học phí có các em học sinh đến hết bậc THPT, Đảng và Nhà nước sẽ thể hiện được sự quan tâm hơn nữa đến giáo dục và đào tạo. Đồng thời, từ đó có thể góp phần tạo điều kiện cho tất các em học sinh có cơ hội cấp sách đến trường.

Chị Nguyễn Thị Phi, hiện đang trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, là công nhân với thu nhập mỗi tháng là 6,2 triệu đồng. Chồng chị thì không có công việc làm ổn định, mỗi ngày làm tài xế xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Hai vợ chồng cố gắng thì mỗi tháng cũng kiếm được tổng cộng tầm 14 triệu đồng. Dẫu vậy, mỗi tháng, tiền thuê nhà phải chi hết 4,5 triệu đồng trong khi chưa tính các phí sinh hoạt khác. Hai vợ chồng có hai đứa con, cháu lớn học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 7. Đầu năm, mỗi mùa tựu trường ngoài sách vở, quần áo đồng phục, vợ chồng chị còn phải chi khoảng 6 triệu đồng cho các khoản thu khác.

Tuy nhiên, đối với chị Nguyễn Thị Huyền, cư ngụ tại quận Hà Đông, học phí tại các bậc học ở Hà Nội không cao. Tuy nhiên, bên cạnh học phí thì còn phải đóng thêm khoảng chừng 10 khoản thu khác nữa. Một số phụ huynh còn phải chi trả cho việc học thêm, học tăng cường, dã ngoại của các con. Việc này vô hình chung tạo nên những áp lực “vô hình” mà phụ huynh phải gánh vác. Chính vì vậy, nếu được miễn học phí, phụ huynh cũng được đỡ đần bớt phần nào.